Wednesday, November 27, 2013

• Tạ Ơn Đời - Tạ Ơn Người

g
Lễ Tạ Ơn là dịp để chúng ta đếm các ơn lành Trời ban. Nhìn lại những ngày tháng tại quê nhà, hồi tưởng lại cuộc hành trình tị nạn cộng sản đầy gian nan tìm sống trong cái chết đã qua và chia sẻ gặt hái những thành quả mà chúng ta Người Mỹ Gốc Việt đạt được ngày hôm nay, để chúng ta dâng lên Thượng Đế lời Tạ Ơn sâu xa nhất. Tạ ơn Trời vì Ngài đã ban cho ta sự sống, hơi thở, sức khoẻ và bao nhiêu là ân huệ.


Xin tạ ơn đất mẹ Việt Nam đã sinh ra chúng ta, tạ ơn đất Mỹ đã cưu mang, đã cho chúng ta một cuộc sống ấm êm tuy trầm lặng, bình thường nhưng hạnh phúc.

Xin tạ ơn các đấng bố mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta nên người.

Xin tạ ơn các bạn bè, người thân ở xung quanh đã giúp đỡ, đã bên cạnh chúng ta trong những ngày gian lao, khó nhọc cũng như vui vẻ, sung sướng.

Thân chúc các bạn trong diễn đàn ngày Lễ Tạ Ơn an lành. Mong rằng mọi người hãy cùng nhau nghĩ đến những niềm vui, ơn phúc của người khác mang đến cho mình và san sẻ với những người xung quanh, cho nhau một tí, nhịn nhau một tí để cuộc đời nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Mỗi người một ít, một ít góp lại sẽ thành cơn sóng lớn để xoá đi những thói hư tật xấu, những bất công, lừa đảo ở quanh ta. Những điều này không cần phải mua bằng tiền chỉ bằng một tấm lòng mà thôi.

Kính chúc mọi người, mọi nhà ngày Lễ Tạ Ơn tràn đầy ý nghĩa!

Mời nghe chia sẻ Tạ ơn đời, tạ ơn người được phóng viên Đỗ Hiếu Đài RFA ghi lại.

36 comments:

  1. Tạ ơn Diễn Đàn tạo cơ hội để người người san sẻ ý tưởng trong những tháng ngày qua>

    ReplyDelete
  2. Chúc mọi người lễ tạ ơn an lành và mọi điều như ý

    ReplyDelete
  3. Happy Thanksgiving bà con cô bác chú dì nhá!

    ReplyDelete
  4. Thanks Bác Từ để có diễn đàn hôm nay cho bạn bè gởi gấm niềm vui nỗi buốn hàng ngày trong cuộc sống.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Bác Từ đã nói thay cho mọi người.
    Xin tạ ơn đời... tạ ơn người ...

    ReplyDelete
  6. Happy Thanksgiving Bác Từ và diễn đàn nhé!

    ReplyDelete
  7. Happy Thanksgiving Bác Từ và tất cả những người Bạn rất Thân Thương cùng diễn đàn

    ReplyDelete
  8. happy thanksgiving bác từ cùng tất cà anh chị em trong đây

    ReplyDelete
  9. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta biết bao hồng ân
    Tạ ơn nước Mỹ , đã mở rộng vòng tay đón người Việt ti nạn CS chúng ta
    Tạ ơn Ba Mẹ dìu dắt ta trong cuộc đời
    Tạ ơn ACE , bạn bè giúp và nâng đỡ ta trong những ngày đầu sống trên xứ lạ quê người
    Tạ ơn Đời Tạ ơn người.................
    Cám ơn Bác Từ có diễn đàn này ,để cho tất cả ACE chia sẻ buồn vui hằng ngày trong cuộc sống...
    HAPPY THANKSGIVING TO BACTU AND YOUR FAMILY

    ReplyDelete
  10. Tạ ơn đời, tạ ơn người ....
    Cám ơn Bác Từ và những lời tri ân ngày tạ ơn cho năm 2013.
    Happy Thanksgiving tới mọi người cùng gia đình bạn bè thân thương cũng như không quen biết trên địa cầu này.

    ReplyDelete
  11. Tạ ơn cuộc sống hôm nay
    Tạ ơn nước Mỹ rộng tay đón chào
    Tạ ơn những bậc anh hào
    Tạ ơn tiếng nói nghẹn ngào cất vang
    Tạ ơn nước Việt sinh mang
    Tạ ơn bố mẹ thênh thang biển trời
    Tạ ơn bạn hữu ở đời
    Tạ ơn chân thật của ngưòi chung quanh ...

    Happy Thanksgiving!

    ReplyDelete
  12. chào buổi sáng, chúc mộy ngày mới vui vẻ

    ReplyDelete
  13. Chúc ngày cuối tuần vui khỏe và gặp nhiều may mắn.

    ReplyDelete
  14. Happy Thanksgiving tới mọi người.

    ReplyDelete
  15. Nghe bài hát Bước Chân Việt Nam mà xúc động ghê làm nước mắt như muốn tuôn ra luôn.

    ReplyDelete
  16. Sao không thấy Bác nguoihanoi lên chúc Báctu hả? Có khi náo bị STROKE chết rồi khô ta.

