Quên sao được khi chính tôi upload lên youtube. Lật lại chồng thư cũ, có đoạn VP nói về bài đó như sau: --- Ngày Thứ 5, 29/10/07, Phuc Vinh đã viết: …. Trời Mùa thu vàng lá bay và em Trúc xinh đẹp Nàng rất vui Cám ơn bạn hiền nhé Tks Tks nhìu nhìu Ngày tốt lành VP
KHÚC TRẦM CỦA TRÚC
Chiều về lặng lẽ mơ phím ngà dương cầm bàng hoàng ngọn gió run âm sầm trên vai một mình ngồi hát lên đỉnh đồi mây trắng và buồn nhặt nắng lá khô bên trời rơi đầy mùa thu vàng khô mùa thu --- Chiều về trời tím buông bên mành the hồng một mùa hương nhớ phơi nốt trầm của Trúc bồi hồi gõ xuống xưa trăm miền yêu dấu ngày tình mòn hơi chết theo yêu thương rong rêu mùa thu tàn rơi mùa thu
Sông Seine thu bay lờ mờ áo em mù lay sương sa lay nhay đàn chùng tiếng ai lệ ngân Paris mưa âm giọt gầy mắt em trong ngần câu thơ anh gieo lên trời chùm im lặng trắng -- Con mưa leo nhèo đường về bỗng xa mù khơi anh trôi lơ ngơ chiều đầy tóc em lã lơi xin cho thơm môi hồng hà hẹn những mùa sau xin cho đôi tay nồng nàn mùa yêu trắng phau
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Chia sẻ niềm thương tiếc cùng tang quyến, anh Từ và bạn hữu anh Vĩnh Phúc. Xin Thiên chúa đón nhận linh hồn Phaolo vào hưởng phúc Thiên Đàng như lời Ngài đã hứa.
Xin chia buồn cùng tang gia và Bác Từ
ReplyDeleteTự dưng nhớ những ngày ở 360 anh Từ nhỉ ?
ReplyDeleteChúng ta củng vĩnh biệt một người bạn...
Chia buồn cùng gia đình và Bác Từ .
ReplyDeleteThành Kính Phân Ưu
ReplyDeleteMất mát nào cũng là niềm đau vô bờ bến.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
ReplyDeleteChia sẽ nỗi thương tiếc cùng Bác Từ
Chia buồn với bác TT về sự ra đi của người bạn !
ReplyDeleteCầu nguyện anh Vĩnh Phúc an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng !
Anh Vĩnh Phúc bỏ chúng ta thật rồi anh Từ Thức ơi!
ReplyDeleteCòn lại đây chỉ là KHÚC TRẦM CỦA TRÚC, anh còn nhớ bài này chứ?
Quên sao được khi chính tôi upload lên youtube.
DeleteLật lại chồng thư cũ, có đoạn VP nói về bài đó như sau:
--- Ngày Thứ 5, 29/10/07, Phuc Vinh đã viết:
…. Trời Mùa thu vàng lá bay và em Trúc xinh đẹp
Nàng rất vui
Cám ơn bạn hiền nhé
Tks Tks nhìu nhìu
Ngày tốt lành
VP
KHÚC TRẦM CỦA TRÚC
Chiều về lặng lẽ mơ phím ngà dương cầm
bàng hoàng ngọn gió run âm sầm
trên vai
một mình ngồi hát lên đỉnh đồi mây trắng
và buồn nhặt nắng
lá khô bên trời rơi đầy
mùa thu vàng khô
mùa thu
---
Chiều về trời tím buông
bên mành the hồng
một mùa hương nhớ phơi
nốt trầm của Trúc
bồi hồi gõ xuống xưa trăm miền yêu dấu
ngày tình mòn hơi
chết theo yêu thương rong rêu
mùa thu tàn rơi
mùa thu
Sông Seine thu bay
lờ mờ áo em mù lay
sương sa lay nhay
đàn chùng tiếng ai lệ ngân
Paris mưa âm
giọt gầy mắt em trong ngần
câu thơ anh gieo lên trời
chùm im lặng trắng
--
Con mưa leo nhèo đường về bỗng xa mù khơi
anh trôi lơ ngơ
chiều đầy tóc em lã lơi
xin cho thơm môi
hồng hà hẹn những mùa sau
xin cho đôi tay nồng nàn
mùa yêu trắng phau
Cam Ranh 30/9/07
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
ReplyDeleteChia sẻ niềm thương tiếc cùng tang quyến, anh Từ và bạn hữu anh Vĩnh Phúc.
Xin Thiên chúa đón nhận linh hồn Phaolo vào hưởng phúc Thiên Đàng như lời Ngài đã hứa.
Vĩnh biệt người thày quý mến!
ReplyDeleteChia buồn cùng Bác Từ và thân quyền anh Vĩnh Phúc.
ReplyDeleteNguyện cầu anh sớm về hưởng Nước Trời.
Buồn!
ReplyDeleteTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU
ReplyDeletecùng tang gia và Bác Từ
Xin chia buồn cùng người thân anh Vĩnh Phúc
ReplyDeletexin chia buon cung tang gia va Bác Từ đã mất đi 1 nguoi bạn.
ReplyDelete