Friday, October 12, 2012

Chuyện Xứ Kangaroo (Nước Úc)

'Công nhân người Việt bị bắt nạt'

Một số công nhân của hãng chế biến thực phẩm Glendal Foods ở Melbourne cáo giác nhân viên quản lý đã hà hiếp và ngược đãi họ trong nhiều năm qua.

Từ trái: Hiệp Nguyễn, Nương Nguyễn, Quyên Lê, Liễu Phan, Hương Vũ
Từ trái: Hiệp Nguyễn, Nương Nguyễn, Quyên Lê, Liễu Phan, Hương Vũ ( Photo by Wayne Taylor, The Age)




'Du học sinh gian lận thi cử'

Các đại học Úc tìm cách ngăn chặn du học sinh và sinh viên trong nước gian lận, bao gồm việc gia tăng các kỳ thi tại lớp.
RMIT
RMIT (Photo by Santilla Chingaipe)




Nghiên cứu về mại dâm ở Úc

Mỗi năm, có tới 2,000 phụ nữ bị buôn bán bất hợp pháp sang Úc làm nô lệ tình dục, đa số họ không được trợ giúp về phiên dịch, tư vấn chăm sóc y tế, sức khỏe.
Jules Kim, Scarlet Alliance Migration Project
Jules Kim, Scarlet Alliance Migration Project (SBS)




12 comments:

  1. Bài 'Công nhân người Việt bị bắt nạt' sao mà thấy sợ người VN mình thế!
    Cái bà Vân Phan gì đó mà chưa bị luật pháp trừng trị thì thật ko hiểu nổi. Người gì mà ác thế ko biết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe mấy chị em công nhân phân trần mà thấy ớn xương sống. Bà Vân Phan kia sao ác ôn côn đồ thế! Tưởng ở xứ người có cơ hội thì giúp nhau chứ ai lại hành hạ người mình và tham lam vậy.

      Delete
  2. Người Vn mình thật đáng sợ, có chút quyền hành vào người thì trở thành vô cảm, coi đồng loại như thú vật, hành hạ rồi bóc lột quá dã man, thật khủng khiếp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Việt Nam mình ở đâu cũng có vài phần tử đốn mạt vô cảm như thế!

      Delete
  3. Bà Vân Phan phải bị luật pháp trừng phạt đúng nghĩa của nền xã hội văn minh.

    ReplyDelete
  4. Ông chủ tịch HSV (Minh Trần) ơi! Ông đại diện xứ Kangaroo thì làm ơn dẹp cái loạn này (Vân Phan) cho con dân, đất nước được hít thở không khí trong lành coi, để lâu nó lan qua đất USA thì khổ đới tụi tôi thôi .... lmao !

    ReplyDelete
  5. Xứ Kangaroo thế mà rộng tay nhỉ! chị em ta xem ra có phần thoải mái gớm!

    ReplyDelete
  6. Ngưòi Việt tới đâu là nổi đình đám ở đó! bà Vân Phan này chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ. Khi tay đút vào còng số 8 rồi mới biết thế nào là lễ độ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết được lễ độ thì .... A di đà Phật!
      Thiện tai!

      Delete
  7. Mụ chằn Vân Phan nên bị phạt đuổi về VN cho hết thói hống hách.

    ReplyDelete
  8. Bà này hà hiếp người quá đáng mà, người ta đã phải xa gia đình để kiếm sống là điều đau đớn rồi, thế mà lại còn quịt trước cướp sau của người ta. Bà này ko phải là người mà.

    ReplyDelete
  9. đồng tiến lấn án mất lương tri

    ReplyDelete