Friday, September 30, 2016

Bé cái lầm

pic
Hôm nay thứ sáu cuối tuần, mời các khứa ông khứa bà ai lười việc nghe tớ kể chuyện có thật, rất thật mới diễn ra tuần rồi mà chính mắt có người nhìn thấy méc với tớ, chuyện như sau:

Mai tung chở dzợ là mai tửng trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên hắn thắng lại cái “ké…é….ét” khiến dzợ rớt cái bịch ngay trước một quán chè, Hắn quay ra sau nhìn dzợ ôm mông ngồi mếu máo hỏi:

 - Ăn không                        
  Vợ: – Ăn !!!

Mai tung: – Có thế chứ ! Bộ thắng này tao mới thay hồi sáng đó dzợ à!

Nói rồi, hắn kêu dzợ leo lên rồi tiếp tục đạp xe đi!!!!!


16 comments:

  1. ha ha ha dzợ bị té đau vẫn tham ăn, tên chồng thì đểu cả với dzợ. đúng là 1 cặp trời ban.

    ReplyDelete
  2. Trời sinh ông nguoihanoi đời cũng thêm vui.
    cặp này thì ai ko biết là : chống thần, vợ thần ...kinh !!!

    ReplyDelete
  3. Để khỏi lạc đề tôi cũng dùng tên Mai tung cho ngược vợ ngược chồng tát bồn tắm cũng không cạn.

    Cả đểu

    Mai tung hất cằm hỏi vợ:
    - Mày nhìn đểu tao hả?

    Vợ ngơ ngác thưa
    - Dạ đâu có, tại mắt em lé.

    Thấy vợ nhe răng chìa môi nên hỏi
    - Mày cười đểu tao hả?

    Vợ rụt rè nói đểu
    - Dạ đâu có, tại mồm em méo.

    - Vậy thì tao oánh mày bạt tai cái tội xấu xí lại thích gây chú ý

    ReplyDelete
  4. Đừng bỏ em 1 mình!.. Đừng bỏ em 1 mình, ngoài trời mưa gió ... sao đành bỏ em 1 mình, cho em xung trận với.

    Chết mày chưa!!!

    -Mai tung hỏi vợ: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì bu mày nhặt túi nào?

    -Vợ không suy nghĩ, trả lời trơn như té trên mỡ: Thưa thầy nó, em nhặt túi tiền ạ.

    -Mai tung liền hắng giọng : Nếu như là tao thì tao sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao bu mày lai nhặt túi tiền?

    -Con vợ đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy!

    -Mai tung !!!…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà Mai tửng này khiếp nhể, lột da mặt thằng chồng tới tủy thì hắn sống làm sao?
      Thiệt tai!! Thiện tai !!!

      Delete
  5. Lão thêm tí mắm muối, hương vị vào khúc đuôi của ông nguoihanoi cho dzợ chồng Mai tung thêm đậm dà tình ái duyên con bò.

    ....
    Mai tung đèo vợ một đoạn nữa thì vợ ca thán:
    - Giá như xe của bố mày có thêm 2 bánh nữa thì có phải nhà mình có ô-tô không?
    Mai tung thản nhiên:
    - Giá như mày có thêm 2 cái ti nữa thì nhà tao được hẳn con bò sữa. =))

    ReplyDelete
  6. Cuối tuần không trà dư tửu hậu thì nhạt lắm. Tôi thì không biết nhiều chuyện thiên hạ, chỉ xin tám chút chuyện Vũ Đại cho dân làng tỉnh ngủ.

    Bộ trưởng giáo đầu đang đi trên đường, ngang qua trường học, anh ta thấy cô giáo Hai Mương đang chơi đùa vớn bọn trẻ trong sân trường. Thấy thế anh liền ghé vào tính hỏi xin thần chú đạo đức học. Bỗng lúc ấy có con gà mái cõng một con gà trống (đoạn này xin phép không mô tả), bọn trẻ hỏi cô:

    - Cô ơi hai con gà kia nó đang làm gì vậy hả cô?

    Cô Hai Mương đáp:

    - À ! thì chúng nó đang "cãi nhau" đấy.

    Bộ trưởng giáo đầu nghe thấy bực quá vì cảm thấy cô giáo mà trả lời không đúng sự thật, liền nói:

    - Này chị, có gì đâu, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang XYZ* mới đúng chứ.

    Hai Mương bực mình quay sang quát:

    - Việc của anh hay sao mà hạch sách tôi, việc anh làm thì cứ làm, việc tôi giải thích cho các cháu là việc của tôi…

    Sẵn trớn, cô tua một tràng, Bộ trưởng giáo đầu như nắm được cơ hội chú mèo thấy mỡ bèn cất giọng .

    - Ơ, chị thích "cãi nhau" với tôi à?

    Hai Mương: – !??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện thật hả Bác Từ ?
      Làng vũ đại của bác có đám người luôn luôn ba xạo, dạy trẻ con còn nói sai thì chuyện gì mới nói đúng được? hình như kẻ tham thì ko biết nói thật.

      Delete
    2. Chắc là chuyện thật đó, vì nhân vật và điạ điểm là thật trăm phần trăm.
      Cái mà tôi thắc mắc là hai mương và tên giáo đầu có cãi nhau không? Tôi tức nhất cái thói này của Bác Từ là không bao giờ chịu kể cái kết thế nào.

      Delete
    3. 2 đưá đó đưa nhau vào bụi rãm vào lò gách làng vũ đại CÃI NHAU kiểu gà hoài mà ko ai để ý ha ha ha

      Delete
  7. vợ chồng mai tung xử sự với nhau thế thì tệ quá hoà thường nguoihanoi ơi. ông xem họ có gì tốt thì mang lên để mọi người xem chứ cái xấu của vợ chồng này nói 3 đời 9 kiếp cũng khg hết đâu.

    ReplyDelete
  8. Nghe thiên hạ chuyền tai nhau là vợ mai tung mới lên cơn ở nơi làm việc la hét lung tung như con điên, nghe thấy tội nghiệp mà chẳng biết làm sao để giúp đỡ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. vợ chồng mai tung nổi tuiếng là sống giả tạo, đến nhà thờ trước mặt cha thì như là ngoan, đạo đức, đến chỗ làm thì hung ác như con đồ đâm chém. có thể vì thế mà bị ma nhập qủi ám.
      ko chừng đây là luật nhân quả ngay ở đời này.

      Delete