Vũ trụ vươn mình với nắng tân
Tưng bừng tiếng nhạn tiễn đông quân
Trời xanh hé nụ anh thư đấng
Đất thắm nhô mầm mỹ nữ nhân
Tuyệt thế công dung giao ước mộng
Rạng ngời ngôn hạnh chấp thi ân
Rèm thưa e thẹn buông mờ ảo
Sắc toát hương trần lộ gái xuân!
Bác Từ
Bài thơ hay quá nha Bác Từ ! LV sang đọc chứ không biết họa . Hihi ... Good night !
ReplyDeleteHi Linh Vũ, rất vui khi có người thưởng thức.
DeleteLâu rồi không làm thơ thất ngôn bát cú. Hôm nay hình như bà nhập thấy có tí tị hứng nên viết vội không thôi bà đi là lại tay trắng, trắng tay... hìihi
Good night nhé!
Gái xuân tựa ngọn cỏ mềm
ReplyDeleteThướt tha vạt áo nhung êm tơ vàng
Tóc xuân buông thả vai ngang
Gió luồn bẽn lẽn mênh mang là tình
Mắt xuân biêng biếc khiết tinh
Luạ là nhung gấm ẩn mình ươm hương
Hồn xuân chan chứa niềm thương
Dắt nhau âu yếm trên đường phúc khang
Đêm xuân khe khẽ nhẹ nhàng
Trao hơi thở ấm dịu dàng ngón đan
Nhẹ nhàng và du dương quá Thái Hoà à!
DeleteNhiều cảm hứng nhé!
Bác Từ ơi thơ hay quá nhưng không biết hoạ ra sao. Cháu chỉ đọc thôi!
ReplyDeleteCám ơn Thanh Nguyên, Có hứng thì cứ viết không cần phải thể loại nào mà.
DeleteBắc nhịp cầu xuân cùng Bác Từ
ReplyDeleteXuân Thơm
Xuân như thiếu nữ tuổi tròn trăng
Tha thướt lượn bay bóng nguyệt hằng
Ngực nở đẫy đà thân bốc cháy
Eo thon rõ nét sức thêm căng
Môi thơm mọng đỏ ngon bơm chín
Má đượm ngây hồng mát sữa căng
Hương nhụy đê mê vương phảng phất
Mịn mà da thịt búp tay măng!
Xuân của Tử Tư thật no tròn, căng đầy nhựa sống của gái xuân.
DeleteĐọc xong thấy đời tươi đẹp, hạnh phúc ngay..hihih
Thơ của Bác Từ đọc mượt mà, duyên dáng, thơ của cụ Tử Tư thì thơm tho quyến rũ đọc mãi vẫn thích.
DeleteĐọc xong phát thèm mà không ăn được.
Thơ của ông Từ và mọi người hay quá.
ReplyDeleteTôi chỉ biết đọc thôi.
Lâu lắm mới đọc được Đường Thi của anh Từ.
ReplyDeleteTuyệt vời !
Mình chỉ vào khua khoắng mấy câu lục bát thôi, còn đường muối gì đó thì xa xa cho tiện việc..
DeleteCháu cũng xin góp đoá xuân nồng
ReplyDeleteVườn xuân cánh bưóm lượn bay
Đong đưa ngọn cỏ như say nắng vàng
Tung tăng chim hót ca vang
Ngân nga điệp khúc thênh thang giữa trời
Vườn xuân nắng ấm sương rơi
Hoa tươi hé mở lả lơi gió đùa
Ngất ngây nhụy toả chen đua
Làn hương tinh khiết đẹp mùa xuân sang
Cám ơn cháu Dung Nguyễn đã phơi cái dáng xuân để mọi người thưởng thức.
DeleteThơ mọi người đều tuyêẹt vời
ReplyDeleteMình cũng chỉ xin lõm bõm 6/8 góp vui xuân thôi
Én về mang cả mùa xuân
Ước mơ dắt díu tâm thân vọng lời
Quê xưa nhung nhớ một trời
Đại dương cách biệt để đời chia hai
Én vế chau chuốt tương lai
Thênh thang ngõ mở ngày mai rạng ngời
Thơ Tím cũng tuyệt vời rứa.
DeleteCùng vui với xuân đời
ReplyDeleteXuân đã bên thềm hương ngất ngây
Ngoài hiên ánh nắng chứa chan đầy
Chim non chíu chit vươn cánh vỗ
Ong bướm dập dìu theo gió bay
Xuân đã bên thềm em có hay
Nắng trời đã ấm đẹp tươi ngày
Yêu thương vừa đến tan thù hận
Góp nhặt ân tình một túi may
Hôm ấy xuân mới bên thêm, nay chắc là đang ngự trong nhà ấm cúng chứ tiểu tử?
DeleteThơ hay bactu ơi! Mọi người thât khéo.
