Saturday, April 12, 2008

Vui Với Cộng Đoàn (thơ)




Ngài Đến

Ca khúc vinh danh chúa vọng ngân
Muôn ơn đổ xuống cõi gian trần
Người đời hưởng trọn ngàn hồng phúc
Dương thế vẹn toàn vạn thánh ân
Tinh tú nhảy mừng tan khổ ải
Địa cầu vui sướng khỏi trầm luân
Lòng vui thanh thản tâm hoà giải
Mở đón con người với chúa xuân!

Câu Lạc Bộ Cộng Đoàn
Nhộn nhịp đâu bằng xóm bếp ta
Chung vai gánh vác chẳng nề hà
Cộng đoàn lớn bé vui tìm đến
Khách viếng trẻ già thích ghé qua
Dao thớt thi đua đua chém thịt
Nồi niêu đọ sức sức hầm da
Lửa rơm hâm nóng mồ hôi ngọt
Cái mệt đeo người cũng chạy xa!

Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Wichita Falls

Nơi đây giáo xứ thật hiền hoà
Lành đất chim về vạn sắc hoa
Xuân ngát lời yêu nồng nghĩa mẹ
Hè vang tiếng mến ấm tình cha
Thu an mở trí cầu thương xót
Đông phúc cởi lòng nguyện thứ tha
Thân thiết tình người như thủ túc
Cộng đoàn lớn mạnh sức muôn nhà !
.
Họ đạo tí hon cảnh thái hoà
Người người hớn hở đẹp như hoa
Quanh năm tụ họp ơn con cháu
Sớm tối nguyện cầu đức mẹ cha
Trên dưới một lòng xa cách tội
Trẻ già chung ý sống dung tha
Chiên lành hạnh phúc lời kinh vọng
Ánh sáng đèn soi tới mọi nhà !
Ăn Chay
Hôm nay thứ sáu tháng vào chay
Vợ nói kiêng ăn thịt giả cầy
Con sướng reo hò, ôi mấy thuở
Mình vui hí hửng, ối cơ may
Tiệm Tàu cá biển, chờ trưa đến
Phố Mỹ tôm hùm, đợi tối nay
Hoa thắm lòng dâng vờ chả nhớ
Gia đình chay tịnh bụng no đầy!
.
Cũng Tập Chay
Theo người tớ cũng tập chơi chay
Mỹ vị cao lương tặng chú cầy
Sáng sớm mì suông không dám rớ
Chiều tà cháo trắng có là may
Ruột meo thầm khóc từ ngày ấy
Bụng đói ráng cười cả tháng nay
Đọ sức thử mình mong giảm ký
Một công hai việc chắc ơn đầy!

Lên Đường
Chiên lành hớn hở kéo về đây
Đại hội hành hương phúc đức đầy
Bốn bể nôn nao chờ đuốc thắp
Năm châu nô nức đón chung xây
Hàng hàng lớp lớp bao dân Việt
Điệp điệp trùng trùng hợp sắc Tây
Nhớ ghé “Cây Dừa” ân sủng quán
Niềm vui hạnh ngộ nhất nơi này!
Quán Cây Dừa
Năm nay tụi tớ lại chơi ngông
Dựng quán thân thương giữa cộng đồng
Nem nướng trứ danh miền Thủ Đức
Dê xào nổi tiếng phố Hồng Kông
Cờ tây rựa mận đầy dăm chảo
Cá sấu hầm bia đủ mấy xoong
Già trẻ đón chào mừng hội ngộ
Cây Dừa điểm hẹn khách Đồng Công!
Câu Lạc Bộ Cộng Đoàn

Vào giữa năm 1985 khi cộng đoàn bắt đầu chương trình Giáo lý và Việt ngữ cho các em nhỏ trong cộng đoàn được ít tuần, thì Câu Lạc Bộ được để nghị để lo phần chăm sóc ăn uống cho các em sau Thánh lễ, để các em no bụng có đủ sức “đùa giỡn” cho thoải mái trước khi phải vùi đầu, cố gắng và chăm chỉ thật nghiêm túc trong lớp khi đối diện với các thày cô nghiêm nghị ( nghiêm nghị thôi chứ không phải lầm lì như thày Bổn).

Ngày Câu Lạc Bộ ra tay
Khai trương nhà bếp dở hay biết liền ….

Khởi đầu CLB được sự tình nguyện của các “khóm” trong cộng đoàn luân phiên chia nhau tham gia. Nhưng đường lối này đã gặp trở ngại vì không thể mời đủ được những “đầu bếp” nổi danh có đủ bản lãnh để biến hoá thực phẩn thường thành những món ăn Đế Vương hạp khẩu cho cá Đại gia, Lão tướng nên …..

