Em còn
nhớ những ngày xưa thân ái?
Lúc mưa chiều chợt đổ ướt bờ vai
Em thẹn thùng vân vê vạt áo dài
Trộm nhìn nhau đôi lòng cùng ái ngại
.
Em còn nhớ những màu hoa tuổi dại?
Em thẹn thùng vân vê vạt áo dài
Trộm nhìn nhau đôi lòng cùng ái ngại
.
Em còn nhớ những màu hoa tuổi dại?
Nắng gắt gay ta trốn dưới hàng cây
Ngẫn ngơ thay anh cứ dí mũi giầy
Châm điếu thuốc hỏi lòng sao chẳng biết
.
Em còn nhớ những lời ta tha thiết?
Cỏ cây cùng thỏ thẻ viết lời yêu
Ta bên nhau khắng khít cả buổi chiều
Hạnh phúc toả bóng hoàng hôn chứng kiến
Châm điếu thuốc hỏi lòng sao chẳng biết
.
Em còn nhớ những lời ta tha thiết?
Cỏ cây cùng thỏ thẻ viết lời yêu
Ta bên nhau khắng khít cả buổi chiều
Hạnh phúc toả bóng hoàng hôn chứng kiến
.
Em còn nhớ những vần thơ quyến luyến?
Bóng chiều tà ôm ấp khói hương bay
Đêm thẫn thờ men say ánh trăng đầy
Em ngây ngất chìm theo làn mây phủ
Em còn nhớ những vần thơ quyến luyến?
Bóng chiều tà ôm ấp khói hương bay
Đêm thẫn thờ men say ánh trăng đầy
Em ngây ngất chìm theo làn mây phủ
.
Em còn
nhớ có chiều thu tình tự
Sánh
vai cùng tránh nhẹ giọt nắng hoang
Chợt đưa tay khẽ đón chiếc lá vàng
Lòng thổn thức dâng tràn cơn sầu đắng
.
.
Em còn
nhớ những mùa trăng lóng lánh
Tóc
nhung huyền toả sắc cánh hoa xinh
Có phải chăng tội khao khát chung tình
Có phải chăng tội khao khát chung tình
Cửa từ bi nhân từ em rộng mở ?
.
Em còn
nhớ trang thư tình vội nở
Giấu giả đò trong tập sách kẹp hoa
Nền giấy xanh bút mực nét học trò
Nền giấy xanh bút mực nét học trò
Chẳng đắn đo theo em về tới ngõ
.
.
Em còn
nhớ những chiều vương nắng tỏ
Cánh buồm giương đơn độc giữa sóng trôi
Cơn gió thoảng chỉ đưa có nửa vời
Ta bâng quơ sợ ngày mai sóng gió
.
Cơn gió thoảng chỉ đưa có nửa vời
Ta bâng quơ sợ ngày mai sóng gió
.
Em còn
nhớ những vần thơ thuở đó
Nét
ngây ngô mực sách mắt nai tơ
Rồi mây xám phủ giăng ánh trăng
mờ
Để bài thơ chỉ là vần thơ nhớ
Để bài thơ chỉ là vần thơ nhớ
.
Em còn
nhớ buổi tiễn đưa hôm đó
Rượu nồng say cay đắng phút biệt ly
Bên vai anh em nức nở thầm thì
"Thôi anh hỡi! thế là mình đã lỡ" !
Rượu nồng say cay đắng phút biệt ly
Bên vai anh em nức nở thầm thì
"Thôi anh hỡi! thế là mình đã lỡ" !
http://www.youtube.com/watch?v=Nbt3gklpRaI
Thơ hay, nhạc êm dịu, hình ảnh tuyệt vời.
ReplyDeleteCám ơn Yến khen hihih. Mũi BT thấy đang nóng đỏ lên, chạy đi soi gương cái đã ...
ReplyDeleteMình sẽ bắt chước, cạnh tranh với BT mới được.
ReplyDeleteEM VẪN NHỚ. . .
ReplyDeleteEm vẫn nhớ ngày xưa em áo trắng
Trắng sân trường tan học những chiều xa
Bước dịu dàng bóng nắng cứ la đà
Ôm gót nhỏ ngập ngừng em dáng ngọc
Em vẫn nhớ con đường hoa phượng mọc
Lối đi về lẽo đẽo bóng ai xưa
Nắng hanh vàng mời gọi chút tình thưa
Em e ấp thẹn thùng nghiêng vành nón
Em vẫn nhớ nẻo về ai đưa đón
Ai lơ ngơ lóng ngóng trước sân trường
Ai vậy kìa ? Sao em lại vấn vương
Len lén ngó rồi lại len lén ngoảnh
Em vẫn nhớ màu mực thương màu tím
Trang thư đầu ai đó giả vờ rơi
Em cũng vờ như nhặt lá vàng thôi
Rồi vội vã dấu sâu trong tập vở
Em vẫn nhớ vẻ ngập ngừng bỡ ngỡ
Nét ngây ngô ánh mắt thiết tha nhìn
Dáng em qua dài tóc xinh thật xinh
Và ai đó bảo rằng tim rộn rã
Em vẫn nhớ dáng gầy em thon thả
Đi bên ai giòn giã tiếng em cười
Sao đường dài bỗng thấy vạn hoa rơi
Tay ai đó như ấm lòng em nhỉ ! ! !
