Tuesday, January 13, 2009

Vịnh Ngọc Yến


Người cao dong dỏng dáng thanh tao
Niềm nở ung dung chị hỏi chào
Yến réo cảm tình bè bạn mến
Én ca niềm nở đệ huynh trao
Vui lời rộn rã người thân thiết
Cười nói xôn xao kẻ kết giao
Hội ngộ thân tình thêm khắng khít
Quanh năm nguyệt nở đón xuân vào!



3 comments:

  1. Chị Tôi
    .
    Chị tôi bão: đừng nói mày tao
    Già trẻ, em ơi cúi đầu chào
    Áo tím một thời chỉ còn giữ
    Khăn vàng mấy thuở ảnh đã trao
    Tóc thả ngang lưng chị tha thướt
    Môi nồng thế vũ anh kết giao
    Xuân về chăm sóc giàn hoa tím
    Thấp thoáng dáng ai... anh bước vào...
    Ngũ Hành Sơn

    ReplyDelete
  2. Yến!

    Thật thà duyên bén nét thanh tao
    Cái nhớ in sâu bởi tiếng chào
    Dung dị vẹn tròn không đổi khác
    Tình thân sau trước chẳng ngoa trao
    Anh em thương mến luôn ghi nhắc
    Bè bạn chung lòng mãi kết giao
    Nếu một ngày kia không có Yến
    Biết cùng ai để đón xuân vào!
    Khói Cao Nguyên

    ReplyDelete
  3. YẾN GỌI MÙA XUÂN
    Tim nồng một trái nét thanh tao
    Hoà nhã ôn nhu tiếng hỏi chào
    Yến gọi xuân về vương khắp ngả
    Én reo tết đến nức nô trao
    Bạn bè bốn ngả yêu thương nhớ
    Thân hữu xa gần nối kết giao
    Bao mối chân tình luôn khắng khít
    Góp chung thân ái đón xuân vào.
    Gió Heo May

    ReplyDelete