Wednesday, October 10, 2012

Những bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam

Bệnh nhân nhận phần cơm 5 ngàn đồng của nhóm Nguyễn Thành Trung ở Hà Nội.
Bệnh nhân nhận phần cơm 5 ngàn đồng của nhóm Nguyễn Thành Trung ở Hà Nội.com5nghin.org
Thụy My


   Nghe      

Tại Việt Nam hiện nay, không ít trường hợp chỉ cần mắc phải một cơn bệnh ngặt nghèo là gần như tán gia bại sản để chạy chữa. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, viện phí…vô số phí đè nặng lên người bệnh và gia đình. Riêng đối với những chứng bệnh nan y phải chữa trị lâu ngày thì có những người đã cạn tiền thậm chí phải nhịn luôn bữa ăn.
 

Trước thực tế này, một số nhóm từ thiện đã ra đời, cung cấp những bữa ăn miễn phí hay bán cơm với giá rẻ cho người bệnh và thân nhân.
Một trường hợp được báo chí trong nước nói đến gần đây, là nhóm của Nguyễn Thành Trung ở Hà Nội. Là một thanh niên 24 tuổi con nhà giàu, nhưng một lần tình cờ thấy bức ảnh một ông cụ nằm đói lả được cư dân mạng chia sẻ, Trung xúc động và nảy ra ý tưởng làm những bữa cơm miễn phí phát cho bệnh nhân. Nhưng sau đó, thay vì miễn phí, nhóm của Trung đã bán với giá tượng trưng là năm ngàn đồng Việt Nam để người nhận khỏi ngại ngùng.
Trong tạp chí cộng đồng hôm nay, chúng tôi mời thính giả chia sẻ những lời tâm sự của các bạn Nguyễn Thành Trung và Trịnh Quốc Huy ở Hà Nội. Bên cạnh đó là bạn Phạm Ngọc Thịnh, nhóm từ thiện Bửu Sơn và bà Huỳnh Thị Ánh Huệ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 17 quận Bình Thạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

14 comments:

  1. Nếu con cháu cán bộ và những người giàu có ở VN có tấm lòng bác ái như anh Nguyễn Thành Trung thì đời sống của những người nghèo khổ, thiếu thốn đỡ biết bao.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bạn Từ Thức đã đăng bài để chúng tôi biết vẫn còn nhiều người VN giàu lòng bác ái làm chuyện từ thiện.

    ReplyDelete
  3. Làm từ thiện ở VN thì tiền núi cũng không đủ, chỗ nào có ăn là có đảng hiện diện để chia phần với người nghèo ở chỗ đó. Nhưng mình cũng thấy phục những người có tấm lòng tốt làm việc này.

    ReplyDelete
  4. [img]http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/3E/33/chay-3.jpg[/img]
    Cảnh người nghèo đợi nhận cơm từ thiện tại BV Ung Bướu. Ảnh: T.C.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn những tấm lòng, những bàn tay rộng mở.

    ReplyDelete
  6. Tôi nghĩ những nghĩa cử tốt đẹp của anh Trung và một số người đã khiến nơi đó trở nên thân thiện và nhân ái hơn.
    Người xưa dạy 'một miếng khi đói bằng một gói khi no'.

    ReplyDelete
  7. Ý nghĩa lắm các bạn, hi vọng các bạn sẽ nhân rộng mô hình này hơn nữa

    ReplyDelete
  8. Mỗi chén cơm sẽ là một tấm lòng, tấm lòng thương yêu của con người dành cho con người, là truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách từ ngàn đời nay của dân tộc ta .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe nói công đòan bệnh viện đã ký hợp đồng cung cấp cơm cho bệnh nhân ( và với lý do để đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm cho bệnh nhân ) nên bệnh viện cấm không cho bán cơm giá 5.000đ rồi ? Nói đúng ra cơm từ thiện 5 ngàn thì chủ căng tin và cán bộ công đòan trong bệnh viện lấy gì ăn ?

      Delete
  9. Thời đại kinh tế khó khăn mà ở VN vẫn có người làm điều này thì rất hiếm, nhất là người trẻ như anh chàng kia.

    ReplyDelete
  10. Những người này đáng ngưỡng mộ.
    Lòng họ thật bao la.

    ReplyDelete
  11. Trời Phật sẽ nhìn xuống để thưởng ban thêm cho họ.
    Thiện tai! Thiện tai !!!

    ReplyDelete
  12. ko chừng vợ chồng ông Ân mang tiền về VN làm từ thiện cũng nên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nói lộn k, cho nói lại đó.

      Delete