Wednesday, April 8, 2009

• Làng Yến Xóm Từ

 

Lười quá chừng, ngồi chả biết làm gì, bỗng nhớ tới bài thơ “quê” tươi mát của Ngọc Yến, bèn mang ra vẽ vời làm thú tiêu khiển.
Bài thơ của Yến không đề nên BT đặt đại cái tên là…


Làng Yến
Khói bếp bên nhà tỏa ngát hương
Bàng bạc trong chiều nắng nhẹ vương
Đàn chim vội vã nghiêng vút cánh
Bầy trâu chầm chậm bước trên đường
Cha về bạc áo mồ hôi ấm
Mẹ đón mắt bừng sáng bên nương
Bọn trẻ thả diều bên đồi cỏ
Tiếng hò trai gái đượm yêu thương.
Ngọc Yến
Hoạ:
Xóm Từ
Nhạc lòng trầm bổng khúc dư hương
Năm tháng chất chồng nỗi vấn vương
Đất mẹ rạng ngời hoa ngát phố
Quê cha rực rỡ trái thơm đường
Nô đùa đám nghé kêu trên đập
Giỡn nghịch đàn bê gọi dưới mương
Muôn cảnh sắc trong trời nắng ấm
Tay trong tay dạo hát thân thương!


Đã tươi mát không lẽ chỉ bấy nhiêu!
Lại mang ra vẽ vời với cùng âm điệu, cùng Đường, cùng luật pháp giao thông...
Thay đổi 10 chữ trong bài hoạ để cho nó biến thành bài Đường Thuận Nghịch.

Mời bà con đọc chơi, hay nếu có hứng thì hoạ vẽ vời cho vui.



Làng Yến Xóm Từ
Thuận (xuôi)
Ngay lòng trổi bổng khúc dư hương
Tháng cuộn năm chồng nối vấn vương
Đây mẹ sáng ngời hoa ngát phố
Đó cha tươi mát trái thơm đường
Vây đùa đám nghé kêu trên đập
Bám nghịch đàn bê gọi dưới mương
Đầy cảnh sắc trong trời nắng ấm
Tay bàn nắm dạo đón yêu thương!
Nghịch (ngược)
Thương yêu đón dạo nắm bàn tay
Ấm nắng trời trong sắc cảnh đầy
Mương dưới gọi bê đàn nghịch bám
Đập trên kêu nghé đám đùa vây
Đường thơm trải mát tươi cha đó
Phố ngát hoa ngời sáng mẹ đây
Vương vấn nỗi chồng năm cuộn tháng
Hương dư khúc bổng trổi lòng ngay!

No comments:

Post a Comment