Cánh hoa muôn sắc toả khuynh thành
Hương ngát dịu dàng đóa Ngọc Anh
Chói lọi thần y ân độ thế
Rạng ngời kẻ sĩ cứu nhân sanh
Thơ vần óng ả rồng bay lượn
Bút nét kiêu sa phượng uốn quanh
Hoàng Ngọc Anh thư kiều diễm nữ
Hoa cười trong vắt vọng thiên thanh
Vịnh Ngọc Anh
ReplyDeleteHương đưa hoa thắm ngã nghiêng thành
Ngơ ngẩn dương trần đóa Ngọc Anh
Tâm sáng tình sâu xanh nắng dọi
Thơ nồng bút lượn sáng bình sanh
Đem tài riêng hướng ra muôn ngã
Mang nghĩa chung hòa đến nẻo quanh
Dù ở kề bên hay bốn bể
Ngọc Anh thơm ngát vọng thiên thanh!
Khói Cao Nguyên