Chào ACE cùng thân hữu, các bạn trong diễn đàn,
Mình mới đi chơi về , bật email thì thấy thư của người chuyên nghiệp đeo mặt nạ có tên giả là mai tung gửi, mọi người không lạ gì nick này.
Mang lên đây để cùng đọc mua vui.
Lý do điện thư này được mang lên vì trong list CC có 4 người khác cũng nhận được là :
Vincent An Mai aichtran@sbcglobal.net
huongmai4526@yahoo.com
Thanhton68@gmail.com

Nội dung thư như sau:
Subject: Happy Mother's Day
mai tung : maitung1161@gmail.com
To ;Từ Thức
CC ;Vincent An Mai aichtran@sbcglobal.net huongmai4526@yahoo.com Thanhton68@gmail.com
May 7 at 1:25 PM
Chào Bác Thức, cháu muốn hỏi Bác Thức môt câu nhé? tải sao Bác Thức lải đưa Tên và Họ của anh Thanh Tôn lên đây cho người ta chửi vây? Cháu nhớ năm xưa dân ở ốclahôma nó đòi kêu lawyer và sue cho thì Bác Thức chảy, còn dân ở WF hiền lành thì Bác Thức làm tới phải không?
Cháu biết chẳng ai thèm tranh luận với Bác Thức và đám bại trận trôi dạt sang nhà thờ (MỸ) đâu. Bác Thức nghĩ rằng không có ai trong GX WF này dám trực diện đối chất với Bác nên bây giờ Bác múa mỏ trong diễn đàn ảo này. Bác Thức quên rằng GX WF nầy thiếu gì người trí thức mà phần lớn có thể xếp họ vào tầng lớp “trí ngủ”, họ buông xuôi, họ làm ngơ, họ thờ ơ với thời cuộc, với vận mệnh cho nhà thờ mà thôi chớ chả ai thèm đọc Web của Bác Thức đâu....
Hôm nay mother's Day cháu viết văn vần theo Bac...
Con Chó khùng Họ Au…
miệng mồm Bác Thức ăn chỉ đồ dơ
Chuyên đi bươi móc chửi người thì hay
Buông lời buông cả vật vờ hôi tanh
Ngày nay dân WF trí khá cao rồi
Sao Bác toan tính còn non thế
Chửi thì dơ miệng của Bác
Miệng mồm nam tử chua chanh chửi người
Đàn ông sao mà cứ lắm lời
Không chừng Bác cũng đái ngồi như ai
Bao giờ mới biết mình sai
Bao giờ thôi hết lạc loài tư duy
Sao Bác làm chuyện nực cười
Chuyên đi xuyên tạc để người khinh khi
Tâm Bác dơ thì biết được con me gì
Làm người chưa đặng, Bác Thức lấy gì chê bai .
Bác Thức còn thông cả hai tai
Bác Thuc ơi! nghe cháu, vứt bỏ lớp ngoài súc sinh đi.
5/7/2016
Maitungnguyen
-----o0o-----
Được đăng bởi Từ Thức vào lúc 4/06/2016 08:14:00 PM
Lâu rồi chưa viết văn vần hôm nay viết bài tặng con khỉ kia
Con khỉ họ Tôn (tôn thất thanh)
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Ba Tê vay mượn, gốc vườn Ngô
Núp sau cái chậu Mai hoang tưởng
Đầu cúi một đời, kiếp bộc nô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Tâm gian xảo quyệt miệng nam mô
Mãng xà rết độc thua xa lắc
Chớ tưởng là người, nó quạ ô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Là người thừa thãi trốn trong bô
Thứ rùa rụt cổ loài hèn nhát
Nhơ nhớp một đời, trí thiển thô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Anh hùng thì hãy vỗ ngực hô
Là trai đất Việt trong trời đất
Há mãi cúi luồn, tủi gốc Ngô.
Mình vẫn giữ nguyên 3 quy tắc sống là:
- Không phí lời với giống thú bất kham
- Không cho những kẻ ti tiện hạ cấp xếp chung hàng
- Không để những người đạo đức giả, tiểu nhân đạt được mục đích.
Thư này nằm trong 3 quy tắc trên nên không được trả lời.
Lâu rồi chưa viết văn vần hôm nay viết bài tặng con khỉ kia
Con khỉ họ Tôn (tôn thất thanh)
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Ba Tê vay mượn, gốc vườn Ngô
Núp sau cái chậu Mai hoang tưởng
Đầu cúi một đời, kiếp bộc nô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Tâm gian xảo quyệt miệng nam mô
Mãng xà rết độc thua xa lắc
Chớ tưởng là người, nó quạ ô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Là người thừa thãi trốn trong bô
Thứ rùa rụt cổ loài hèn nhát
Nhơ nhớp một đời, trí thiển thô
Con khỉ họ Tôn cháu bác Hồ
Anh hùng thì hãy vỗ ngực hô
Là trai đất Việt trong trời đất
Há mãi cúi luồn, tủi gốc Ngô.
Mình vẫn giữ nguyên 3 quy tắc sống là:
- Không phí lời với giống thú bất kham
- Không cho những kẻ ti tiện hạ cấp xếp chung hàng
- Không để những người đạo đức giả, tiểu nhân đạt được mục đích.
Thư này nằm trong 3 quy tắc trên nên không được trả lời.
Nội dung thì ông mai tung rất căm phẫn bài 'Con khỉ họ Tôn'. Nếu không liên quan đến bài này thí ông căm phẫn làm gì? Đã thế ông lại thọc gậy bánh xe và chê 4 người cc trên là thành phần hèn, câm họng để hưởng lợi và xếp họ vào tầng lớp “trí ngủ”,...
ReplyDeleteTôi đoan chắc ông này không hồ đồ thì tâm thần.
3T tưởng mình là ai?
ReplyDelete4 năm trưóc cũng ngày vinh danh Me (Mother day) ông tôn thất thanh, cha Huynh, ông Long. ông Ân và HDMV lúc đó cùng nhau đánh hội đồng một số các bà mẹ đến tan hoang ngay trong thánh lễ, để lại hậu quả tang thương cho giáo xứ như hôm nay.
Tôi không hiểu mục đích của ông 3t khơi lại chuyện đau buồn này để làm gì? chẳng lẽ là để mang cha huynh, ông long, ân bà mai hương ra để chửi?
Tôi thật không hiểu, ai hiểu làm ơn nói ra để mọi người cùng hiểu.
... tải sao Bác Thức lải đưa Tên và Họ của anh Thanh Tôn lên đây cho người ta chửi vây? ...
ReplyDeleteChẳng có gì tự nhiên đến cả, cái gì cũng đều có nguyên cớ lí do mà ra. mai tửng (3t) một thằng điên rồ đang giết lần giết mòn mình.
Cười nát cả ruột gan, khi mai tung ví thành phần lãnh đạo giáo xứ là "trí ngủ" Ai đọc, nói được tiếng VN đều hiểu trí ngủ là gì, trừ mai tung ra. Tội nghiệp cho đứa kiến thức ăn dong mà cũng lên mặt viết, càng viết càng lộ cái ngu si dốt nát của của mình.
ReplyDeleteĐọc thấy tôn thất thanh là tội đồ gx, nói năng mất dạy và gian ác.
Đọc thơ (văn vần) ông viết mà chẳng hiểu thơ này là thơ vần gì, ông có thể giải thích cho thiên hạ được rửa mắt không?
hình như ông dôt mọi mặt
Có thể ông 3T nghĩ cùng làm nhưng sao hậu quả chỉ đến với ông mà không cộng hưởng.
ReplyDeletechỉ mình ông ẩn mình chửi đóng ông Từ còn mấy người kia thì biến thành trí ngủ, chỉ hưởng lợi mà không dám lên tiếng như ông nên ông gián tiếp chê và chửi cộng sự lúc trưóc là những tên hèn háo lợi danh rồi rút dù.
Nếu đúng thế thì ông mai tung chửi cũng đáng thôi.
không biết mấy người nhận được email này thì sẽ nghĩ sao?
chuyện bể ra thì mới thấy nhiều câu như long điếm thúi, vì qua cầu rút ván, thánh đen chí phào là vũ đại và mơớ nhất là nhân đinh, rồi bà nội, chúa trơ trẽn, thanh tội đồ, thằng mất dạy ..v v..
ReplyDeletemai tung lập lại ngày của mẹ năm nay là muốn nhắc nhở mọi người chuyện năm 2012 ông có công đánh 'GIẶC ĐÀN BÀ" trong ngày mừng các bà mẹ.
Thế mới biết mai tung thâm sâu hiểm độc ngay với những người làm việc chung
[trích]Hôm nay mother's Day cháu viết văn vần theo Bac...[het trích]
ReplyDeleteông mai tung có thể cho biết văn vần của ông là văn vần gì không? Tôi làm thơ cả đời nhưng chưa bao giờ đọc đc thứ vần này. Ông có thể giải thích thơ ông thuộc loại thơ gì, cách gieo vần ra sao, luật bằng trắc xếp thế nào, cú pháp ra sao?
Nói thật, đọc thơ ông người ta đều biết ông thuộc loại mù chứ, trí tuệ dần độn lại dám mở miệng nói thi văn, ông là 1 trong đàn trâu lại tưởng mình là người, dám lên giọng hù doạ bầy trâu trong làng.
Người xưa nói "biết thì thưa tốt, không biết dựa cột mà nghe". Thế giới này không phải là nơi cho người như ông nói bậy bạ khoe khoang ảo.
Tôi đoan chắc tên mai tung không biết hay không phân biệt được văn vần và văn xuôi thế nào, thấy Bác Từ làm thơ nói là văn vần thì cũng lên mặt nói cho bằng người bằng ta thế thôi.
DeleteLoại người này nói, viết chỉ làm bẩn chữ quốc ngữ mình, Bác Từ không phí lời với chúng là vậy.
Dân gian có thơ con cóc để chế diễu hay vui nhộn gì đó. Thơ của mai tung đọc sao nghe ngang phè chẳng thấy vần điệu gì, chắc đây là thơ con cua .
Deletecua này không khéo lại từ héng dzợ mai tung chui ra, mùi khó ngửi quá phải không còm sĩ? hố hố hố
Deletelần đầu tiên mới biết có thơ con cua của họ mai, nói đúng là thơ con cua của dzợ mai tung được trình làng..
DeleteTôi dân miền tây rất thích ăn cua, nghe ai nói cua là mắt sáng như đèn ôtô, mà cho hỏi cua nhà mai tung là cua bể hay cua đồng dzậy các đồng chí?