Em vẫn nhớ quán cafe góc nhỏ
Ly sữa chanh cứ khuấy mãi không thôi
Lời ngập ngừng không thốt nổi trên môi
Lời yêu em ...cớ sao không nói được
Em vẫn nhớ ai ngồi bên góc vắng
Cứ hẹn hò mà chẳng thấy dáng ngoan
Ừ ! Tại em mà hồn mãi đi hoang
Ai cứ đợi và ai còn e ấp ...
Em vẫn nhớ con đường tình xa tắp
Bước song đôi khi lòng đã hẹn thề
Lối đi về sỏi đá biết say mê
Biết ca hát theo tình vui đôi lứa
Em vẫn nhớ rồi tháng ngày thoăn thoắt
Bóng câu qua tay trắng cuộc tình tàn
Ai xa ai làn mây biếc chiều vàng
Cũng se sắt khối tình tan theo gió
Để giờ đây mắt buồn em nghe nặng
Chút tình xưa cũng réo rắt bên đời
Một thoáng buồn và hồn thấy chơi vơi
Ơi ! Ngày ấy... xin thả trôi sóng nước ...
BT ơi ! Họa thơ làm quen với bác nè ! Đừng chê nha !
Lâu lắm mới nghe được câu này. Nếu không cạnh tranh sẽ chẳng bao giờ tiến được. Nhưng phải cạnh tranh trong công bằng đó ...hihi
ReplyDeleteNè ! Bạn mình ơi ! Đáng lý ra là mình tem trước mà bận họa thơ nên phải chịu đứng sau. Chỉ tại " Bờm " . Quên tem một phát trước rồi từ từ làm thơ sau . Í ẹ...!
ReplyDeleteui! Thơ thật tuyệt vời, KH làm thơ nhanh như sét , khâm phục lắm.
ReplyDeleteNếu không chê BT xin cám ơn bằng clip 'EM VẪN NHỚ" tặng lại KH nhé.
Bác Từ ơi, sẽ…cạnh tranh rất lành mạnh, dù biết rằng mình sẽ xếp hạng thứ 9/10, sau BT 9 bậc.
ReplyDeleteBT thấy tài thơ của KH chưa ? Nhanh như chớp ấy, cứ như là chứa sắn trong bụng , cứ thế mà rút ra. Hì hì.
Lại nữa . Cô bạn mình ơi ! Tui dấu mặt đây nè !
ReplyDeleteÔi! Kim Hoàn nữ sĩ đã sang tận đây rồi. Vườn thơ sẽ xôn xao lắm đây
ReplyDeleteThấy rồi Yến ơi, hihi BT đã giơ tay tuyên bố là phục rồi mà.
ReplyDeleteui! Thơ thật tuyệt vời, KH làm thơ nhanh như sét , khâm phục lắm.
ReplyDeleteNếu không chê BT xin cám ơn bằng clip 'EM VẪN NHỚ" tặng lại KH nhé.
Trời ! Còn gì bằng hả anh. Cám ơn anh nhiều nha.
Cái anh này ! Khỏe chưa mà chạy lăng quăng dzị ?
ReplyDeleteĐược cả anh đờn qua ủng hộ. mai BT chắc phải mau vè số kakakaka. trúng nhất định chia cho pà con
ReplyDeleteCho BT 24hours nhé.
ReplyDeleteMÌnh cùng phe mà , sao không ủng hộ được.
ReplyDeleteHây da ! Anh cùng phe ai ? BT hay em hả ? Khỏi bánh mì nóng nha ! Hừm ! Thôi ! Em đi chợ đây ! Hẹn gặp mọi người nha. Há...Há...Há...
ReplyDeleteDzậy mình là đồng chì hén. chia rẽ sẽ ngỏm với họ là cái chắc ( họ = ai ai đó)
ReplyDeleteBao lâu cũng dược BT ơi ! Nghe nói là mừng rơn rồi hà.
ReplyDeleteđồng chí chắc thành đống chấy rồi hahaha
ReplyDeleteAnh còn nhớ hay anh đã quên
ReplyDeleteNhớ ngày nào anh bưng hủ tiếu
Mang cafe sữa ghé thăm em
Em ăn ít bảo đừng như thế
Sẽ bị gầy ..... ôm lỏng tay nghen
Em khẻ nói ...tại tay anh yếu
Chứ BT ôm khít như chơi ...hehehehe
Chúc mừng BT có thêm một nàng thơ từ Nha Trang hiền hoà xinh đẹp... hihiihi...
ReplyDeletesẽ chẳng ai quên đuọc ...
ReplyDeleteBây giờ và mãi mãi. Nhưng không biết bây giờ là khi nào cả!...Hihi...
ReplyDeleteDo đó cho nên khi nào cũng sẽ là bây giờ và mãi mãi sẽ chẳng có bao giờ ....khà khà..Chân lý mới phát hiện của mỗ đây!