Friday, November 22, 2013

• Em đi góp nhặt

Bài thơ xa xưa .....

Em đi góp nhặt vùng thương nhớ
Màu tím mong chờ giấu ép thơ
Lung linh ánh mắt tình duyên dáng
Em góp đong đầy một giấc mơ

Em đi góp nhặt mùa xao xuyến
Gom chữ tình yêu tiếng vỡ lòng
Ươm đầy kỉ niệm trang lưu bút
Góp khoảng trời xanh đôi mắt trong

Em đi góp nhặt mùa hoa nở
Phượng cánh hồng rơi toả lối đi
Hạ đốt sân trường mưa ngấp nghé
Đêm dài thức trắng ngập bài thi

Em đi góp nhặt mùa hoa nắng
Cỏ dại bên đường hóng mưa rơi
Xoè tay góp hết hương ngai ngái
Mở cửa hồn nhiên góp gió đời

Em đi góp nhặt thời con gái
E ấp mông lung cổng đợi chờ
Để trong khờ khạo ngây thơ ấy
Bỏ lại trong anh luống thẫn thờ! 




Mang tất cả "góp nhặt" lên đây để dễ bề... nhìn cho rõ.+

Em đi góp nhặt thời xa ngái
Vườn cũ quỳnh hoa nở trắng vườn
Ngơ ngác vầng trăng đêm hò hẹn
Chút tình thơ cũ bỗng thơm hương ...
Gió heo may


Em đi góp nhặt mùa ... săn bắn
Màu nắng trong hay màu mắt nai
Xoè tay gom hết hương đồng nội
Em dấu trong màu mắt cúa ai !
Trang Lương


Em đi góp nhặt thư tình cũ
Thuở còn vụng dại chớm yêu thương
Ai về trường cũ vàng ươm nắng
Cho ta gởi lại chút tơ vương.

Em đi góp nhặt lá vàng rơi
Trên những con đường tình chơi vơi
Nắng vàng đùa giỡn qua nhành lá
Thương bàn chân mỏi bước lẻ loi.

Em đi góp nhặt ngày xưa ấy
Có anh bên đời tựa sát vai
Vầng trăng nghiêng bóng chung đôi lứa
Giờ ánh trăng vàng cũng đơn côi.
Ngọc Yến


Anh đi góp nhặt mưa năm cũ
Gom lại từng giọt lãng đãng rơi
Gom đêm uất nghẹn lăn quên ngủ
Góp đủ một dòng suối nhẹ trôi

Anh đi góp nhặt màu thơ tím
Gom bóng hoàng hôn lững thững chờ
Gom chiều nhung nhớ vương man mác
Góp lại một trời tím sắc thơ
Từ Thức


Em đi góp nhặt bao thương nhớ
Để hòang hôn tím bao nhớ mong
Gom nỗi nhớ anh đêm trăn trở
Để tháng cuốn trôi ngày hững hờ.
Anh Muội




9 comments:

  1. Happy Thanksgiving!!!
    Bài thơ góp nhặt tình quá anh Từ ơi.

    ReplyDelete
  2. Lâu rồi mới được đọc những vần thơ êm ái của bactu.
    Hay lắm.
    Hạnh phúc bên gia đình Ngày Tạ Ơn nhé bactu.

    ReplyDelete
  3. Anh đi góp nhặt sau mùa bão
    Chút nắng vàng hong những xôn xao
    Em về góp lại đời xao nhãng
    Dìu nhau bỏ lại những lao đao..
    cuộc đời.

    ReplyDelete
  4. Thơ cũ, bạn cũ... nhớ lại một thuở 360 quá. Chúc BT cuối tuần vui vẻ nhá.

    ReplyDelete
  5. Bạn bè lại đến Động Hoa vàng, như thủa Trúc Lâm Trang nhỉ. Thanks Giving vui vẻ bên gia đình.

    ReplyDelete
  6. Thanks mọi người ghé đọc thơ cũ.

    ReplyDelete
  7. "Em Đi Góp Nhặt" hay quá giờ mới đọc.
    Giá mình cũng làm được như bác thì chắc là nổi đình đám rồi hì hì

    ReplyDelete