Diễn Đàn

Tuesday, June 9, 2026

ÁNG TRĂNG NGHIÊNG

Có những vầng trăng đi qua bầu trời rồi tan vào mây gió. Nhưng cũng có những vầng trăng mãi ở lại trong lòng người, trở thành miền ký ức dịu dàng không thể phai mờ. Và có lẽ, người con gái năm xưa cũng giống như một áng trăng nghiêng. Nàng đến rất khẽ, mang theo hương tóc, nụ cười và những tháng ngày đẹp nhất của tuổi xuân. Dẫu thời gian có phủ lên trang đời bao lớp bụi mờ, dẫu cuộc đời đã qua biết bao mùa thương nhớ, bóng dáng ấy vẫn hiện về trong những đêm thanh vắng, như ánh nguyệt xưa nghiêng xuống hiên nhà, nghiêng vào câu thơ và nghiêng cả một đời tương tư của kẻ đa tình.

Áng Trăng Nghiêng

Áng trăng nghiêng phía hiên mềm,
Nghiêng luôn ánh mắt dịu êm của nàng.
Gió đưa hương tóc nhẹ nhàng,
Cho đêm như phủ mơ màng khói sương.

Thuyền ai lững thững ven đường,
Nghe câu quan họ vấn vương cõi lòng.
Em cười nghiêng cả dòng sông,
Làm hoa quỳnh nở, làm đông ấm dần.

Tay nâng chén nguyệt ân cần,
Nghe hương trầm quyện đêm xuân say nồng.
Tóc mềm buông nhẹ thinh không,
Ngỡ như tiên nữ cõi bồng lai sang.

Sương khuya còn đợi trăng tàn,
Nguyệt soi mái tóc dịu dàng ngang vai.
Môi cười e ấp trang đài,
Cho ta lạc giữa thiên thai mất rồi.

Áng trăng nghiêng xuống vành môi,
Nghiêng luôn một kiếp bồi hồi tương tư.
Ngàn năm dấu đậm trang thư,
Vẫn thương dáng ngọc nghiêng từ trăng xưa..


No comments:

Post a Comment