DeleteTôi chỉ thích cua đồng thôi, tuy nhỏ nhưng thịt ngon và béo, còn cua bể to nhưng hơi mặn và có mùi như cá ươn, các đồng chí thông cảm cho.
Nè ông ba ếch, ông dân miền tây thì có lẽ cùng quê với ba tê đó, mấy thằng như bọn ông có tên ba tê, ba ếch nhà quê và ngu bỏ mẹ. Ông nói thích ăn cua đồng thì tìm ghé qua nhà ba tê ăn thử ở đó xem sao. Hôm rồi ba tê có mang cua nhà (cua đồng) ra khoe nhưng bị dân thành phố họ chê quá xá là chê, quê quá ba tê muốn bỏ cả cua chạy lấy người, cậu này ăn ở thất đức vậy đó.
DeleteTớ mách cho ông cái này, cua bể chân dài mình to mu lại mẩy ăn dzô là mê mệt quên chết luôn. thêm xị đế gò đen là quên cả đường về.
Sách có câu "trường túc bất chi lao' ăn cua là phải tìn thứ này, tớ nói thế chắc gì ông hiểu.
Ráng tìm hiểu rồi đi ăn, nhớ rủ thêm cậu ba tê.
Chờ hoài ko thấy ai làm thơ cua hết vậy?
DeleteThơ cua nick mai tung tả bác Thức đã hay thế nếu mai tung tả cua vợ mình chắc tuyệt vời biết chừng nào, lúc đó bà con lối xóm chen chân đế mà nghe ko chừng bán vé còn có người mua đến xem cua này giống cái gì.
thơ cua đây
Deletecon cua bò khệnh khạng đi ngang
giống dzợ thằng kia đeo mặt nạ
thích to mồm giống chó mõm đen
thích có nhiều cứt đổn ao cua nhà
thơ con cua này tặng com khỉ kia
cua đang bò bị người bắt cầm lên
mấy cái chân và càng chỉ cào cào không khí
hết rồi
Đưa thông tin này lên để cho ai chưa biết mai tung là ai có thể hiểu rõ..
Report như sau:
mai tung vào bài Con khỉ họ Tôn
ngày May 07, 2016 lúc 12:02:39 PM
ra May 07, 2016 lúc 12:59:22 PM
Vào ra tổng cộng 4 lần trong thời gian 56 phút
Browser: Mozilla Firefox 46.0
Browser Language: English (United States)
Operating System: Windows 7
Screen Resolution: 1280x1024 [24 bit]
Cookie Support: Yes
Flash Version: 21.0 r0
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
ISP: AT&T Services
Organization: AT&T Internet Services
Last Time IP: 12.119.194.170
Computer ID: d71ac24896747ebb12592a4298e1c0a6
• Nơi xuất phát IP
ReplyDelete12.119.194.170
Name: Thanh T Ton
Addresses
5446 Prairie Lace Ln
Wichita Falls, TX 76310-3605
United States
Internet đưoơc thay từ
ISP: Clear Wireless
Hostname: txr.clearwire-wmx.net
IP: 184.79.6.194
sang
ISP: AT&T Services
Organization: AT&T Internet Services
Last Time IP: 12.119.194.170
---
Email cho Từ Thức lúc May 7 at 1:25 PM
Quả báo nhãn tiền,
ReplyDeleteĐây là kết quả của những đứa ngu dốt internet lại nghĩ mình sẽ qua mặt được mọi người.
Ngoài đời thật có thể ném đá giấu tay người ta khó biết, nhưng internet được gọi là ảo nhưng mọi dấu vết đều được giữ lại, chỉ bước vào 1 giây thôi cũng bị lưu giữ, nên ko có gì giấu giếm được bạn ơi.
Ông Long Trần, ông Ân bà Hưong ra nhận hàng ... khổ quá làm sao mang về đây
ReplyDeleteNhư thế là mai tung và Thanh t Ton chung một nhà một vợ ha ha ha, chẳng biết 2 thằng này gặp mặt nhau không, chỉ người đàn bà trong nhà biết thôi hi hi hi
ReplyDelete2 thằng này không biết mặt nhau đâu, không tin cứ hỏi tôn t thanh là là biết liền, dám đánh cá với bất cứ ai là tôn t thanh không biết làm thơ con cua, nhưng biết ăn cua.
Deletetôi đọc bài viết của tên tội đồ của Giáo xứ Bác Từ mà không nhịn được cười,nói thật con gái tôi đang ngủ nghe tôi cười cũng phải thức giấc ....tên 3t này vừa ngu vừa dốt không chịu học hỏi lại muốn làm trí thức ....Qúy vị trong diễn đàn này có ai để ý bài văn vần .. con khỉ họ tôn ..của Bác Từ không ? Bác Từ dùng câu văn 7 chữ từ đầu đến cuối, theo tôi ý Bác từ nói tên 3t này Thất Chữ, Thất Học, Thất Tài, Thất Đức .v.v.trở lại với email mà 3t gửi cho Bác Từ.Cháu biết chẳng ai thèm tranh luận với Bác Thức và đám bại trận trôi dạt sang nhà thờ Mỹ đâu..tôi trả lời câu nói này cho tên thất học 3t nghe nè.bởi vì những người trong HDMV hiện tại họ biết họ đã sai và không giám đối mặt với sự thật nên họ phải im miệng, còn những người đi nhà thờ mỹ họ muốn tìm sự Bình An trong Chúa thật sự , chứ không phải họ sợ đi lễ nhà thờ VN . bởi vì Giáo Xứ này là của họ, nghe rõ chưa con Khỉ 3t....( còn tiếp phần sau )
ReplyDeleteĐọc email của mai tung tôi thấy chán ngán cho con người công giáo, đến nhà thờ sao hiền lành đức hạnh thế, nhưng tâm thì khác gì con rắn độc nguy hiểm có thể cắn chết người lập tức. Không dám ra mặt tranh luận công khai thì im cái miệng đi cho được việc sao lại đội nick này nick kia để chửi bới không hổ thẹn với tâm sao? Người ta dám công khai sao mình lại không, giả để rồi bị người ta lột mặt thì còn gì là danh dự con người?
ReplyDeleteThơ văn thì cộc mịch, viết lách thì lộ nét côn đồ lại đòi thành trí thức hiểu biết, người hiểu biết trí thức độ lượng không làm chuyện mờ ám để hại thanh danh, còn mai tung thì quá u mê đần độn.
Những người được ông mai tung gửi thư cho thì nếu không là kẻ thù số 1 thì phải là người thân tín, hay người đỡ đầu cho ông làm chuyện nhơ nhớp như thư này là ví dụ.
Tự khoe cái hiểu biết ngu dốt, cái tâm đê tien con người cực gian ác thì mới chỉ thấy ở mai tung hay ton t thanh này. đám công an VN toàn loại thế này, tên này là 1 công an giả dạng chứ người dân thường không ai như thế đâu.
ReplyDeleteVincent An Mai (chí phèo) sư phụ mai tung
ReplyDeletehuongmai4526@yahoo.com (thị nở) sư mẫu mai tung
aichtran@sbcglobal.net (Long điếm) đồng phạm của mai tung
Thanhton68@gmail.com (thằng tội đồ) hiện thân của mai tung
Đây là 4 nhân vật chính gây sóng gió khiến gx tang thương mà mọi người thấy như hôm nay. họ là những con ma núp trong con người để gây bất hoà, và hại thế nhân
Hại thế nhân thế nào thì chưa biết nhưng
trần long
mai ân
mai hương
đang bị mai tung hại thì rõ nhất.
Đọc email của mai tung và của tất cả bài của còm sĩ tôi thấy thế này.
ReplyDeletemai tung đang ra sức khuyển mã đóng vai Lê lai cứu chúa, thấy chúa đang bị bao vậy có thể đến mất mạng lên mai tung liều chết đóng vai chúa để 'địch' chỉa mũi tên qua mình cho chúa thoát thân.
Đây là công lao lớn của nô bộc, hỏi trần gian có mấy tay nô bộc làm được chuyện này?
như vậy mai tung đáng được khen?
Tôi nghĩ khác ông, tôi thấy mai tung kết án mai ân, mai hương, trần long là "trí ngủ" vì hèn không dám cùng lên tiếng. mai tung lần này làm thế để làm rõ thân thế mình và thân thế 3 người kia trước công luận thế thôi.
DeleteMột biểu lộ của sự cùng cực tức giận. giọt nước tràn ly rồi.
Và cũng có thể ngược lại là vỗ ngực mách cho 3 người kia biết công lao khuyển mã dám đem cái 'dũng' ngu si của mình công bố cho toàn dân thiên hạ biết. thằng này nào sợ ai.
Cũng là bài chửi nhưng người ta dùng từ ngữ ẩn dụ thật tao nhã văn chương, vần điệu êm tai nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh vạch ra được cái thâm ý muốn diễn tả.
ReplyDeleteCòn thơ mai tung biểu lộ bản chất con người thô lỗ, vô văn hoá, có nói là mất dạy cũng không quá lời. Nông cạn thế thì không nên thi thố để đòi bằng anh bằng em, người đời sẽ mãi khinh bỉ cũng thật đáng cho ông.
Ông mai tung nên tự rèn luyện, học hỏi thêm nhiều nữa mới có thể phô trương bản thân nơi công cộng, Những gì ông có mà qua mấy năm nay thì nói thật, ngoài cái tính háo thắng, xảo quyệt thì chỉ còn lại là vô kiến thức, một tên giang hồ không có nhân tính. Câu thơ của Anh Từ "Chớ tưởng là người, nó quạ ô" để xác định ông là thứ gì.
Tạ ơn đất trời
ReplyDeleteCám ơn Bác Từ và các anh chị em đã vạch mặt chỉ tên đứa tiểu nhân bỉ ổi của gx chúng ta là mai tung - ton t thanh
Nè, cậu mai tung tôn thanh, tớ thấy cậu ngoài tài xu nịnh, a dua, đạo đức giả tiểu nhân, mới đây còn nghe các còm sĩ nói cậu có biệt tài làm thơ con cua, tớ ghé đọc thì cũng phải chấp nhận thơ cua của cậu là vô địch, đố đứa nào đọc mà không chửi tiên sư nhà cậu, thế là cậu làm bại hoại thanh danh gia tộc. Làm được loại thơ này chỉ có mình cậu, tớ tự đóng con dấu tuyên dương cậu độc quyền sáng tác, phát hành. Đọc mỗi câu thơ cua của cậu nó đều thoang thoảng nặng mùi khắm như mắm tôm, tớ không nói ngoa, nhiều câu nhiều chữ đọc lên còn bốc thủm thủm mùi hang cua nhà cậu, bố cậu đọc cũng không thể nói khác tớ được.
ReplyDeleteCậu nên tu thân hướng về phần thiêng liêng cho đời sau, không nên tiếp tục làm điều bại hoại, hãy tu tâm hãy cố tích lũy phần ân đức cho mình để con cháu mai sau khỏi phải đắm chìm trong địa ngục chốn a tỳ vì điều thất đức cha ông chúng để lại,
Người xưa nói; Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, amen
Thiện tai! Thiện tai !!!
Em thấy bác Hoà thượng nguoihanoi thuyết giảng thiện pháp thế là đã giải được thiện ác, mai tung thanh tôn nên nghe lời mà xuống tóc, đạo Phật nói buông đao thành Phật, quay đầu là bờ
DeleteĐừng cứng lòng mai tung thanh tôn.
Hôm nay lại nhận được điện thư khác của mai tung, nội dung chẳng gì thay đổi, vẫn từ ngữ thoá mạ quen dùng thường ngày, chỉ khác là có thêm người nhận trong phần CC ..
ReplyDelete---o0o---
mai tung; maitung1161@gmail.com
To Từ Thức
CC Vincent An Mai
aichtran@sbcglobal.net
huongmai4526@yahoo.com
Thanh Ton
doban1234@gmail.com
ledien815@gmail.com
Today at 3:30 AM
Em đoán mò là mấy người trong list CC này sẽ hả hê vì được nghe mai tung thanh tôn núp trong hang cua chửi Bác Từ Thức
DeleteNếu những người trong list mà dám cười thì có khác gì họ đang đồng loã với cái ác. Ai dám cười thì người đó cũng chẳng khác gì mai tung thanh tôn ẩn mình sâu trong hang cua tối tăm dơ dáy.
DeleteĐọc xong mà không biết xấu hổ nói lời phải trái trong sáng với mai tung thanh tôn thì khác gì đám a dua bợ đít thằng mất dạy.
tôi vào đọc hoài nhưng không lên tiếng nhưng hôm nay tôi phải phát biểu mấy lời.
Deletenhững người hèn không dám ra mặt thì nói chẳng có câu nào thật cả, không văng tục chửi người thì cũng vu khống xuyên tạc, những người ẩn mặt làm là thế, cỡ mai tung thanh tôn này chỉ làm được thế, tôi cũng đọc thấy ông này chửi các bà mẹ trong ngày mother's day năm 2012. nếu có ngon thì làm như năm 2012 ra giữa nhà thờ chửi ông từ thức mới là anh hùng, chứ cứ làm chó ngửi đít thiên hạ rồi sủa cho vài người nghe thì hay hò gì. những người nghe chắc gì khen mình mà ngược là là đằng khác
maitung thanh tôn là đồ hèn nhát như cáy mới chui trong hang cua không dám lộ mặt ra là thế
sống trên đời ai cũng ghé thứ hèn này
Điều rất rõ mà ai cũng biết là Bác Từ chỉ chỉ trích và giải thích những điều vớ vẩn của một vài cá nhân có chức vụ trong nhà thờ làm việc thiếu trách nhiệm và khả năng trong chức vụ quá yếu kém, Bác Từ đã đưa thẳng vấn đề để mọi người nhận xét, điều này đã khiến những tay tự cho mình "anh chị" tai to mặt lớn bị đẩy vào vòng kềm toả, yếu thế nên họ tìm cách dèm pha, vu khống để lấy lại phong độ.
ReplyDeletemai tung thanh tôn là tên quỷ quyệt, háo danh, thô lỗ, vô giáo dục thì việc lợi dụng tên này đánh vào mực tiêu Bác Từ là đúng người đúng việc, những người nắm đầu tên này sẽ không ban chức cao cho hắn nếu chưa đánh đổ được Bác Từ. Bao lâu chưa được thăng chức thì mai tung thanh tôn sẽ phải cố gắng để đạt được, vì mục tiêu duy nhất của tên thô lỗ mất dạy này là có được chức cao trong giáo xứ để lên mặt với dòng họ, chứ không thể lên mặt với đời.
Bác Từ thì đã có cương lĩnh và 3 quy tắc sống là:
- Không phí lời với giống thú bất kham
- Không cho những kẻ ti tiện hạ cấp xếp chung hàng
- Không để những người đạo đức giả, tiểu nhân đạt được mục đích.
Đây là thử thách cam go cho cả 2 phía, nhưng chúng ta tin tưởng thiện sẽ thắng ác.
Bác Hoàng Hạc nói rất chí lý.
Deletemai tung thanh tôn chỉ là con chó núp trong bóng tối cắn càn, nếu là người đàng hoàng thì ai lại làm thế phải không? Núp thế là chứng tỏ mình yếu, mình hèn mình sợ người ta. Gian-ngay, thiện-ác là ở chỗ này.
Người ta dám chỉ thẳng tay vào mặt nói mình mất dạy, vô giáo dục và chứng minh những điều này cho mình thấy, mình cúi đầu cụp đuôi bỏ đi điều này nói lên cái gì?
Uc quá đâm thù hận, nhưng lại chẳng dám đến gần mà thụi người ta, chờ đến khi bóng đêm đen xuống mới tru mỏ rống thì hay gì đâu,
sống mà hèn, nhục thế thì sống là chó gì?
Quý vị quên rồi sao, mai tung này từng tuyên bố 'tao là thằng chuyên nghề chửi thuê ở VN'. Những gì mai tung thanh tôn chửi hôm nay phải được trả công bội hậu thì nó mới làm, đây là nghề của nó thì chắc chắn nó sẽ không làm mà không được trả tiền hay chức vụ gì đó trong nhà thờ. Những gì tên hèn này chửi phải được ai đó trong list CC dàn dựng bày ra.
ReplyDeleteSuy gẫm là có thể đoán ra được nhiều phần.
Đúng! đúng, hoàn toàn đồng ý với An Trần, làm thuê thì phải được trả lương. mà ai thuê ai trả lương cho mai tung thanh tôn? cái list tên CC nói lên được mấy phần.
DeleteNhững người có tên trong list CC đừng nói là không biết mai tung là ai.
mai tung 3t quảng cáo "chuyên nghè chửi thuê" thế mà lại đắt hàng, tưởng là thời đại này ai lại dùng dịch vụ này , ngờ đâu lại có nhóm người khai thác được cách để thuê người chửi người chỉ trích mình.
Deletenói tóm tắt thì cả mai tung thanh tồn và người đứng thê đều gom chung vào thứ vô liêm sỉ
CC Vincent An Mai
ReplyDeleteaichtran@sbcglobal.net
huongmai4526@yahoo.com
Thanh Ton
doban1234@gmail.com
ledien815@gmail.com
Những người trong list CC trên là đồng loã với mai tung đang làm việc trong nhà thờ?
đồng loã đồng thuyền thì ko biết nhưng họ rất thân nhau còn là lãnh đạo giáo xứ nhiều năm rồi
DeleteNhư thế thì những người đó đều biết mai tung là ai.
DeleteTại sao lại để người nói vô giáo dục thế này đứng trong hàng ngũ lãnh đạo giáo xứ? những người kia biết mà cứ để thế thì cũng ko đáng đứng làm lãnh đạo.
xem ra toàn là vo giáo dục.
Thế là chuyện đả hổ đập ruồi làng Vũ Đại của ông Từ đã có kết quả vài phần tốt đẹp (với hổ nhưng chưa ảnh hưởng nhiều tới ruồi). Những con hổ chúa và đồng bọn đã như bị chặt vuốt bẻ nanh không còn dũng mãnh ngày nào để gầm gừ gào thét giữa chốn sơn lâm, còn chăng chỉ là cái thân xác ê chể nằm đó mưu tính làm sao để gây lại ảnh hưởng gia tộc, bè phái lớn mạnh trong tương lai, cũng như ngậm ngùi tiếc nuối quãng đời xa xăm ...
ReplyDeleteKhác với hổ là ruồi, sự hiện diện của ruồi mai tung nơi làng Vũ Đại là dấu hiệu của điều kiện sống và sinh hoạt thiếu vệ sinh, vì nó mang theo nhiều chất bẩn, mầm bệnh.
Ruồi rất thích chỗ xú uế, nó tìm được nơi tanh thối... vì đánh hơi rất tài. Ruồi ăn tất cả các thức ăn, rác rưởi, chất thải của con người kể cả mồ hôi và phân của các loại động vật.
Ruồi là loài mắn đẻ và chỉ thích đẻ nơi bẩn. Nó thường đẻ trứng nơi có chất hữu cơ thối rữa, lên men hoặc mục nát có nguồn gốc động vật và thực vật như hố xí, chuồng lợn, bãi rác, xác súc vật chết...
Nói thế để mọi ngưòi hiểu và đề phòng, bởi con ruồi mai tung đang tìm bám trên vài thân xác CC ... và sẽ bám trên vài loại động vật nữa (quý vị tin tội đi) để sinh đẻ truyền giống, những con ruồi con sẽ gây thêm ô nhiễm mội trường, làng Vũ Đại sẽ trở thành bãi xú uế, nếu dân làng không thận trọng đề phòng.
Khấu đầu trước bác Hồng Đức
DeleteChửi như bác mới là chửi, chửi những đứa đang là người gì đó bỗng chốc biến thành hố xí, chuồng lợn, bãi rác, xác súc vật chết. để cho ruồi ngửi được mùi tìm đến ...
Người có kiến thức và kẻ vô giáo dục khác ở điểm này. Bác Từ biết đâu là bến bờ thanh sạch, trong lành "gần đèn thì sáng" tìm đến để chia sẻ kiến thức, kết nghĩa tâm giao. Chỉ cần gửi lời chào và đưa đề mục lên là có bạn bè tên tiếng góp ý chung vui và tranh luận. Thế còn đứa vô giáo dục?
Con ruồi là biểu tượng sự bận thủi, mai tung là thứ côn trùng thích thối tha, ngoài tiếng bay kêu vo ve làm người ta chán ghét thì còn lại gì ngoài đống rác rưởi, chỗ xú uế nơi nó đang bám vào? Nó ước ao được những vật thể này có phép lạ bỗng dưng vo ve ra tiếng để đồng hành cùng nó kiến thiết một xã hội hôi tanh, thiếu vệ sinh cho phù hợp với đời sống ruồi.