Tuần đầu chẳng có cơm chiên
Thịt quay cá hấp rượu tiên chào mời
Hình như thiên hạ chẳng xơi
Thu về chỉ có ba mươi tiền còm

Sau một tuần nhóm lửa khều than với những kỹ thuật vụng về và thiếu thốn. Những tình nguyện quân của khóm kiêm quân sư đã vất vả chạy ngược xuôi đôn đáo, lo toan và cũng chẳng ngại trộn vào đó những giọt mồ hôi mằn mặn, để đổi lấy ba mươi (30) đô la khởi đầu cho CLB cộng đoàn (30 đồng này không có dính líu họ hàng chút tí tị tì ti gì với 30 đồng mà Juđa đã bán Chúa). Bốn tuần kế tiếp tiền thu về từ 30 đồng khiêm nhường đã tăng lên rất nhanh tới con số là 80 đồng USA.

Anh em phấn khởi vui mừng
Cộng đoàn hăng hái tưng bừng chúc nhau
Chúc nhau vườn trước vườn sau
Thi đua cố gắng trồng rau trồng bầu

Để theo kịp với trào lưu cải tiến của xã hội, cộng đoàn cũng phải thay đổi “chính sách” từ “khóm” sang thành “nhóm” cho rộng đường đi thỉnh “chef cook” và thợ “Thiên Lôi”.

Chỉ đâu đánh đó có tôi
Sai gì làm đó chẳng lời phân bua
Lặt rau rồi thái cà chua
Rửa nồi lau bếp chả thua cu nào

Rau trái được cung cấp từ một số tư gia tha thiết với cộng đoàn. Nhiều gia đình đã không ngần ngại hy sinh để biến sân cỏ xanh tươi, mịn mà thành góc vườn nhỏ xinh đẹp với đủ các loại rau cỏ thơm ngát đầy hương vị cho CLB.

Kià trông tô phở bốc hơi
Giá tươi húng quế có trời mà can
Rau thơm hương vị nồng nàn
Tình thân gắn bó ngày càng đậm sâu

Thời gian chẳng ngừng, cộng đoàn chẳng dừng, CLB cũng vậy, cứ thoăn thoắt lao mình như mũi tên Bắc tiến. Mỗi tuần qua đi, mỗi tháng qua đi rồi năm qua đi, những con số thu vào cũng lớn hẳn ra, đã vô tình cho CLB có cơ hội học hỏi lại mấy bài toán cộng, trừ, nhân, chia hóc búa thuở xa xưa khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Nhớ lại cái thuở còn lén lút lúc ăn me chua, khi chùm khế ngọt rồi học mơ màng liếc mắt đưa …. đò và tập tễnh với trò chơi chớp chớp con mắt đá lông …. nheo. Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười khi …. người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .
Sau vài năm CLB ra quân, thắng lợi đã hiện nguyên hình con số to tổ bố. CLB đã được chiếu cố rộng tay hơn vì nhờ vào sự cố gắng không ngừng của một số anh chị em tình nguyện. Những món ăn cũng lầm lũi chạy theo các bàn tay điêu luyện và khéo léo hơn, nên chất lượng đã được nhiều “khách hàng” đánh giá là “CŨNG TÀM TẠM” nên tiền lời hàng tuần nay đã vượt kỷ lục trên con số 120 đồng USA.
Hoan hỉ ….. hoan hỉ, cả Cộng Đoàn hoan hỉ.
- Xin hỏi là Câu Lạc Bộ lúc đó đã để dành được bao nhiêu ạ ?
- Hì …hì … chẳng có xu tèng nào hết.
- Vậy …….
- Chẳng nhưng với vậy gì cả …. tiền lời cho CLB tới giờ này vẫn chưa đủ sắm nồi niêu dao thớt cho nhà bếp đó thưa cụ, nói chi tới để dành. Mình còn phải làm đổ tháo mồ hôi nhiều năm nữa may ra mới đủ dụng cụ cần thiết cho CLB. Sau đó ….khi nào khấm khá thì mình mới nghĩ tới chuyện mở “nhà Băng” thả tiền vô đó rồi cả cộng đoàn ngồi hưởng thụ và nhâm nhi càfê sữa đá Ban Mê Thuột.
Vài trở ngại cho mấy năm sau đó nên CLB tạm thời nghỉ giải lao cùng các em học sinh của cộng đoàn. Đây cũng là dịp may để anh chị em tình nguyện cho CLB ngồi lại, cùng chia sẻ và vẽ lại bức hình mới toanh cho CLB cộng đoàn.

