Ngồi bên lò sười nhìn tuyết rơi qua khung cửa để cảm nghiệm về dêm Thánh năm xưa, thì đúng là một niềm an bình mà nhiều người mong muốn. Merry Christmas to all
Tớ thấy nhiều người đến cấu hay ước gì đó bên máng cỏ trong đêm Giáng sinh Lời cầu đó không biết là để cho thế giới yên bình hay ước cho bản thân mình được vinh hoa phú quí nhỉ?
Nhiệt độ âm mà ngồi bên lò sưởi ấm thì còn gì sướng bằng. Nhưng nếu tìm đến hang đá để cầu nguyện xin ơn gì đó cho cộng đồng ,xã hội thì mới có ý nghĩa ,chứ xin ơn riêng cho mình thì chắc là khó mà được chấp nhận. Chúc ACE Giáng sinh đầy Hồng phúc và năm mới thăng tiến tài lộc như ý.
Bác Từ đốt lò sưởi đã làm ấm lòng người, cộng thêm hang đá và lời nhạc du dương của bài Thánh ca đã đưa người nghe về ký ức năm xưa nơi Chúa giáng sinh. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa .... Mùa An Bình - Hồng Ân cho nhân loại.
Năm nay thời tiết khá đặc biệt, bên tôi tuy ko rơi tuyết nhưng lạnh quá xá luôn. Muốn đốt sưởi như ông Từ cũng ko có củi, nên đành chạy sang đây cho ấm. Thân chúc mọi người mở lòng đón nhận điều thiêng liêng trong đêm Giáng Sinh năm nay.
lão nghe bài Hang Bêlem của Hải Linh lúc nửa đêm mới thấm cái ý lạnh lẽo và cô đơn của mùa đông năm ấy. Không biết cái lạnh hôm nay có thể đem so sánh lúc đó bên máng cỏ thô sơ? Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời .... Kính chúc mọi người niềm hân hoan đón chào Đêm Giáng Sinh mong đợi
Tớ đề nghị lúc trời ở nhiệt độ đóng đá, lão 8 thử trần trục ra sau nhà nằm dài 5 phút thôi, cũng có thể cảm được cái lạnh kia. Đây là chứng minh hiển thực nhất đó lão. lão thử rồi cho anh em biết.
Xúi người ta đi chết hả ông nhộng? Giáng sinh đã ngay bên thềm, người người mong đợi niềm hy vọng tới, lão tuy lụm khụm nhưng cũng còn muốn hưởng nhiều cái giáng sinh nữa. Ông đang trần như nhộng thì thử đi có phải tiện hơn người khác không nào? Chắc phải nhắn ông Từ mở bài jingle bell rồi cùng mang chuông ta lắc cho thêm sinh động.
Qua bên BT sưởi ấm và nghe nhạc Giáng Sinh để chào đón ngày Chúa Hài Đồng đến với nhân loại trong yêu thương bác aí. Kính chúc BT và anh chị Giáng sinh như ý.
Xin mến chúc toàn thể quí bạn bè thân hửu trong Diễn đàn và gia đình, một đêm Giáng sinh tuyệt vời, một muà Noel đầy hồng ân Thiên Chúa, cũng xin gửi lời cầu chúc đến các chiến hửu, đồng đội, đồng bào vì đấu tranh đang còn trong lao tù của việt cộng một Giáng Sinh yên bình trong vòng tay Chúa, chúc các bạn được mạnh khoẻ, giữ được khí tiết của người Việt yêu nước, dũng cảm và bất khuất, và xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các bạn.
Mến chúc Bác Từ và toàn thể quý vị yêu chuộng Tự do dân chủ khắp năm châu một đêm Noel an bình và hạnh phúc. Xin Chúa Hài Đồng giúp thêm sức mạnh và niềm tin cho những người đang bị cs bách hại và giúp họ vượt qua mọi khổ ải trong chốn lao tù.
Kính chúc toàn thể ACE một Giáng Sinh ấm cúng đầy Hồng ân và Năm Mới nhiều an lành, thành đạt. Xin gửi đến cho nhau, gia đình và đất nước những lời nguyện ước tốt đẹp nhất. Gửi đến các cô chú, anh chị còn đang chịu khổ nạn tù đày lời cầu chúc sức khoẻ, chân cứng đá mềm. Ước mong 2014 sẽ là bình minh trên quê hương và ước mơ chung của chúng ta sẽ trở thành hiện thực.
Chào người quan tâm tới đồng hương,, Năm nay anh em Nhóm Thân Hữu quyếtt định chỉ tổ chức nhóm (khoảng 100 người) với chủ đề "Xuân Hát Cho Nhau Nghe" thôi. Vì là tổ chức nhóm nên mọi chuyện cũng dễ dàng,không phải hấp tập lo thực phẩm hay hát hò. Chương trình cũng cũng đơn giản và anh em còn đang lo mượn chỗ....
Giang sinh vui vẻ, ấm cúng BT ơi!
ReplyDeleteNgồi bên lò sười nhìn tuyết rơi qua khung cửa để cảm nghiệm về dêm Thánh năm xưa, thì đúng là một niềm an bình mà nhiều người mong muốn.
ReplyDeleteMerry Christmas to all
Tớ thấy nhiều người đến cấu hay ước gì đó bên máng cỏ trong đêm Giáng sinh
ReplyDeleteLời cầu đó không biết là để cho thế giới yên bình hay ước cho bản thân mình được vinh hoa phú quí nhỉ?
