Friday, October 17, 2008

• Tống Biệt

Năm nay thu sang nhưng chưa thấy có cảm hứng thổ lộ thơ thu. Dán lên vài bài thơ cũ để lấy ... hứng.

Tống Biệt
Chí qua phân lại khứ lai hồi
Thu đến hạ tàn mãi thế thôi
Bạn ước đừng nâng bình tiễn biệt
Ta mơ chớ cụng chén ly bôi
Thế nhân sao khỏi ươm câu lợi
Thiên hạ có đành tống chữ tôi
Cảnh sắc thay màu năm tháng đổi
Ngậm ngùi cay đắng xót bờ môi !
.
Ngậm ngùi cay đắng xót bờ môi
Chồng chất tuổi đời kiếp số tôi
Tóc bạc trán rờ in vết vẽ
Mắt mờ tay chạm dấu lằn bôi
Đầu xanh khí khái sao nhanh thế
Má thắm nhu mì mới đó thôi
Nay đã phận an đường số mệnh
Điền viên thưởng ngoạn cảnh mây trời !
Giao Mùa
Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước
rung đu ngõ
Đã đỏ hôm nay
rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân
Photobucket
Thu về
Hồ thu sóng gợn nước trong veo
Du ngoạn thuyền khua động mái chèo
Sương sớm tinh trong muông thú réo
Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo
Mây đan lững thững trôi sườn núi
Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo
Thong thả chim trời xuôi cánh gió
Trăng đêm gợi cảm nét thơ theo !

Chớm Thu

Lơ lửng bầu trời trải áng vân
Suối reo con nước chảy trong ngần
Êm êm gió thoảng lùa qua cổng
Dịu dịu mây ngàn toả chắn sân
Chốc chốc hạt mưa đùa với má
Lâu lâu giọt nắng giỡn trên thân
Đâu đây tiên cảnh nơi trần thế
Dạo bước nhìn trời cỏ bện chân



Thu Lê Thê
Lất phất mưa bay quyện khói mù
Mây buồn phủ kín nắng mùa thu
Con đường nhạt nhẽo chim muông hót
Cái ngõ lơ là dã điểu ru
Lặng lẽ chiều buông tràn tẻ nhạt
Âm thầm tối kéo đọng âm u
Lê thê gió hú trời tê tái
Giá lạnh trần gian cõi ngục tù !
Thu ... Tù
Riêng ta lạc lõng cuối thu này
Gác vắng âm thầm ngó đổi thay
Cây lá đổi rời mưa đẫm ướt
Hoa cành lìa cách gió heo may
Gần xa quạ hú vang rung rợn
Đâu đó dế gào vọng gắt gay
Đối ẩm nâng chung tình thế thái
Cụng ly cạn chén đắng đêm nay!



No comments:

Post a Comment