Bún bò bánh cuốn trứ danh
Phở ngon xôi ngọt ai nhanh thì còn
Vài bà bồng bế hai con
Miệng kêu ơi ới nghe dòn làm sao

Thật là phấn khởi sau khi cộng đoàn tiến mạnh tiến nhanh về khu Thánh Đường mới. Nơi đây cộng đoàn đã thấy được sự thành cộng của CLB ở cuối trời đang bừng sáng. Bầu trời hé mở nụ xanh trong. Những cánh én đang thướt tha gọi nhau tạo dựng mùa Xuân ấm cúng. Những luồng gió mát đang rì rào bay lượn trên khung trời của cộng đoàn. Những tiếng chim hót líu lo gọi nhau về đây cùng xây tổ ấm trong căn bếp thân thương của cộng đoàn. Những cánh hoa đầy màu sắc hương thơm đã bung nở ra để tô điểm cho CLB. Những bàn tay mềm mại, khéo léo đã vẽ ra những món ăn tuyệt vời cho CLB. Những tình nguyện quân chẳng ngại gian nan
vất vả, hy sinh lo lắng cho cộng đoàn đã tham gia CLB ngày một động thêm.

Tạ ơn Chúa Mẹ trên cao
Sáng soi Xứ nhỏ với bao nhiệm mầu
Cộng đoàn khăng khít bên nhau
Vinh danh cha cả nguyện cầu thương ban.

Từ những ngày đầu tiên CLB thành hình năm 1985 với 30 đồng tiền lời khiêm tốn cho tới hôm nay, CLB của cộng đoàn trải qua bao thăng trầm trong 21 năm. Bao nhiêu thay đổi về hình thức cũng như nhân sự, để giờ này đã sắm sửa được hầu hết các vật dụng và trang bị cần thiết cho CLB, và một ngân khoản tương đối là “kha khá” để khi cộng đoàn cần đến có thể sử dụng. Với những bàn tay rộng mở, những tấm lòng bác ái, quảng đại của mọi người để hôm nay CLB có được khoản tiền lời trung bình là 800 đồng USA mỗi tuần. Cứ đà thăng tiến này, chúng ta có thể làm bài toán nhân đơn sơ cho 20 năm sau, thì tiền lời trung bình cho CLB sẽ là 2 ngàn đồng USA cho mỗi tuần. (nghe mà thấy ham)

Mưu tính tại nhân, thành tựu tại thiên.
Chuyện mưu toan tính toán để sinh lợi cho cộng đoàn chúng ta có bổn phận phải làm, còn thành đạt hay không hãy để Chúa Mẹ lo liệu. Chúng ta cùng chung vai gánh vác, người góp công kẻ giúp của. Nhưng những lời cầu nguyện của cộng đoàn vẫn luôn quan trọng và đẹp ý Ngài trong mọi lúc.

Chiều nay thứ bảy nấu sơ sơ
Chủ nhật sáng mai đỡ mệt phờ
Chặt thái ồn ào vui đáo để
Trẻ già hào hứng đọ vần thơ!

_________________________________
Cây Thông
Ai hiểu cho mình sống phận thông
Không mơ chẳng mộng tự trời trồng
Gió sương chẳng ngại không chờ đợi
Mưa nắng lo gì phải ngóng trông
Cỏ dại bám quanh lan mấy lá
Cây non mọc cạnh toả vài bông
NOEL trước ngõ tình người đến
Mùa Giáng Sinh lành giữa tuyết Đông !
Cây Thông Lành
Nhà dột nhưng lòng ấm cúng thay
Tình người chan chứa nở đêm ngày
Ngọn đèn thắp sáng soi đường đến
Cây nến chói loà chiếu lối ngay
Tôi bác khiêm cung nhìn Thánh Giá
Ông bà tôn kính ngắm giăng tay
Nỗi buồn ray rứt rồi tan biến
Thư thái thông lành hết đắng cay!
Chòi Voi
Tạ ơn mừng lễ tại lều voi
Nô nức bạn thân kéo đến chòi
Tay bắt vui chào đồ mắc dịch
Mặt tươi mừng phán lão chết toi
Rượu ngâm mật gấu mang ra thử
Trà ướp xác quỳnh lấy bóc coi
Tâm sự tiệc tùng cười pháo nổ
Nhỏ to chưa thoả đã vang còi !
Cảnh Chòi
Chòi voi dăm bữa lại vui xuân
Rảnh rỗi qua chơi chớ ngại ngần
Giữa hạ còn mai khoe trước cửa
Vào thu vẫn én lượn bên sân
Đông sang lá thắm in hằn mắt
Xuân đến cỏ mềm trải gót chân
Lão chủ tươi cười người hiếu khách
Mê văn ngắm nguyệt giải thơ vần !