ReplyDeleteBác Từ Bà nhập mới có thơ ?
ReplyDeleteThật thế ? Hay anh chỉ giả vờ
Mấy ý mầm xuân hay lắm đó
Bao nàng nhi nữ thật ngây ngô ...
Đúng thế đó Linh Vũ!
DeleteHôm nào bà đi vắng là nằm khò queo, hihìh
Lâu lám mới đọc thơ của Bác Từ, vẫn mượt mà, nhẹ nhàng như hương thơm phảng bay.
ReplyDeleteTuyệt vời!
Thơ hay!
ReplyDeleteTôi học hoài vẫn không thuộc luật để làm, thấy BT làm như chơi vậy.
Vậy là dốt ngang với tôi, học mãi chẳng được nên tôi xin thua.
DeleteChủ nhật qua đọc thơ Bác Từ.
ReplyDeleteNgười người làm thơ hay đọc nghe uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió thoảng bay. Càng đọc càng thích.
Từ thời 360 rồi Multiply đến giờ thơ Bác Từ vẫn nhẹ nhàng êm trôi như dòng nước hiền hoà, tha thướt của làm giò đùa dịu dàng trên ngọn cỏ non.
ReplyDelete2 năm nay thơ Bác Từ chậm lại, không còn đều đặn như thuở xưa.
Gợi lên cảm hứng xưa Bác Từ ơi!
Cám ơn mọi người ghé đọc thơ.
ReplyDeleteThời gian gần đây xuống đô quá, thơ cũng theo cánh gió bay lên ngàn, sẽ cố gợi cảm hứng để kéo những vần thơ lại.
Tuần mới chúc tất cả luôn dồi dào sức khoẻ để hăng hái làm bổn phận công dân gương mẫu của đất nước.
Bác Từ lấy tấn kéo mạnh mạnh vần thơ về, đừng để nó kéo Bác Từ đi luôn đó hihihih
ReplyDeleteNăm xưa bác thích mần thơ
ReplyDeleteNên trăng với gió nhởn nhơ vui đùa
Hôm nay trăng đục gió mùa
Bác ngồi than thở chào thua thơ rồi
khịt khịt ...
Xẹt ngang thả tô mì gói ...
ReplyDeleteBác xưa thuận nghịch đường thi
Đọc xuôi đọc ngược cần gì hứng khơi
Nay chừng tuổi đã cao vời
Lý do ấm ớ có giời mói tin
Cả ngày tôi không biết nói gì, nhờ có quý vị lót đường cho tôi
ReplyDeleteTôi thì nghĩ bác lú rồi
Gần mực nên đã tối thui cái đầu
Nói chi đến chuyện làm thơ
Làm thình thì có đừng chờ toi công
hihihi
Những vần lục bát thân thương đã khơi dậy nhịp thơ cổ đam mê thuở nào ...
ReplyDeleteLâu chưa viết đôi vần thơ cũ
Giấy mực nằm ngái ngủ mấy niên
Đầu xuân rộn bước bạn hiền
Đem trăng gió lại gợi miền thú xưa
Dăm cánh én về đưa sắc thắm
Cỏ mây mềm say đắm hơi sương
Bướm ong đuổi bắt đùa hương
Tô màu nắng nhạt tơ vương thế trần
Tôi biết ngay có người lót đường là ông Từ sẽ tuôn ra ào ào
DeleteThơ ông đọc lên thấy khác thơ tôi, mà thơ ông là thơ gì thế. đọc thấy nhẹ nhàng êm êm ?
Đây là thể thơ song thất lục bát đó bác Bờm, ít người viết loại này lắm.
DeleteThơ bác cũng tuyệt và ý từ rất hay mà.
Thơ hay Bác Từ ơi, cháu đang học khi nào làm được mang qua khoe bác nhá
DeleteXin phép Bác Từ, tôi xin viết tiếp bác nhé
ReplyDeleteLâu chưa viết đôi vần thơ cũ
Giấy mực nằm ngái ngủ mấy niên
Đầu xuân rộn bước bạn hiền
Đem trăng gió lại gợi miền thú xưa
Dăm cánh én về đưa sắc thắm
Cỏ mây mềm say đắm hơi sương
Bướm ong đuổi bắt đùa hương
Tô màu nắng nhạt tơ vương thế trần
Bác Từ
Nơi gác vắng đọc vần song thất
Điệu du dương ngây ngất tâm tư
Lòng thầm thán phục Bác Từ
Khơi giòng thơ cổ đã như ẩn mình
Đâu tri kỷ tỏ hình góp ý
Dệt vần thơ bật mí tâm can
Tranh tô hợp kết cung đàn
Thân tình tri ngộ trải tràn xuân lai!
Thơ hay!
DeleteCác bác thật tài tình