Chốn Bình An
Bạn có khi nào nghe thổn thức
Con tim ray rứt tiếng hồi tâm
Cửa lòng rộng mở bước gieo mầm
Đón nhận Thánh Ân vùi tội lỗi
Bạn có khi nào nghe thống hối
Tiếng lòng khắc khoải nỗi sầu đau
Hãy đem Ánh Sáng toả muôn màu
Tha thứ dẫn đường đêm sáng lộng
Bạn có khi nào nghiệm cuộc sống
Cả vòng danh vọng chốc tay không
Có chăng giả dối chất trong lòng
Đời kiếp mãi ôm hồn ngấu nghiến
Bạn có khi nào mơ tận hiến
Để lòng khoảnh khắc có bình yên
Gió mưa bão táp biết ngoan hiền
Phiền muộn biến vào cơn diễm phúc
Bạn có khi nào mơ một lúc
Tựa nương tay cánh chốn bình an
Bước đi thanh thoát giữa trần gian
Xin cởi giả hình dâng Thập Giá !
Vẫn mơ hòa bình như phép lạ
ReplyDeleteTrải lòng nhân thế giảng Phúc Âm
Sáng đời thánh thiện một đồng tâm
Mơ trong kinh nguyện lời ân xá !
Khi trên đời này còn có những người chỉ muốn ăn ngon, mặc đẹp nhưng không muốn làm, có những người chỉ muốn làm cha thiên hạ, chỉ có mình là nhất, bắt người khác phải nghe, phục tùng mình ( bóc lột ) thì không bao giờ có thể như bài thơ trên được ! Chỉ khi nào đạo Phật phát triển rộng khắp thì con người mới bỏ được ( tham, sân, si ....) thì xã hội mới ổn định, an lành và hạnh phúc.
ReplyDeleteCõi phúc mênh mông, lòng người không tưởng đến thôi!
ReplyDeleteCông tử thật chí lý!
ReplyDeleteThơ là cõi phúc
ReplyDeleteNhạc là chốn tiên
Kiếp đời muốn yên
Ngẫm biên thơ nhạc
Lòng cũng tịnh yên được khoảnh khắc đó anh Từ!
ha ha ha
ReplyDeleteNghe như giáo lý mới.
Câu này chừng khó mà thực hiện.
ReplyDeleteGiả hình là "mốt" sống của gian trần, Cởi được thì chẳng hoá cõi này là động tiên.
Thiện tai ! Thiện tai !!!
Wow, lau lam moi duoc thuong thuc tho moi cua BT.
ReplyDeleteVan luon mo..." phien muon bien vao con diem phuc ..." BT a...Nhung chang biet bao gio thoi ???
Nghĩ lại thấy khó thật đó hihih
ReplyDeleteSẽ có ngày thôi hoa Cali à hihihi
ReplyDeleteThời gian sẽ cho biết ....
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThấy khó quá bactu ơi!
ReplyDeleteCuộc đời bon chen nên gặp đủ thứ nhiêu khê.