Sunday, April 28, 2013

• Chết vì bưởi tổ chảng

Chuyện mới xảy ra ở tiểu bang Washington, thành phố Everrett.


Một bà Mỹ có bộ ngực quá khổ, trong lúc giận dữ với ông chồng đã lấn át chửi bới. rồi sau đó dùng vũ lực đè ngửa đối phương xuống nhà, nhất là lại dùng cặp ngực bự tổ chảng đó úp vào mặt ông ta, hổng biết vô tình hay hữu ý nhưng kết quả cuối cùng là người đàn ông nằm dưới bị ngộp thở, bất tỉnh… Sau đó bà ngực bự này kêu xe cứu thương đến giúp làm CPR cho ông chồng, nhưng đến khi nhân viên cứu cấp khám nghiệm thì biết chắc ông đã qua đời…

Người ta vẫn chưa cả quyết là ông chồng đó bị chết vì ngạt thở bởi cặp bưởi to quá mạng hay vì ông ta bị heart attack trong lúc bà vợ tấn công?

Như thế, có bưởi bự cũng là điều không an toàn cho người bên cạnh phải không các bác?




24 comments:

  1. chắc là chết vì bội thực đó Bác Từ.

    ReplyDelete
  2. Các cụ nhà ta có dạy rằng: 'tham thì thâm'. Nếu biết nuốt không nổi thì đừng có khiêng thứ trái bự đó về để rồi phải đổi cái mạng.
    Bưởi Mỹ thôi, VN mình thỉ không có giống bự này rồi.

    ReplyDelete
  3. heart attacck đó quí vị, ngực to cũng dễ gì giết người được.

    ReplyDelete
  4. Tội nghiệp cho ông kia, nhưng lại buồn cười.

    ReplyDelete
  5. Gà mái đá gà cồ, chuyện này chỉ có ở Mỹ. Nếu ở VN thì bà này bị ông chồng lấy dao chém phăng trái bưởi là hai rồi

    ReplyDelete
  6. Bà vợ này hung hăng quá đáng, thấy chồng nằm im thì nên xem sao chứ, ai lại cứ tấn công thế để xảy ra tai nạn, ko khéo lại đi tù mới sáng mắt ra.

    ReplyDelete
  7. Bài học đáng giá.
    Bưởi to có phải là nhu cầu cho cuộc sống? .. chắc là không.
    Bưởi quá khổ có ngọt hơn bưởi bình thường? .. chịu thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. lão thấy bưởi to ăn nhạt nhắt, ham gì thứ này chứ.

      Delete
  8. Tớ nghĩ ông này chết vì sợ bị bà bắt ăn bưởi nữa mà heart attack chết thôi.

    ReplyDelete
  9. Chuyện buồn mà phải cười.

    ReplyDelete
  10. Táo thơm ngon ngọt hơn bưởi khủng này nhiều đó bác.

    ReplyDelete
  11. và ăn nhiều cũng k mất mạng như ông kia.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kinh nghiệm của ông khủng nhỉ! ha ha ha

      Delete
    2. ....cánh đàn ông mấy anh còn ham thích cặp bưởi TO nữa không khkhkhkh....

      Delete
    3. Cánh đàn ông thì không biết có bao nhiêu nhiêu, nhưng anh Tuấn Vũ thì nằm trong cánh thích đó..hahaha lol

      Delete
  12. 2 quả này, bà nào cô nào ốm yếu chắc vác không nổi thì muốn đè ông chồng cũng ko có sức.

    ReplyDelete
  13. Ko biết đã ăn được mấy mùa, ra đi rồi bưởi có bị héo khô bởi nắng, hay thằng ăn trộm lại qua hái về ăn giải khát?

    ReplyDelete
  14. Nói tới bưởi lại muốn ăn bưởi, đi gọt bưởi da xanh ăn thôi Từ Thức ơi!

    ReplyDelete
  15. nhe nói VN thì có bưởi Biên Hoà to và ngon, k biết nói thế có nghĩa đen hay bóng bảy gì k?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bưởi Biên Hòa ngon là bưởi Tân Triều.

      Delete
  16. Người Qua ĐườngMay 17, 2013, 6:24:00 PM

    Tôi chỉ nghe và đọc mà đã thấy bị heart attack rồi
    Cái gì quá lắm cũng nguy cả !

    ReplyDelete
  17. To thì tốt nhưng to vừa chứ to quá thì cũng...... một bàn tay nắm vừa đủ thì hay chứ phải cả hai tay mới ôm nổi thì hết ham.

    ReplyDelete