Saturday, November 23, 2013

• Thơ Học Trò

Những bài Thơ Học Trò này viết từ thuở một chín lúc còn tắm mưa. Post lên để hồi tưởng cái thời ngây ngô  ấy... 
Tại Vì
Tại vì anh thích đùa thôi
Nên thày giám thị phạt ngồi nơi đây
Thật ra anh cũng muốn vầy
Vì bài không thuộc sợ thày kêu tên

Tại vì con mắt em kên
Liếc qua khẽ nguýt cho phiền làm chi
Lại còn đá đá lông mi
Để tan lớp học anh đi theo hoài

Tại vì ngõ vắng đường dài
Trời xanh gió mát cho ai bồi hồi
Bé ơi xin bé nụ cười
Để anh biết ý cho vơi rộn ràng

Tại vì cái buổi em mang
Tóc cài hoa tím áo vàng anh yêu
Biết không anh đứng trong chiều
Đang mong đang đợi những điều chi chi

Tại vì cũng có lắm khi
Bé cười bẽn lẽn chỉ vì ngó anh
Chao ơi trống ngực vỗ nhanh
Đôi tay lúng túng mắt đành ngó chân

Tại vì hoa nở trước sân
Để anh biết ngắm để dần biết em
Tại vì em cũng thích xem
Lá thư anh gửi để quen nhau nè!



Đón Đưa 

Chiều nay mưa ướt sân trường
Bé tan lớp học vấn vương nhìn trời
Phải chăng trời đổ mưa rơi
Để anh gặp bé ngỏ lời đi chung

Cô ơi tôi muốn đi cùng
Thẹn thùng vuốt tóc mông lung mỉm cười
Cô ơi môi mắt thật tươi
Cho tôi xin hỏi có người ... đón chưa

Tình cờ cùng trốn cơn mưa
Nếu cô không ngại tôi đưa cô về
Dù này cô nhé đừng chê
Giọt mưa ướt áo nhưng che được lời

Nhìn kìa chim cũng có đôi
Tránh mưa lấp dưới lá tươi trên đầu
Cùng đường không lẽ trước sau
Bên tôi cô sẽ thấy mau tới nhà
Cho tôi chung bước đi mà
Rồi cô sẽ thấy đôi ta tuyệt vời
Cô ơi chậm bước bên tôi
Ta cùng chia sẻ một đời tuổi thơ

Từ nay tôi quyết sẽ chờ
Đón đưa để hết bơ vơ trên đường




Giấc Mơ Nửa Vời

Đêm qua mơ thấy vui ghê
Có cô bé đứng vân vê áo dài
Một mình dưới nắng ban mai
Gió lay tóc bím bờ vai bềnh bồng


Phải chăng bé ngó giòng sộng
Đợi con đò ấy gởi lòng ngổn ngang
Hay là bé ngắm bướm vàng
Đang bay vui nhộn bên hàng cỏ xanh


Bên kia chim hót trên cành
Bé vô tư quá để anh thẫn thờ
Hay là bé cứ giả vờ
Để anh đứng đó ngẩn ngơ ngắm hoài

Giòng sông nước vẫn miệt mài
Lục bình thấp thoáng với vài bông hoa
Hay là bé đợi anh qua
Ngỏ lời che nắng để ta chung đường

Bé ơi anh thấy lạ thường
Đôi chân mọc rễ miệng không thốt lời
Ố…. ồ ! thôi chết anh rồi
Xa xa tiếng trống chuông hồi đã vang

Anh còn cách mấy con đàng
Bé ơi sách vở ngổn ngang sao giờ
Thôi thì anh cứ làm ngơ
Đứng đây xem bé đang chờ cái chi

…………………….
Năm roi ba đánh chỉ vì
Ngẩn ngơ ngắm bé mẹ thì rầy la
Cũng vì trốn học mà ra
Bé thì biến mất còn ta …. ăn đòn!




Chút Thời Ngây Ngô 
Nhớ cái thuở, tóc ngây ngô
Lén đi sau ngó giả vờ vu vơ
Làm thơ tình ướp duyên mơ
Lửng lơ khúc dạo câu chờ nỗi trông

Thế mà có kẻ chạnh lòng
Thầm trao ánh mắt nắng hong tim hồng
Chia nhau cả khối tình trong
Chữ thương nàng giữ chữ mong ta chờ

Lời yêu chằng chịt trong mơ
Thơ ta đan kết nàng vơ gom về
Đôi khi mưa hạt nặng nề
Nàng ngồi thút thít ta chê ông trời

Thời gian lá rụng hoa rơi
Mây giăng gió lộng đường đời tẽ ngang
Ngày khó chậm, đêm vội sang
Làm sao nhốt được nắng vàng thuở xưa!


13 comments:

  1. Vậy là đã biết làm thơ
    Ngay từ cái thủa gỉa vờ ngây thơ:))

    ReplyDelete
  2. Làm từ thuở còn học ở Bùi Chu đó chủ tịch à hihih

    ReplyDelete
  3. Đọc xong thơ học trò , muốn làm lại học trò.

    ReplyDelete
  4. Nếu có thể, ai cũng muốn trở lại thời học trò.

    ReplyDelete
  5. thuở bé thế mà đã thẩn thơ với trốn học rồi, ăn đòn là phải !

    ReplyDelete
  6. Thuở bé mà đã si tình & làm thơ dữ dội vậy hở bác ? Chẳng biết bác đã gặp lại cô bé học trò ấy chưa nhỉ ? Nếu gặp rồi thì cho xem tiếp những bài thơ của "Thuở bây giờ" đi ạ ! :-))

    ReplyDelete
  7. Tai vi yeu som qua tay, Nen hai con mat dit chai den gio. Hahaha...

    ReplyDelete
  8. Thuở bây giờ nè!

    Hè Xanh

    Hai mình đứng tựa vai nhau
    Hình như cỏ cũng nghiêng đầu làm thơ
    Mây trời buông thả vu vơ
    Ngọn đồi ngậm nắng già vờ không hay
    Hồ yên như cũng ngủ say
    Ôm em để gió cũng say quên lùa
    Dường như nắng cũng thật thưa
    Xuyên qua vạt áo đong đưa giấu mình
    Lạ chưa cành là rung rinh
    Dường đê mê tiết hương trinh xuân thì
    Em cuời để ngát tình si
    Đôi chim hạ cánh thầm thì trước sân
    Ngẩn ngơ chú sóc lại gần
    Cất vang tiếng gọi tình quân chốn nào
    Anh lòng thổn thức nao nao
    Cửa toang cánh mở em vào nghỉ ngơi
    Thênh thang thi phú rạng ngời
    Đan tình duyên nợ tuyệt vời đôi ta

    ReplyDelete
  9. Biết hết!
    Yến rành quá, BT cũng giống Yến mấy phần ..hahahahah

    ReplyDelete
  10. Cái thưở ngây ngô khờ dại dại
    Ấy mà khó kiếm lém ai ơi
    Bây giờ cố giả vờ ngây dại
    Vẫn lộ nguyên hình lão kiếng đen.....hiiiiii

    ReplyDelete