Wednesday, April 30, 2008

• Em là tặng phẩm




Em Là Tặng Phẩm Từ Trời
Em là tặng phẩm từ trời
Một hôm thượng đế để rơi xuống trần
Ta người được chọn thí ân
Bởi ngàn năm trước khổ phần ta mang
.
Em thiên thần nhỏ cao sang
Ngọc trong diễm tuyệt đoan trang dịu hiền
Thân ngà tụ kết muôn duyên
Mắt môi nồng thắm tóc huyền ngát hương
.
Ta như bèo cánh nửa đường
Bềnh bồng sóng nước tạt nương vô bờ
Thuyền trăng đêm lặng thờ ơ
Bỏ xuân hờ hững bóng mờ hạ khơi
.
Em lòng rộng mở thảnh thơi
Ta run đón nhận mấy đời cưu mang
Trần gian mở hội thiên đàng
Đôi tim hoà nhịp đá vàng khắc ghi !



Trang Diễm Tình
Đời anh tẻ nhạt cảnh hoang vu
Trống vắng khô khan ngập khói mù
Chiếc lá nửa vàng thân kiệt sức
Gió mùa lơ lửng bước sang thu
.
Chợt đâu em đến đổi đời anh
Cánh én mùa xuân lượn réo thành
Trang diễm tình xanh đan kết nở
Vầng trăng bích ngọc toả long lanh
.
Những đêm tha thiết với bao lời
Tay nắm nghẹn ngào thở nín hơi
Tim đập sao vang khoe vạn dậm
Cho tình nung nấu thịt da sôi
.
Bàn tay ấm áp đẹp trên đời
Tô sắc điểm trời yêu dấu ơi
Nhung lụa ẩn mình thân tuyệt mỹ
Anh như người mộng cảnh tiên chơi



Bài Cho Em
Bài viết cho em buổi sáng xuân
Lúc ngàn hoa nở nắng trong ngần
Vui ca chim hót vang lời gọi
Cánh én nhịp nhàng dưới áng vân
.
Nơi đó về chiều nắng đã tan
Em ngồi hong tóc ngắm mây ngàn
Du dương gió ghẹo bời môi thắm
Em khẽ mỉm cười má nóng ran
.
Đây giãi ngân hà đó đại dương
Mưa ngâu thấm thiá những đêm trường
Ngưu Lang Chức Nữ đôi bờ ngóng
Đợi cánh cầu vồng bắc nhớ thương
.
Hãy ngủ đi em mộng tuyệt vời
Giấc mơ tinh khiết ngọt làn môi
Ấm tình chăn gối hương thơm toả
Đêm cũng miên man lặng giữa trời!



1 comment: