Wednesday, January 9, 2013

Cáo Phó


Photobucket
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:
Mẹ, Chị, Em, Bác, Bà, Cụ, của chúng tôi là:

Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ THƯỞNG

Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1933
Tại In Phong Bắc Ninh, Việt Nam
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ 45 phút 
sáng ngày 09 tháng 1 năm 2013
Tại Texoma Christian Care Center
300 Loop 11, Wichita Falls, TX
Điện thoại: (940) 723-8420

Hưởng th 80 tui

Linh cu quàn ti
Owens Brumley Funeral Homes Inc
1317 Ninth St. Wichita Falls, TX
(940) 322-3181

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
Tại nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
2901 Barnett RD. Wichita Falls, Texas
Điện thoại: (940)-692-1825

*Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013
Thánh Lễ Cầu Nguyện: 5 giờ 30 chiều

*Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2013
Thánh Lễ Cầu Nguyện: 5 giờ 30 chiều

*Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2013
Thánh Lễ An Táng: 10 giờ sáng
Sau Thánh Lễ linh cửu sẽ được Di QuanHoả Táng

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Trưởng Nữ: Linh Lê (quá cố) chồng và các con VN
Trưởng Nam: Hùng Lê. vợ và các con VN
Thứ Nữ: Tuyết Lê. chồng và các con VN
Thứ N: Nguyệt Lê. chồng và các con VN
Thứ Nam: Mạnh Lê. vợ và các con USA
Thứ Nam: Minh Lê. vợ và các con VN
Thứ Nam: Hiếu Lê. vợ và các con USA
Thứ Nữ: Hồng Lê. chồng và các con VN

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang



Ghi chú: Bà Nguyễn Thị Thưởng là bác dâu của Bác Từ
__________________

44 comments:

  1. Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến ! Mong
    Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ THƯỞNG được an lành trong vòng tay của chúa

    ReplyDelete
  2. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
    Xin chia sẻ niềm thương tiếc mất mát to lớn của gia đình cùng đại tang gia.
    Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn MARIA vào Nước Người.

    ReplyDelete
  3. Chia buồn cùng tang quyến và ông TT
    Xin Chúa lòng lành mở rộng tay đón cụ vào Thiên Đàng như lời Chúa hứa.

    ReplyDelete
  4. Thành Kính Phân Ưu!
    Chia buồn cùng gia đình và Nguyện Xin Thiên Chúa sớm đón cụ vào cõi Vĩnh Hằng

    ReplyDelete
  5. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    Một mất mát lớn lao cho gia đình.
    Nguyện xin Chúa đón linh hồn Maria vào nước Hằng Sống đời đời.

    ReplyDelete
  6. Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng gia quyến và cầu nguyện linh hồn Maria được bình an trong Chúa.

    ReplyDelete
  7. Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến

    ReplyDelete
  8. Thành Kính Phân Ưu. Chia buồn cùng tang quyến và đại gia đình nhà Bác Từ.
    Xin Chúa sớm đón cụ Maria Nguyễn Thị Thưởng vào nước Trời.

    ReplyDelete
  9. Thành Kính Phân Uu! Chia buồn cùng bactu và đại tang quyến.

    ReplyDelete
  10. Xin chia buồn cùng tang quyến

    ReplyDelete
  11. Thành Kính Phân Ưu!
    Nguyện xin hương hồn cụ bà an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

    ReplyDelete
  12. [img]http://www.vnthidan.com/upload/images/aoupc1j1ugvv4xuw0oam.jpg[/img]

    ReplyDelete
  13. [img]http://4.bp.blogspot.com/-QcTEk7suBV0/UO4Vc8eoXoI/AAAAAAAAAD4/0uFUgL70BBM/s350/hoang.jpg[/img]

    ReplyDelete
  14. Xin Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn cụ Maria về hưởng Nhan Thánh Ngài

    ReplyDelete
  15. Nhờ Mẹ Maria cầu bầu,
    Xin Chúa sớm đưa Linh Hồn cụ Maria về Thiên Quốc

    ReplyDelete
  16. Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc mọi người được bình an tâm hồn

    ReplyDelete
  17. Xin thông báo và tạ lỗi tới quyến thuộc cùng bạn hữu xa gần.
    Chiều Thứ Năm (hôm nay) sẽ không đưa linh cửu cụ bà Maria Nguyễn Thị Thưởng tới nhà thờ để Cộng Đoàn cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho bà như “truyền thống” của Giáo Xứ từng làm. Sáng nay lúc 8 giờ 30 cha quản nhiệm Nguyễn Thành Huynh đã từ chối với lý do là “TRỄ RỒI”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đám tang bà Mến chưa kịp lắng xuống thì đám bà Đối lại phải theo gót.
      Bà Đối là người hiền lành trong xứ ai cũng biết, sao cha Huynh lại đối xử như thế với gia đình bà. ko lẽ nhà bà nghèo mà bị hất hủi phân biệt?
      Ko lẽ nghèo tiền, hiền lành được người chung quanh thương mến lại là cái tội với cha?

      Delete
  18. Trễ rồi là sao anh Thức ơi? là Cha đi chơi về ko kịp hay là nhà xác họ chưa xong?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Theo tôi biết thì bên nhà quàn họ đã xong, còn "TRỄ RỒI" như cha nói thì chỉ có cha mới biết thôi.

      Delete
  19. Theo tớ hiểu "trễ rồi" thì có thể là ko thể cứu được nữa vì nghiệp chướng quá nặng hay là thủ tục đầu tiên đến trễ hoặc chưa đủ.
    Tội nghiệp cho người quá cố còn nằm đó mà người có trách nhiệm lo phần linh hồn là thờ ơ coi nhẹ như tơ hồng.
    Thiện tai!

    ReplyDelete
  20. Ông cha Huynh và ông quan trong bài Quan hay Cướp là một phải không ông TT?
    Chỉ có chó mới vô tâm thế chứ cha nào lại vậy. Là cha thì phải bác ái yêu người như yêu mình, hay hơn thế chứ sao thấy việc là bỏ chạy vậy.
    Tội nghiệp cho linh hồn bà cụ Maria.

    ReplyDelete
  21. Xin mọi người bình tĩnh và không đi sâu vào vấn đề, chuyện đâu còn đó. Hiện tại nhà Hiếu chúng tôi cũng rất bối rối trong sự phân biệt thiên vị và đối xử thiếu công bằng của cha Huynh và HDMV. Nhà Hiếu chúng tôi đang cố gắng yên ủi nhau trong những ngày mất mát to lớn của người thân ra đi trong lúc này.
    Xin mọi người thông cảm cho điều bất an.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chia sẻ cái tang nữa cùng gia đính anh Từ!
      Mong mọi người bình an trong mấy ngày này.
      Thật buồn khi nghe những điều trên.

      Delete
    2. Đọc lại cái note này thì thấy thật bối rối cho gia đình.
      Mong mọi sự an lành mà qua đi.

      Cầu cho hương linh của bà được siêu thoát.
      Cầu cho bà bình an về dưới chân chứa.

      Delete
  22. Ok ông TT!
    Khó tránh con bão lớn đang thành hình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dòng đồng công và thiên hạ sắp được nghe gì đây.

      Delete
  23. Thông Báo cùng Bạn Hữu xa gần:

    7giờ 15 phút tối nay nhà hiếu chúng tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện cho Linh Hồn Maria tại nhà quàn thay vì Thánh Lễ tại nhà thờ lúc 5 giờ 30 .