Ôi trùi ui, thì ra là thế! giờ mới hiểu con ruồi quảng cáo cái danh bạ CC hố xí, chuồng lợn, bãi rác, xác súc vật chết... là có mục đích
DeleteCon ruồi này đểu thật, may có bác Hồng Đức giải mã cho.
có ngày hố xí sập chôn luôn cả ruồi
Deletebiết ra sao ngày sau ... ờ ớ ơ người ơi!
Không hiểu lý do gì mà con ruồi Mai Tung nầy cứ nhắm vào ngày Hiền Mẫu để vo ve.
ReplyDeleteChả nhẽ nó được chui ra từ Cái Hang của loại động vật nào đó chưa tiến hóa
nó đang tự sướng, tự hào tuyên bố là đánh đuổi được 1 số người chạy qua nhà thờ Mỹ
DeleteỞ Việt Nam nói đến ruồi là chuyện bỉnh thường vì con người quanh năm sống chung với con ruồi, ăn chung với ruồi, ị chung với ruồi, không chừng ... ấy nhau nó còn quay phim đưa lên phây cho dư luận phản ánh.
ReplyDeleteSang tới Mỹ người ta đã thay đổi lối sống vì không còn môi trường bẩn để sinh sôi nẩy nở. nên ít thấy ruồi và hầu như là đã được lột xác thành người. nếu còn sót chỉ là không đáng kể.
Cụ Hồng Đức nhờ hồng phúc sống thọ đeo kính lão mới nhìn ra con ruồi này, một con ruồi đang tìm đường làm kách mệnh để bảo tồn nòi giống thiếu vệ sinh, đem mầm mống bệnh tật đến cho con người và nó đã may mắn tìm ra được vài thứ mục nát nơi này.
Theo phân tích của cụ thì ruồi mai tung đã thiết lập được kênh CC (carbon copy) để sinh sản và truyền mầm mống bệnh tật cho con người.
Tớ chỉ nhấn mạnh là muốn có môi trường sinh thái trong lành, con người nên chung lưng dùng lửa đốt bỏ hoặc xịt thuốc diệt những nơi có chất hữu cơ thối rữa, lên men hoặc mục nát có nguồn gốc động vật và thực vật trong CC như: hố xí, chuồng lợn, bãi rác, xác súc vật chết... mà con ruồi mai tung đang sinh đẻ ở đó.
Nghe các bác giải thích rõ ràng quá rồi chúng em chỉ biết xin vậng chứ ko biết nói gì thêm
DeleteTheo phân tích của cụ thì ruồi mai tung đã thiết lập được kênh CC (carbon copy) để sinh sản và truyền mầm mống bệnh tật cho con người.
ReplyDeleteCC Vincent An Mai
aichtran@sbcglobal.net
huongmai4526@yahoo.com
Thanh Ton
doban1234@gmail.com
ledien815@gmail.com
thắc mắc lớn cái nào là hố xí, chuồng lợn, bãi rác, xác súc vật chết... và cái nào để ruồi sinh đẻ nhiều truyền bệnh nhiều
lại bị nhức đầu rồi
rõ ràng rồi nhé
Deleteđây là nhóm người .... ồ quên bãi xú uế, sinh vật chết ..vv. để con ruồi mai tung đẻ trứng nở con và truyền bệnh tật cho mọi người
đồ ghê tớm.
Nếu như được nghe ý kiến của các vị trong list CC về những lời viết thổ tả trong email của mai tung thì hay biết chừng nào.
DeleteNghe nói quý vị toàn là những nhà 'đạo đức' lại là thành phần hưởng nhiều 'quyền lợi' nhất của giáo xứ nên tôi muốn nghe ý kiến của quý vị ra sao thôi. Ngồi, nằm trong HĐMV mà khi nghe có thành viên thổ tả trong giáo xứ gầm thét thô bỉ mà im lặng được thì quý vị đúng là chỗ cho ruồi nhặng sinh sản và cấy mầm bệnh tật cho những thành viên khác trong cộng đồng..
mai tung gọi mấy ông này là 'trí ngủ" thì không đúng, tôi nghĩ phải là 'tham ngủ" mới chuẩn.
DeleteTriển Chiêu đâu ..cho mời Bao Công vào đây cho ta hỏi chuyện.....việc rõ ràng thế này mà Bao khanh gia không dùng điều 27 mà xử trảm tên 3t , Thiên Hoàng sẽ hỏi tội Bao Khanh đó biết không ?
ReplyDeleteĐiều 27 là sao, điều gì vậy?
Deletechắc hỏi ông mặt đen bao cao su mới hiểu phải không bác hongan trieu?