    ReplyDelete
  17. chao ban nguoi sai gon. neu ban noi nguoi ha noi la ong tuyen thi that la dang tiec , troi cho ong ta song de l am Lai cuoc doi , nhung ong ta khong biet hoi Han ma con noi xau nha tho , noi xau nguoi Khác, toi bao dam neu bi stroke mot lan nua thi ong se Chet

    ReplyDelete
  18. Tôi thấy hai ôngBà ấy cũng siêng năng giúp cho giáo xứ nầy rất lâu, không biết tại sao "đùng đùng" hai ông bà ôm đít chay mất, chắc là bị mát hay lên cơn.

    ReplyDelete
  19. ban anonymous noi ong ba tuyen bi mat hay bi Len con Cung khong dung, Chang qua la ong ba tuyen nghe Loi bac tu ma thoi, boi vi bac tu muon cai chuc cua ong Bon ma khong Duoc nen bay chuyen noi tam bay tam ba, lam cho ong ba tuyen theo thoi, chu toi nghi ong ba tuyen khong co bi mat hay bi Len con gi dau.

    ReplyDelete
  20. Tôi nghĩ ông này có đầu mà ko có óc.,vì Cha Huynh đuổi ông bà ấy ngay trong thánh llễ đó, chứ đau phải ông bà ấy đùng đùng bỏ đi ,hay nghe ông Từ nói gì đâu.Đừng nói oan cho người ta như vậy ,ông chửi rủa người ta như vậy coi chừng ông lại bị stoke đấy . Ông đã nói sai , vì Cha Huynh đuổi ông bà ấy mà ,với lý do làm lâu qúa rồi,,hay đua ra so sánh ông Bổn ,ông Thần ,ông An,ông Long ,Bà Hà Tới ,còn nhiều nữa ,xem ai làm lâu hơn ai

    ReplyDelete
  21. Thằng cha Bổn ,ông Thần ,ông An,ông Long ,Bà Hà Tới ,đây là những Ngừoi làm gỏi mới được mời làm tiếp mà thôi. Nhưng bạn đừng lo mai mốt cha Huynh đi thì đám Ngừoi kia sẽ mò về nhà thờ việtnam lái cho xem.

    ReplyDelete
  22. toi nghi cai dam nguoi Kia khong dam tro ve Lai nha tho viet nam nua dau, vi ho khong dau Lai cai dam cua may thang cha ... Bon , than... nhu ong da trinh bay o tren

    ReplyDelete
  23. thì đang chờ cha Huynh đi là về đây, đau cần người ấy phải nhắc

    ReplyDelete
  24. đâu cần ai phải đấu với đám ông Bổn gì đâu. mấy ông ây giỏi làm ,mà cũng giỏi gian lận ,thành ra bây giờ xấu hổ quá rồi ,kông dám làm nữa đâu ,tôi hứa nếu mấy ông ấy còn muốn ,tôi sẵn long bầu ngay ,hứa nói sao làm vậy .dám chơi vời tớ ko?

    ReplyDelete
  25. hay đám ăn theo nào muốn ,tớ cũng bầu phiéu cho.Giáo xứ cần những người có thành ý,thành tâm giúp đỡ ,chứ ko cần bè phái ,gian dối ,giét hại ngừơi khác

    ReplyDelete
  26. Bận nói đúng tôi cũng như bạn, ai làm được thì tôi bầu liền còn khô được thì câm cái MỒM TO lai

    ReplyDelete
  27. Một nick có IP từ Abilene, Texas đã dùng nhiều tên khác nhau hoặc giấu tên vào đây để gây chia rẽ, đã nêu tên tuổi nhiều người của Giáo xứ ra (như những comment ở trên từ tối qua tới giờ) rồi đâm bị thóc chọc bị gạo hầu mong đạt được điều gì đó. Nick này chắc chắn đã từng sống tại đây hoặc đang cư ngụ 2 nơi. Tạm thời Diễn đàn không tiếp đón"VỊ" khách này và mọi người hãy nhìn quanh mình xem có thể nhận diện được"VỊ" này là ai không.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giao thằng này cho ca vn xử đẹp liền

      Delete
  28. Bài tạ ơn đời tạ ơn người đâu liên quan gì tới chuyen giáo xứ mà ông/bà Abilene này lại vào đây chơi trò phá để gây thêm chia rẽ. ông bà Abilene này nghĩ cám ơn và ohá hoại ngang nhau.

    ReplyDelete
  29. Người từ Abilene này sao giống con khỉ thế, người ta đang trả ơn, tạ ơn nhau thì lại nhảy ra khè khè phá đám... hành động thế này thì nên quay đầu về rừng với bày đàn mới hợp.

    ReplyDelete
  30. nói đúng lắm tôi chưa nghe ai nói khỉ biết ơn người bao giờ

    ReplyDelete
  31. lão có đọc ở đâu đó nói rằng nếu cho một con khỉ gõ lên một bàn phím trong một thời gian ngắn hoặc vô hạn, đọc lên người ta vẫn chẳng thấy nó có tí ý nghĩa gì để nhận xét. Bởi thế người ta mới nói giống khỉ chỉ biết làm trò khỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình minh hoạ câu của lão 8
      [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Monkey-typing.jpg/250px-Monkey-typing.jpg[/img]

      Delete
    2. Thế thì con khỉ này thuộc loại vô ơn bội nghĩa với người rồi.

      Delete
  32. Nói ra được những lời như người đang sống ở thành phố Abilene này rất xấu hổ cho đạo công giáo. Đạo công giáo đâu có câu giáo lý nào dạy người ta nói như người Abilene này. Thiên Chuá quát nhân từ chứ không là khi ông đến nhà thờ thì bị đuổi ra rồi. Lương tâm người này ko cắn rứt thì đúng là khỉ chứ ko phải người.

    ReplyDelete