    ReplyDelete
  24. Cha Huynh càng lúc càng làm sai, việc đưa xác người chết vào nhà thờ từ thứ tư cho đến thứ bảy là truyền thống của giáo xứ ta cơ mà, tại sao lại nói là quá trễ , trễ là trễ như thế nào vậy cha Huynh, hay vì bà Maria nghèo nên cha đối xử như vậy với linh hồn bà, cầu xin bà ở trên Thiên đàng cầu nguyện cho giáo xứ chúng con và nhất là cho cha Huynh trở nên một người cha nhân từ yêu tha nhân và không gây thêm hận thù ganh ghét nữa.

    ReplyDelete
  25. Tôi còn lạ gì tính ông cha này tham lam, ích kỷ, thù hằn, không gây sóng gió không ăn ngon ngủ yên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng gia đình bà Đối đâu làm gì để ông cha hận thù chứ!
      Thật là quá đáng

      Delete
  26. Bác Từ ơi! Xin được chia sẽ phần nào nỗi đắng cay với gia đình nhé!
    Không thể nào ngờ được trên thế gian này lại có một người linh mục xấu xa vô cảm như thế.
    Không biết phải dùng chữ gì để diễn tả vể con người này khi ông đối xử với một bà goá nghèo tiền bạc này. Làm sao thánh hoá được bổn đạo mới khi thấy cái gương của ông cha này?

    ReplyDelete
  27. Thật là thương tâm khi nhìn di ảnh của cụ bà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi đọc những câu viết rồi nhìn hình cụ mà ứa nưóc mắt.
      Không lẽ nghèo là cái tội mà bị phân biệt cả lúc chết đi.

      Delete
  28. Xin chia sẻ niềm đau mất mát về sự ra đi của người thân ông TT .

    LẠY CÁC THÁNH CỦA CHÚA XIN ĐÓN TIẾP VÀ DẪN DẮT LINH HỒN MARIA VÀO THIÊN ĐÀNG ĐỂ HƯỞNG PHÚC VINH QUANG .

    ReplyDelete
  29. Chỉ vì bà là một góa phụ nghèo hèn ! Nhưng không vì thế mà bị coi thường đối xử bất công , bà vẫn đóng góp chung với GX , người giáo dân gương mẫu hiền lành .

    Thiệt thòi cho linh hồn bà đã bị đói khát . Thưa cha Huynh ! thử bấm trên đầu ngón tay xem cha đã đến thăm và đưa MìNH THÁNH CHÚA cho bà được bao nhiêu lần , thế mà nay bà ra đi cũng bị đối xử ngặt nghèo thế ?

    Tóm lại nghèo là chịu sự thiệt thòi .

    ReplyDelete
  30. ĐỀ NGHỊ CHA GIÁM TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG NÊN XEM XÉT LẠI VỤ VIỆC NÀY .

    ReplyDelete
  31. Lạy Mẹ ôi! cha với chó gì thế này. Hành xử như một tên đại gia côn đồ với người nghèo khó. Một ông cha thì phải có lòng từ bi hỷ xả với người với đòi chứ. Đi hiếp đáp một bà goá chết thì làm sao xứng đáng chường mặt ra ánh sáng nhìn tha nhân chứ. Tôi bà goá một thì ông này đáng tội nghiệp 10.
    Đúng là đồ chó ăn cả .... mọi thứ.

    ReplyDelete
  32. Bực mình quá quên cả chia buồn cùng ông Từ.
    Xin Chúa giúp ông và gia đình qua những ngày đau buồn này.

    ReplyDelete
  33. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình.

    ReplyDelete
  34. Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cùng Thiên Chúa dắt dẫn linh hồn Cụ Bà về cõi vĩnh hằng !

    ReplyDelete
  35. Xin thành thật phân ưu cùng với giađinh Bác Từ

    ReplyDelete


  36. SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI GIÔNG BÃO .

    Xin chia buồn với Đại tang quyến của bactu .

    ReplyDelete
  37. Xin chia buồn cùng ddại gia ddình tang quyến , nguyện Chúa Cha toàn năng dẫn dưa linh hồn cụ Maria về hưởng nhan thánh Chúa.
    Chi2lua

    ReplyDelete