Người đàn ông biết yêu gia đình không nhất thiết phải nói những lời hoa mỹ. Họ thường ít nói, ít thể hiện, nhưng tình yêu của họ nằm trong những việc làm rất đỗi bình thường. Đó là dậy sớm đi làm mỗi ngày, là những giờ tăng ca mệt mỏi, là những giọt mồ hôi âm thầm đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu.
Có thể họ không mua được những món quà đắt tiền, nhưng luôn cố gắng để con cái được học hành đầy đủ, cha mẹ già được chăm sóc và người vợ đầu gối tay ấp bớt đi những lo toan trong cuộc sống. Họ hiểu rằng hạnh phúc của gia đình không được xây bằng những lời hứa, mà được vun đắp bằng trách nhiệm và sự hy sinh mỗi ngày.
Người đàn ông yêu gia đình thường nhớ ngày sinh nhật của vợ, nhớ ngày cưới, nhớ những sở thích nhỏ bé của con cái. Họ có thể ghé qua siêu thị mua vài món đồ vợ dặn, chủ động rửa chén, đổ rác, cắt cỏ, sửa vòi nước hư hay cùng vợ dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần.
Khi con đau, họ thức trắng đêm bế con đi khám bệnh. Khi con đến trường, họ quan tâm đến việc học hành, lắng nghe những câu chuyện nhỏ của con sau giờ học. Họ dành thời gian chơi với con, dạy con những điều hay lẽ phải và cố gắng trở thành tấm gương tốt cho con noi theo.
Người đàn ông yêu gia đình không xem việc chăm lo cho vợ con là nghĩa vụ nặng nề. Họ coi đó là niềm vui và cũng là niềm tự hào của mình. Họ không ngại bớt đi những cuộc nhậu, những chuyến vui chơi riêng với bạn bè để dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.
Điều đáng quý ở họ là dù ngoài xã hội có bao nhiêu áp lực, khi bước qua cánh cửa nhà, họ vẫn cố gắng mang theo sự dịu dàng và bình yên. Họ hiểu rằng vợ con không phải là nơi để trút giận, mà là nơi để yêu thương và gìn giữ.
Họ biết nắm tay vợ khi đi dạo, biết nói một lời cảm ơn khi vợ vất vả, biết xin lỗi khi mình sai. Họ không đem vợ ra so sánh với người phụ nữ khác, không tiếc một lời động viên khi vợ mệt mỏi hay buồn phiền. Đối với họ, người phụ nữ bên cạnh mình chính là người đẹp nhất, bởi đó là người đã cùng mình đi qua những năm tháng gian nan nhất của cuộc đời.
Họ cũng là những người con hiếu thảo. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn gọi điện hỏi thăm cha mẹ già, đưa cha mẹ đi khám bệnh, chăm lo từng bữa ăn, viên thuốc và luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục.
Có thể họ không hoàn hảo. Có lúc mệt mỏi, có khi thất bại, đôi lúc cũng mắc sai lầm. Nhưng sau tất cả, họ luôn nhớ rằng phía sau mình là gia đình, là những người đang chờ họ trở về.
Và có lẽ, thành công lớn nhất của một người đàn ông không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, cũng không phải địa vị cao thấp ngoài xã hội.
Mà là khi đi hết một chặng đường dài của cuộc đời, anh ấy vẫn còn một mái nhà ấm áp để trở về, vẫn còn người vợ mỉm cười chờ đợi, vẫn còn những đứa con yêu thương và kính trọng mình.
Người đàn ông biết yêu vợ
Bởi suy cho cùng, một người đàn ông giàu có nhất không phải là người sở hữu nhiều thứ nhất.
Mà là người có một gia đình hạnh phúc và biết giữ gìn hạnh phúc ấy bằng cả trái tim của mình.

No comments:
Post a Comment