Wednesday, February 29, 2012

Chuyện thổ tả: NO HAIR

Từ ngày thuê chị sen, vợ chồng Long cứ thấy xui xẻo hoài. Long bèn đề nghị vợ tra tấn xem chị sen có “ngò” không.
Chuyện đàn bà với nhau, chị sen thật tình khai phía dưới nhẵn thin như vầng trán cô. Nghe nói vậy Long tò mò, năn nỉ vợ tìm cách cho anh nhìn thấy "đồ nghề" của chị sen trước khi cho chị ta nghỉ việc.
Bà vợ thuộc type chịu chơi, nói Long trốn vô closet, bà sẽ rủ chị sen vào phòng cho xem.
Làm xong việc hàng ngày, vợ Long rủ chị sen vào phòng ngủ biểu chị sen cho xem “đồ nghề”.
Cô gái ngoài nớ tự nhiên, tụt quần xuống khoe bà chủ. Vợ Long liếc nhìn vào khe cửa closet, đá lông nheo, vì biết chồng mình đang trốn bên trong ấy.
Tới phiên chị sen thắc mắc muốn xem của bà chủ khác mình như thế nào. Chiều ý, bà chủ kéo váy xuống cho chị sen chiêm ngưỡng thật lâu cái đùm hair kia.
Tối hôm ấy vợ Long hỏi ý chồng, Long cho biết là anh mắc cỡ gần chết vì đã rủ mấy người bạn nhậu cùng trốn vào đó để nhìn chị sen.

12 comments:

  1. Ha ha ha, nhưng cũng bình thường thôi:))

    ReplyDelete
  2. có nghỉa là cả đám sẽ thay phiên chui vào closet? nhà nào kế tiếp?

    ReplyDelete
  3. Đúng là gậy ông đập lưng ông kakakakak

    ReplyDelete
  4. Để lúc nào thanh thản, mình sẽ post bài không bình thường để chủ tịch .. ngẫm nhé ...hihi

    ReplyDelete
  5. khi nào có cô sen như thế thì mình cũng muốn chui vào closet ý, no hair natural. -:0

    ReplyDelete
  6. Nghe nói ngó thôi cũng đủ xui tận mạng đó. Bằng chứng là anh chàng chủ nhà kia đó ...lmao

    ReplyDelete
  7. đâu thấy anh ta xui gì đâu?

    ReplyDelete
  8. sao lại không? mấy người bạn anh chàng đem về ngó con sen và nguyên đùm của mụ vợ đó. Không xui tận mạng thì là gì hihihi

    ReplyDelete
  9. ừ nhỉ! cái đó là của vợ mà, dính dáng gì tới mình chứ hihihi

    ReplyDelete
  10. mà ko phải là đúng chương trình nừa, tại bà vợ muuốn khoe hàng thì Ráng chịu thôi phải không?

    ReplyDelete