Wednesday, June 27, 2012

Không Được Tranh Luận với Đàn Bà

 Một buổi sáng nọ người chồng mới trở về sau chuyến ... câu đêm và nằm thẳng cẳng để ... ngũ khoèo. Cô vợ bực mình, cầm quyển sách leo đại lên tàu và lái tàu ra sông dù chẳng biết điều khiển chiếc tàu.
Tới một chỗ thì cô vợ ... cắm neo lại và ... ngồi đọc sách.
Nhân viên tuần tra sông hồ đi ngang và dừng lại nói với cô vợ
- Xin lỗi bà, bà đang đậu ở chổ cấm câu cá. Xin bà hãy rời khỏi nơi đây.
Cô vợ trả lời
- Tui đang ... đọc sách. Tui chẻng câu cá, câu kiết chi hết !
- Dạ thưa bà tui biết điều đó nhưng tôi vẫn có thể kết tội bà là bà đang câu cá chổ cấm câu cá.
- Tui đang đọc sách, ông không thấy sao ?
- Dạ thưa bà, tui biết bà đang đọc sách nhưng bà có đầy đủ dụng cụ để ... câu cá trộm và chuyện này có thể xảy ra ... bất kỳ lúc nào (ông ta chỉ chiếc tàu, mấy cái cần câu và đồ nghề câu cho bà thấy !!!)
- Tui nói tui đang đọc sách. Nếu ông nói vậy thì tui cũng có ... đầy đủ chứng cớ để truy tố ông về ... tội ... Tấn Công Tình Dục.
- Dạ thưa bà, tui có ... rờ mó gì bà đâu ?
- Tui biết, nhưng ông ... có đầy đủ dụng cụ để làm chuyện đó và ... nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào !!!


6 comments: