XUÂN TRÂU
Xích lại gần ta bớ ả Xuân
Ung dung ta cạn chén tao phùng
Âu lo chi nữa thêm cằn cỗi
Nhấm nháp cho đời được trẻ trung
Thơ vụng vài câu xin tống cựu
Rượu nồng dăm chén để nghinh tân
Ẫm ngâm mặt sức xoay trời đất
Uẫn khúc chìm theo bóng đông tàn…
Xích lại gần ta bớ ả Xuân
Ung dung ta cạn chén tao phùng
Âu lo chi nữa thêm cằn cỗi
Nhấm nháp cho đời được trẻ trung
Thơ vụng vài câu xin tống cựu
Rượu nồng dăm chén để nghinh tân
Ẫm ngâm mặt sức xoay trời đất
Uẫn khúc chìm theo bóng đông tàn…
Ngũ Hành Sơn (Hàn Giang)
Bác Từ hoạ:
Đón Sửu
Vạn sắc khoe màu với nắng xuân
Én bay lượn mở hội tương phùng
Nâng ly tống vãng tâm vô chánh
Cạn chén ươm lai đức hậu trung
Thi phú tao nhân chương luật cổ
Đàn ca mặc khách khúc thanh tân
Thế nhân nô nức cầu an thái
Kỷ Sửu thăng hoa xoá bạo tàn!
No comments:
Post a Comment