bạn nên vào xem bài ( ai đang phá hoại )thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về nội quy của Giáo Xứ Bác Từ.( điều 27.2)
DeleteChiều nay đọc email Bác Từ forward của người gửi là mai tung tôi có nhận xét sau:
ReplyDeletemai tung là một kẻ có máu đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua những người đang có trách nhiệm được gọi là mục vụ với giáo xứ, nơi mai tung đang "chung phục vụ" trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với thành viên thiếu giáo dục, mất dạy, một kẻ vô thần không thể hiện được cho dù là chút tín lý của người công giáo đến nhà thờ đọc kinh, hiệp dâng nghi thức lễ hàng tuần mà ngược lại toàn những thứ bỉ ổi, điên cuồng của kẻ bần cùng xã hội, chắc không cần phải chứng minh vì chúng ta đều đọc những email này, Có thể ý nghĩ của những người vô lương tâm thiếu trách nhiệm thì đây là cách trả thù Bác Từ duy nhất mà mai tung làm thay cho họ,
Đọc những email mai tung viết từ đầu tháng năm cho đến hôm nay, chắc nhiều người trong chúng ta (cả hai phía, vì Bác Từ forward cho cả 100 người) vẫn cho rằng mai tung này đang nói, chửi Bác Từ chứ không phải mình, nhưng chớ đắc ý vội, khoan đã,... nếu có chút kiến thức hãy bình tỉnh suy gẫm từng email mà bất cứ ai nhận được từ mai tung hay Bác Từ xem mình đứng ở đâu?, nhất là email gần đây có nêu tên một số người nhận trong CC. Tôi đoan chắc rằng trong đó sẽ có chúng ta, kể cả tôi người đã chia sẻ ý nghĩ của mình qua những chuyện xảy ra từ mấy năm nay. (Nhiều người còn cả quyết những cái tên email trong CC đều là cùng ĐỒNG HÀNH, ĐỒNG BỌN, ĐỒNG MÔN nhưng biết đâu đó chỉ là ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG).
Ngoài sự cấu kết quyền lực-quyền lợi (điều 27, 28 trong nội quy gì đó mà Bác Từ công bố đã chứng minh cho mọi người thấy) để cùng bảo vệ lẫn nhau, những người này đã có hành động gì để chấm dứt hành vi côn đồ bỉ ổi của mai tung hay vẫn chơi trò "luật im lặng', hoặc tiếp tục hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng điều nọ điều kia làm người yếu vía sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân ra, những người này còn làm gì nữa?”
Bác ơi, bác nói thế này cháu còn thấy xấu hổ nói chi mấy người kia, nhưng cũng có thể họ đã chai lì ko còn biết xấu hổ là gì nên dùng 'luật im mồm" là vậy đó bác.
Deletechúng nó ăn cùng mâm thì biết sao rồi, lợi dụng nhau thôi.
Bác Từ thì:
ReplyDelete- Không phí lời với giống thú bất kham
- Không cho những kẻ ti tiện hạ cấp xếp chung hàng
- Không để những người đạo đức giả, tiểu nhân đạt được mục đích.
Bác Hoàng Hạc thì lên lớp dạy 'NHÓM' bài học "luật im lặng" hay im mồm thiệt là xứng đáng. ko biết nội quy có điều này ko?
Đọc mớ email FW từ ông Từ ai mà ko biết sự uất hận tột cùng của mai tung chứ. Với thứ người này thì chỉ có thể làm được vậy thôi, ai lại đôi co với hắn làm gì phải không? Người ta nói hắn là thứ thô bỉ, bệnh hoạn cũng không sai, có gọi là tên tiểu nhân cũng chưa hẳn đủ để nói lên cái tâm ác độc, cái trí thô thiển của hắn, từ ngữ toàn thứ lộng ngôn ác khẩu, loại người này sớm muộn rồi sẽ gặp quả báo và cái quan trọng là những người thân, người bạn đồng hành, đồng chí sẽ ngày càng nhìn rõ cái tâm đốn mạt thiếu đức hạnh của con người này trong cuộc sống.
ReplyDeleteWebsite của ông Từ Thức được ví như một anh khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, còn người đóng vai mai tung chỉ là thứ nhỏ như con dòi, con ruồi thì làm sao mà so sánh. Chỉ cần một cái nhích chân của anh khổng lồ là con dòi trong hố xí cầu tiêu sẽ phải chuyển động vì những thứ chung quanh đè lên, con dòi lúc đó chỉ có thể tự bộc phát ra tiếng kêu ai oán thê lương đau đớn cho kiếp dòi thế thôi, còn anh khổng lồ đứng đó, ngồi đó chẳng hề hấn gì tới da thịt.
ReplyDeleteAnh khổng lồ vần là anh khổng lồ, con dòi vẫn chỉ là dòi trong cái hầm dơ thối tha bẩn thỉu.
Thế người ta mới nói thằng này ngu hết cỡ luôn, ko biết trời cao đất rộng là gì, thứ ếch ngồi đáy giếng mà cứ tưởng mình đang làm cái gì to lớn. Ôi cái thứ trâu bò đòi làm người.
DeleteNgu xuẩn như mai tung mới ko biết mình là ai thôi. Người ta như thái sơn chứa đầy những cần thiết của xã hội, ko kiến thức khoa học kỹ thuật làm sao có thể đứng thế?
Deletemai tung có gì ngoai cái đầu trống rỗng , tâm ác độc người điên khùng.
thưa các bác cả nhà cháo đều chạy mặt thằng em mai tung này, nó lên cơn là khô từ một ai ai nó cũng chửi hét thày u cháu lúc còn sống rất mẹt vói thằng này
ReplyDeletelúc chị cháu qua mỹ nó hất hủi khô giúp gì rồi phải về mà chết, trong làng bà con chửi quá sức luôn
ai cũng biết mai tung là kẻ lòng ác tay độc, thư gửi bác Từ là bằng chứng lòng ác, tay độc thì đọc bài phá nhà đập vỡ cửa kính nhà bác từ là rõ quá rồi.
Delete