Bên Chòi Voi
Cuối Thu vẫn ấm, nắng chan hoà
Chòi bác Voi già vẫn nở hoa
Ngàn dặn bạn hiền (SC, ĐC) thương kéo đến
Mấy mao (mile) làng xóm mến tìm qua
Mặt mừng tay bắt lời khôn tả
Lòng cảm mắt trao nói chẳng ra
Chén tạc chén thù đêm hội ngộ
Vui thay họp mặt Phố rùm ta !
Cầu Trời
Buồn không giá lạnh phải ngồi co
Đi tới quay lui mãi thập thò
Ông nắng kia ơi ! mau đến nhé
Bà mưa này hỡi ! hãy đi cho
Tái tê vài bữa mình sinh cúm
Ê ẩm mấy ngày miệng phát ho
Thời tiết bất hoà ngao ngán quá
Đất trời ủ rũ khiến người lo !


Chúc Mừng Năm Mới
Mừng chúc bạn bè phố Đặc Trưng
Noel năm mới tết tưng bừng
Tiền tài chảy đến vơ gom gánh
Danh lợi đổ về xúc hốt bưng
Trăm tuổi mình Long muôn kẻ mến
Một đời thể Phượng vạn người cưng
Vui vầy rượu bánh cười hô hố
Xập xám cò con chớ quá chừng!

Đinh Hợi Niên
Lão trư ủn ỉn bước vô nhà
Đinh Hợi heo vàng đến với ta
Lợi thế em mau sinh quý tử
May thời bà lẹ kiếm tiên nga
Thảnh thơi thân lợn giàu sang tới
Nhàn hạ tướng heo phú qúi ra
Danh vọng ấy ơi đừng bỏ lỡ
Trăm năm mới hiện giáp hiền hoà!
Tết Con Heo
Ăn Tết lợn sang thấy chán phèo
Loe ngoe mấy gã ốm tong teo
Rượu Tây không uống chê hư bụng
Bia Mẽo chả nâng ngán hỏng eo
Tưởng tiễn năm cầy đưa chú chó
Nghĩ chào niên hợi đón nàng heo
Nào hay các khứa lo mình béo
Chấm mút lai rai ngó chán phèo!
Tí Gia Trang Tí gia tấp nập kẻ ra vào
Già trẻ thuận hoà chẳng tự cao
Chị khéo lời êm từng tiếng nói
Em ngoan giọng dịu cả lời chào
Trắc bằng xướng hoạ thơ chung ý
Nhịp điệu gieo vần nhạc kết giao
Trầm bổng lâng lâng đời thánh thoát
Thiên thai dưới thế có sai nào!
Bác Hoàng Hạc ( Cụ Cò)
Người cao dong dỏng dáng thanh tao
Niềm nở ung dung bác hỏi chào
Cười nói xôn xao bè bạn mến
Vui lời rộn rã đệ huynh trao
Cò Vàng nim n người thân thiết
Hoàng Hạc cảm tình kẻ kết giao
Lủng lẳng trên vai bao máy chụp
Môn chơi thanh khiết thú làm sao
Hà Lan Phương
Nhỏ nhẹ dịu dàng giữa đám đông
Xinh tươi đẹp thắm đóa hoa hồng
Tuyệt vời nét nhạc hồn non nước
Lý tưởng lời ca thúc núi sông
Tay bắt tạo vui cùng góp sức
Lưng chung xoá tủi kể chi công
Anh thư đất Việt mấy người nhỉ
Hà Lan Phương rạng rỡ Tiên Rồng !
Marriedchick
Thon thon giáng ngọc Yến đưa xuân
Bên nắng lung linh điểm nét trần
Là lượt áo quần chào khách lạ
Thướt tha mũ nón đón người thân
Tóc huyền chẻ giữa ngang vai chấm
Mắt sắc điểm trung dọc mũi vân
Cười nói nhẹ nhàng tô vóc liễu
Tuổi đời mấy nhỉ ? … chắc là dần

Về Trần
Đường về dương thế ngỡ ngàng thay
Từng bước lần theo tối mặt mày
Bên Cội Thông Già (1) hình Yến (2) lượn
Trước Cây Dừa Quán bóng Cò (3) bay
Chị Tê (4) nhả ngọc nào ai tưởng
Anh Tượng (5) phun châu mấy kẻ hay
Thông thái Như Hùng (6) trai khí khái
Khù khờ Từ Thức (7) phải đi đày
1= Cội Thông Già, 2= Marriedchick, 3= Hoang Hạc, 4= Nguyenthitehat, 5=Bác Voi, 6=PNH, 7=Bác Từ
Tiểu Vũ Vi
Thưởng thức tao đàn Tiểu Vũ Vi
Văn chương thơ phú mấy người bì
Nét từ phụng vũ phơi cung nhịp
Bút pháp rồng bay trải điệu thi
Mặc khách xa gần lòng quý mến
Tao nhân khắp nẻo khắc tâm ghi
Gieo vần xướng hoạ điền viên thú
Lưu mãi với đời bậc nữ nhi !

No comments:

Post a Comment