Nhiệt độ âm mà ngồi bên lò sưởi ấm thì còn gì sướng bằng. Nhưng nếu tìm đến hang đá để cầu nguyện xin ơn gì đó cho cộng đồng ,xã hội thì mới có ý nghĩa ,chứ xin ơn riêng cho mình thì chắc là khó mà được chấp nhận.
ReplyDeleteChúc ACE Giáng sinh đầy Hồng phúc và năm mới thăng tiến tài lộc như ý.
Em đang có cái plan cầu riêng cho mình, nghe các anh nói thế thì đành bỏ thôi.
ReplyDeleteMerry Christmas - Bình anh dưới thế cho người lòng ngay.
Bác Từ đốt lò sưởi đã làm ấm lòng người, cộng thêm hang đá và lời nhạc du dương của bài Thánh ca đã đưa người nghe về ký ức năm xưa nơi Chúa giáng sinh.
ReplyDeleteCao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa ....
Mùa An Bình - Hồng Ân cho nhân loại.
Kính chúc quý vị trong diễn đàn mùa Noel đầy Ân Sủng của Chúa Hài Đồng và năm mới Phước Lộc Thọ trải dài theo cuộc sống.
ReplyDeleteNăm nay thời tiết khá đặc biệt, bên tôi tuy ko rơi tuyết nhưng lạnh quá xá luôn. Muốn đốt sưởi như ông Từ cũng ko có củi, nên đành chạy sang đây cho ấm.
ReplyDeleteThân chúc mọi người mở lòng đón nhận điều thiêng liêng trong đêm Giáng Sinh năm nay.
lão nghe bài Hang Bêlem của Hải Linh lúc nửa đêm mới thấm cái ý lạnh lẽo và cô đơn của mùa đông năm ấy. Không biết cái lạnh hôm nay có thể đem so sánh lúc đó bên máng cỏ thô sơ?
ReplyDeleteĐêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời ....
Kính chúc mọi người niềm hân hoan đón chào Đêm Giáng Sinh mong đợi
Tớ đề nghị lúc trời ở nhiệt độ đóng đá, lão 8 thử trần trục ra sau nhà nằm dài 5 phút thôi, cũng có thể cảm được cái lạnh kia. Đây là chứng minh hiển thực nhất đó lão. lão thử rồi cho anh em biết.
DeleteXúi người ta đi chết hả ông nhộng? Giáng sinh đã ngay bên thềm, người người mong đợi niềm hy vọng tới, lão tuy lụm khụm nhưng cũng còn muốn hưởng nhiều cái giáng sinh nữa. Ông đang trần như nhộng thì thử đi có phải tiện hơn người khác không nào?
DeleteChắc phải nhắn ông Từ mở bài jingle bell rồi cùng mang chuông ta lắc cho thêm sinh động.
Chúc tất cả các ông bà ,chú bác anh chị Giáng Sinh bình yên, hạnh phúc và được tồt đẹp trong năm mới.
ReplyDeleteMerry Christmas và Happy New Year tới mọi người của diễn đàn.
ReplyDeleteQua bên BT sưởi ấm và nghe nhạc Giáng Sinh để chào đón ngày Chúa Hài Đồng đến với nhân loại trong yêu thương bác aí.
ReplyDeleteKính chúc BT và anh chị Giáng sinh như ý.
Xin chúc mọi người mùa Noel vui vẻ, ấm cúng và năm mới thăng tiến mọi mặt.
ReplyDeleteXin mến chúc toàn thể quí bạn bè thân hửu trong Diễn đàn và gia đình, một đêm Giáng sinh tuyệt vời, một muà Noel đầy hồng ân Thiên Chúa, cũng xin gửi lời cầu chúc đến các chiến hửu, đồng đội, đồng bào vì đấu tranh đang còn trong lao tù của việt cộng một Giáng Sinh yên bình trong vòng tay Chúa, chúc các bạn được mạnh khoẻ, giữ được khí tiết của người Việt yêu nước, dũng cảm và bất khuất, và xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các bạn.
ReplyDeleteMến chúc Bác Từ và toàn thể quý vị yêu chuộng Tự do dân chủ khắp năm châu một đêm Noel an bình và hạnh phúc.
ReplyDeleteXin Chúa Hài Đồng giúp thêm sức mạnh và niềm tin cho những người đang bị cs bách hại và giúp họ vượt qua mọi khổ ải trong chốn lao tù.
Kính chúc toàn thể ACE một Giáng Sinh ấm cúng đầy Hồng ân và Năm Mới nhiều an lành, thành đạt. Xin gửi đến cho nhau, gia đình và đất nước những lời nguyện ước tốt đẹp nhất. Gửi đến các cô chú, anh chị còn đang chịu khổ nạn tù đày lời cầu chúc sức khoẻ, chân cứng đá mềm. Ước mong 2014 sẽ là bình minh trên quê hương và ước mơ chung của chúng ta sẽ trở thành hiện thực.
ReplyDeletebactu ơi
ReplyDeletexin hỏi bac từ ,năm nay các anh chị em đại diện đồng hương có tổ chức mừng xuân mới không,cho diẽn đàn biết với
ReplyDeleteChào người quan tâm tới đồng hương,,
DeleteNăm nay anh em Nhóm Thân Hữu quyếtt định chỉ tổ chức nhóm (khoảng 100 người) với chủ đề "Xuân Hát Cho Nhau Nghe" thôi. Vì là tổ chức nhóm nên mọi chuyện cũng dễ dàng,không phải hấp tập lo thực phẩm hay hát hò. Chương trình cũng cũng đơn giản và anh em còn đang lo mượn chỗ....
Chúc các anh chị sức khoe nhiều để phục vụ qúy đồng hương tốt hơn nữa nhé
ReplyDelete