Friday, December 5, 2008

• Phải chi

Phải Chi
Sáng thức dậy chim quen không cất tiếng
Trời mịt mù rõ chán phủ quanh đây
Phải chi anh cũng biết trước chuyện này
Em chắc sẽ mỉm cười chim cũng hát
.
Sương mong manh lá buồn trĩu nặng hạt
Gió mưa về ta ghét ghét lắm cơ
Phải chi là em đừng biết làm thơ
Anh sẽ viết trăm ngàn chương hạnh phúc
.
Cà fê sữa uống chung bài tình khúc
Vị đắng về chan chát đọng bờ môi
Phải chi anh thét vang động tới trời
Em chắc sẽ rạng ngời như tinh tú
.
Đường cũng lạ nghe ngỡ ngàng bước thú
Xào xạc khua mơ ủ nắng bình minh
Phải chi là em đừng viết tự tình
Anh sẽ hát xuân lung linh buông nắng
.
Em đã hờn đã giận nên vắng lặng
Anh tội đồ đứng ngóng lại ngồi trông
Nếu anh biết biến hoá ra đoá hồng
Em chắc chắn ôm hôn chàng đáng ghét !


No comments:

Post a Comment