Saturday, January 10, 2009

• Vịnh gió



Gió heo may to sc hương nng
Phím nhc ngt ngào gia bin mông
Nng sa t thơm ươm nhy thm
Thong quỳnh ngôn mát toát hương xông
Êm sương lóng lánh lan tri vng
Nh khói đong đy lp chn không
Chương khúc t tình cung bc t
Hoà chung nhp điu vn hanh thông!

1 comment:

  1. Thân Hoạ :

    Hương Trong Gió

    Ai thả hương vào trong gió nồng
    Làm cho chuyếnh choáng cõi mênh mông
    Ngọt hoa mềm nắng đem mùa tới
    Say mộng tròn trăng mang sắc xông
    Câu hát bơ vơ bỗng chợt ấm
    Lòng côi lạnh lẽo tựa như không
    Bốn mùa xanh thắm tươi nhung nhớ
    Mọi nỗi niềm riêng cũng đạt thông!
    Khói Cao Nguyên

    ReplyDelete