Diễn Đàn

Friday, July 17, 2026

Đi câu sáng thứ Sáu

Chuyến Đi Câu, Cá Không Cắn Nhưng Cười Cả Buổi

Sáng nay, sau khi đã lên lịch từ tuần trước, tôi cùng hai người bạn quyết định làm một chuyến đi câu cho đổi gió. Điểm đến lần này là hồ Kickapoo, cách nhà khoảng 40 phút lái xe. Kế hoạch rất đơn giản: sáng đi câu, trưa kiếm chút cá mang về, chiều về nhà với tâm trạng của những “cao thủ săn cá”.

Trước khi lên đường, ba anh em ghé tiệm Donut mua chút điểm tâm và mỗi người một ly cà phê cho đúng bài. Ngồi trên xe vừa uống cà phê vừa nói chuyện, ai cũng hào hứng. Một anh bạn cắn miếng Donut rồi bỗng phán một câu rất nghiêm túc: “Donut hôm nay hình như thiếu vị ngọt.”

Cả xe im lặng vài giây. Tôi mới hỏi lại: “Ủa, Donut mà còn thiếu ngọt nữa hả? Vậy chắc lần sau phải mua thêm đường về chấm cho đủ vị quá!”

Đang cười vui thì trời bất ngờ đổ mưa. Mưa không nằm trong kế hoạch, nhưng dân câu cá có câu: “Đã ra trận thì không quay đầu.” Thế là ba người vẫn tiếp tục tiến quân. Đến hồ Kickapoo, trời vẫn mưa lất phất, nhưng may mắn khu vực câu là Crappie House nên không bị ướt.

Ba anh em ngồi trong nhà câu, vừa thả cần vừa tiếp tục “hội nghị thế giới”. Chuyện trên trời dưới đất đều được đem ra bàn luận. Nhưng có một chuyện quan trọng nhất là… cá vẫn chưa chịu hợp tác.

Một tiếng trôi qua, ba cái cần vẫn nằm im như đang thiền định. Không một cú kéo, không một tiếng reo vui. Một anh bạn nhìn trời mưa rồi bình thản nói:

“Chắc tại trời mưa, cá cũng biết lạnh, nó tìm chỗ trú mưa rồi. Cá mà bị ướt thì làm sao đi ăn được!”

Nghe xong cả ba cùng cười. Đúng là đi câu nhiều khi không phải chỉ để bắt cá, mà để bắt lấy những câu chuyện vui.

Gần trưa, sau bao nhiêu nỗ lực, thành quả mang về chỉ là… kinh nghiệm và vài tiếng cười. Ba anh em quyết định rút quân, ghé nhà hàng ăn một bữa thật no để bù lại “năng lượng đã mất trong trận chiến với cá”.

Cuối cùng, chuyến đi câu hôm nay không có cá, nhưng có cà phê, có Donut, có bạn bè và có rất nhiều tiếng cười. Cảm ơn hai người bạn đã cùng tôi có một buổi sáng thật vui. Đôi khi điều đáng nhớ nhất không nằm trong chiếc giỏ cá, mà nằm trong những khoảnh khắc bình dị bên nhau.


No comments:

Post a Comment