Monday, April 1, 2013

• Thư mời tham dự sinh hoạt Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2013


THƯ MI THAM D SINH HOT NGÀY QUC H
30 THÁNG 4 NĂM 2013

Nhằm tưởng nhớ ngày đau thương của dân tộc, nhất là đối với Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, cũng như các tù nhân chính trị và đồng bào ta đã chết tức tưởi trong lao tù cộng sản và trên đường tìm tự do.

Nhóm Thân Hữu Người Việt Cộng Đồng Wichita Falls sẽ tổ chức buổi sinh hoạt  NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng 4 Tại COURTYARD HOTEL.
Địa chỉ: 3800 Tarry Street Wichita Falls,TX 76308 vào lúc 7:30pm Thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2013.

Trân trọng kính mời:
Quý Vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo.
Quý Vị lãnh đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể.
Quý Đồng Hương và các bạn trẻ.
Vui lòng cố gắng sắp xếp thời giờ đến tham dự buổi sinh hoạt này.

Sự hiện diện của quý vị nói lên tinh thần đoàn kết của hải ngoại yểm trợ quốc nội trong cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam dấu yêu.

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời
Nhóm Thân Hữu

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với 2 anh
- Lê Tứ Hải 940-337-8158
- Tuấn Phan 940-337-1629


· Ghi chú: Ban tổ chức có cung cấp nước giải khát và thức ăn nhẹ trong thời gian sinh hoạt.


23 comments:

  1. Hoan hô tinh thần cao độ của nhóm Thân Hữu thành phố Bác Từ.
    Chúc mọi điều tốt đẹp.

    ReplyDelete
  2. Thành phố ông Từ nhộn nhịp đáo để, mới tết xong lại tới 30/4.
    Chúc sức khoẻ nhóm thâu hữu dồi dào để phục vụ đồng hương.

    ReplyDelete
  3. Nhóm Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt ở đó đáng ngưỡng mộ. Sinh hoạt không ngừng, không biết mệt mỏi để phục vụ đồng hương nhớ về những ngày quan trọng của quê hương. Một điểm son cho người Việt nơi đó.
    Thân chúc mọi người hoạt động hăng say trong tình đoàn kết.

    ReplyDelete
  4. đáng khen rất ý nghĩa , hoan hô các anh em

    ReplyDelete
  5. Mới đó thôi mà đã 38 cái quốc hận, người VIệt hải ngoại khi nào mới hết nguôi ngoai.
    Kính xin hồn thiêng các bậc anh hùng linh thiêng phù hộ con dân nước Việt mau thấy được ngày tự do hạnh phúc chân chính.

    ReplyDelete
  6. Mỗi lần đến ngày 30 tháng 4 là người Việt hải ngoại chúng ta lại một lần nhớ về những chất ngất thương đau chết chóc mà gia đình nào cũng có người thân hy sinh để bảo vệ miền Nam được hưởng tự do trong 20 năm dài.
    Chúc anh em trẻ nơi đó luôn hăng say dấn thân, tinh thần phục vụ đầy nhiệt huyết để làm rạng danh con cháu Việt hải ngoại.
    Cho lão gửi nén hương lòng.

    ReplyDelete
  7. NGÀY QUỐC HẬN 30/4/ 1975 , GHI NHỚ NGÀY TANG THƯƠNG CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

    NGÀY ĐAU BUỒN CỦA TỪNG GIA ĐÌNH .

    Ủng hộ những tinh thần , nhưng chiến hữu , các bạn trẻ , tổ chức để mọi người tham gia nói lên lòng bất khuất trước bạo tàn CỘNG SẢN .

    ReplyDelete
  8. CẦU XIN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI,CÁC ANH HÙNG TỬ SĨ,CÁC VONG LINH CUẢ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH ĐÃ BỎ MÌNH VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO,CÁC CHIẾN HỮU CÁC BẠN BÈ ĐÃ GỤC NGÃ 1 CÁCH BẤT KHUẤT TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN GIÚP NHỮNG NGƯỜI TRẺ TẠO CƠ HỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY QUỐC HẬN DỂ TRẢ BỚT MÓN NỢ ÂN TÌNH MÀ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI MANG NẶNG TRONG LÒNG MẤY CHỤC NĂM QUA,,XIN CẦU CHÚC NGÀY TƯỞNG NHỚ THÀNH CÔNG ĐỂ HÂM NÓNG TINH THẦN ÁI QUỐC CUẢ NGƯỜI DÂN TỊ NAN VÀ TRUYỀN LAỊ NGỌN LỬA ĐẤU TRANH CHO NGƯỜI TẺ WF

    ReplyDelete
  9. VIỆ NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM

    ReplyDelete
  10. 30 tháng 4 là khúc lịch sử đau thương của dân tộc, là cái tang của đất nước. Nhưng cũng là ánh sáng bất khuất của một số anh hùng, là cái gương chiếu rọi kiêu hãnh thà chết vinh chứ không chịu sống nhục.
    Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh của những anh hùng vị quốc vong thân, thân hào nhân sĩ linh thiêng che chở, bảo vệ con dân đất Việt.
    Tớ rất vui khi biết được các bạn trẻ đầy nhiệt huyết đã cố gắng để mọi người có chỗ họp mặt tưởng nhớ ngày tang thương này.
    Tớ thực tâm chúc các bạn thành công tốt đẹp.

    ReplyDelete
  11. Đây là lúc để người sống như chúng ta tưởng nhớ đến những người đã hy sinh gìn giử bờ cõi đất nước, nhất là những anh hùng vị quốc vong thân trong thời điểm 30 tháng 4.
    Chúc nơi đó sinh hoạt được mọi điều thuận lợi ông Từ Thức nhé!

    ReplyDelete
  12. Tấm hình nói lên tất cả
    210 tù binh cộng sản xin hồi chánh ở lại với quân dân miền Nam
    [img]http://i54.tinypic.com/25t7wa0.jpg[/img]
    Nếu trao trả cho cộng sản thì chúng tôi thề tự sát tập thể

    ReplyDelete
  13. Những người trẻ hăng say chuyện xã hội cần được tuyên dương và khuyến khích để lớp trẻ khác noi theo.
    Chúc mừng cộng đồng người Việt ở TP Bác Từ.

    ReplyDelete
  14. Khâm phục nhóm Thân Hữu nhiệt tình với cộng đồng.
    Chúc các bạn luôn hăng say và thành đạt.

    ReplyDelete
  15. Tuần mới vui nhiều Bác Từ nhé!
    Chương trình 30 tháng 4 đến đâu rồi bác ơi?
    Chúc mọi việc tốt đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn phiha, mọi chuyện đang chuẩn bị diễn ra rất tốt đẹp.

      Delete
  16. ừ, ngày đã cận kề chúc anh em trong nhóm luôn bền bỉ cố gắng để đạt thành công như ý.

    ReplyDelete
  17. Chúc công việc tổ chức tốt đẹp buổi tưởng niệm dành cho ngày Quốc Hận !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks Áo Lụa!
      Nếu không có gì "bất ngờ" thì suông sẻ và tốt đẹp là chuyện đương nhiên thôi...hihihi

      Delete
  18. Tháng tư đen, ôi nhức nhối thịt da. Vẫn còn đó trong tôi những hình ảnh đau thương, ly tan than khóc không phai nhòa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những người tị nạn cộng sản đích thực thì ai cũng mang tâm trạng u uẩn đời luân lạc xa xứ, nhất là vào mùa Tháng Tư Đen này.

      Delete
  19. Chúc thành công tồt đẹp!

    ReplyDelete