Sunday, January 25, 2009

• Xuân quê xưa



(th liên hoàn đo vn)

Đt m Xuân v nh biết bao
V
ườn xanh lúa ngát gió rì rào
Hình trâu g
ng sc đi cam kh
Bóng nghé vươn mình s cc lao
Khóm trúc thì thào lay tr
ước cng
B
i tre xào xc đng bên ao
Trong lành ph
ng pht hương đng n
Ong bướm say mê đón nhy đào!

Ong b
ướm say mê đón nhy đào
Cá b
ơi try hi kín b ao
Quyên vang ti
ếng hát câu vui ngh
Yến vng li ca khúc gii lao
Cây cu
n lá xanh đy bãi giu
Giây leo trái chín kín hàng rào
Luy
ến lưu k nim xa xưa y
Ngày tháng ch
t chng tóc bc bao!

2 comments:

  1. Vô Đề

    Ngày tháng chất chồng tóc bạc bao
    Ta thấy sức ta chẳng khác nào
    Cái tuổi còn xuân xa xưa ấy
    Yêu đời yêu người vẫn lao đao.
    Sáng uống cafe ở chốn nao
    Rộn rã vào ra tiếng mời chào
    Cho tóc bạc hao đen trở lại
    Hẹn hò chờ đợi thấy nôn nao...
    Anh muội

    ReplyDelete
  2. Thân họa cùng Anh Từ và chị Ngọc Anh

    Xuân

    Vui vận áo quần thật bảnh bao
    Lòng tươi duyên mở chẳng ham rào
    Trà thơm, mứt ngọt ghi nồng ấm
    Hương đậm, tình sâu quên nhọc lao
    Ngày bạn rộn ràng hoa thắm cổng
    Đêm xuân hồ hởi trăng vờn ao
    Ước gì năm tháng không phai dấu
    Mùa thắm như tim vẹn sắc đào!

    Mùa về duyên hẹn thắm hương đào
    Tình thỏa lòng mơ vẹn ước ao
    Nhớ bạn ngày xuân nâng chén cạn
    Thương mình năm mới quyết cần lao
    Chân tình mượn gió bay thoang thoảng
    Nghĩa ấm nhờ hoa nở rạt rào
    Xuân có thắm xin xuân cứ thắm
    Cho mùa chung rót đẹp lòng bao!
    Khói Cao Nguyên

    ReplyDelete