Ngả nón chào thu sáng sớm nay
Phủi tay tiễn hạ đón heo may
Bên song lác đác sương rơi đọng
Trước ngõ dập dìu khói cuộn bay
Lững thững đường vân lư lắc quyện
Lang thang cánh gió ngả nghiêng quay
Mơ màng sắc cúc đan mùa thắm
Thu chớm lượn vờn đã ngất ngây.
Bác Từ
Diễn cảm cùng Bác Từ:
Chửa chào thu đã đến hôm nay Nắng nóng qua mau thế hóa may Đầu núi sương giăng chân nhện bám Lưng trời gió bạt cánh chim bay Chớm thu hồng chín còn mòng mọng Cuối hạ sen tàn đã quắt quay Lữ khách bên trời mơ sắc áo Lặng nhìn thu nở dạ ngây ngây
Trang Lương
|
No comments:
Post a Comment