Cánh én vườn xuân đã bắt đầu
Nắng
vàng thơ thới
đẹp gì đâu
Lều
tranh ấm ấm, duyên nồng
thắm
Mái
ngói êm êm, sắc ngát màu
Ngây
ngất cuộc tình trầu
đứng ngóng
Mê
say giấc mộng đợi
buồng cau
Gió
xuân thoang thoảng màu xuân thấm
Bóng
mát xuân tình chải dệt thâu!
Nhạt Phai
ReplyDeleteCái thuở trinh nguyên của bắt đầu
Bao năm mờ mịt mãi còn đâu
Tóc xanh trót lỡ thôi xanh ấm
Lòng bạc chưa vơi lại bạc màu
Duyên chẳng khơi mầm phai chỉ thắm
Tình không vẹn lối úa hương cau
Chiều nay xuân hẹn ta ừ hự
Lối cũ đường xưa nắng lợt thêu!
Khói Cao Nguyên
Tình xuân.
ReplyDeleteMuôn hoa rạng rỡ cười lơi lả
Chim én liệng chao hót tưng bừng
Tài tử giai nhân nghiêng mắt biếc
Bướm ong vũ hội giữa trời xuân
Tình xưa giờ thả bay theo gió
Mộng cũ cũng trôi với mây ngàn
Em đến sáng bừng trang thơ mới
Ta về nồng ấm trái tim côi.
Ngọc Yến
Chờ Em
ReplyDeleteCái bữa ba mươi cũng bắt đầu
Mùa xuân đã đến em nơi đâu?
Mai cành khoe sắc vàng dăm cánh
Đào nhánh ngậm hương đỏ mấy màu
Anh đến nụ đơm say lúa thắm
Em về sắc nở ngát hương cau
Xuân trâu kỷ sửu cho em đó
Dáng ngọc lối về diện ảo thêu
Ngũ Hành Sơn
Nắng ấm xuân xanh thuở ban đầu
ReplyDeleteEm đi trẩy hội ở nơi đâu
Nón thúng quai thao, quần lĩnh mới
Mắt đen lúng liếng, yếm mấy màu.
Mời anh mời chị miếng trầu cau
Cho môi ta thắm đỏ sắc trầu
Cho câu quan họ thêm say đắm
Người đi người ở chớ quên nhau
Anh Muội