Tháng Sáu khép lại cũng là lúc một mùa hạ dần lùi về phía ký ức. Những cơn mưa bất chợt, tiếng ve râm ran, sắc đỏ của phượng và những trang lưu bút tưởng chừng rất bình thường, nhưng rồi theo thời gian lại trở thành những điều khiến người ta bâng khuâng mỗi khi nhớ lại. Chia tay một tháng không chỉ là lật sang một tờ lịch mới, mà còn là lời tạm biệt với những niềm vui, nỗi buồn, những cuộc gặp gỡ, những lần hiểu lầm rồi cảm thông, những điều đã kịp làm và cả những điều còn dang dở. Bài thơ "Chia Tay Tháng Sáu" là một chút lặng lòng trước ngưỡng cửa tháng Bảy, như gửi lại mùa hạ một lời cảm ơn vì đã mang đến biết bao kỷ niệm đẹp, để rồi bình yên bước tiếp với niềm tin và những hy vọng mới.
Chia Tay Tháng 6
Tháng sáu nghiêng chiều nắng rụng xa,,
Ve sầu rơi tiếng giữa sân nhà.
Hạ khép đường mưa loang bóng lá,
Kỷ niệm trôi theo gió nhạt nhòa.
Bước hạ chia tay cuối giọt mưa,
Phượng thắm bên hiên gió nhẹ đưa.
Trang vở ngày nào còn chưa cũ,.
Mà lòng đã chạm một mùa xưa,
Tiễn hạ âm thầm nắng phủ đê,
Lối cũ ai qua khẽ hẹn thề.
Bóng nhỏ sân trường xa biền biệt,
Gió gọi tên ai vọng lối về.
Tháng sáu buông lơi mảnh hạ mơ,
Trang sách khép rồi bước thẫn thờ.
Phượng đỏ vẫn còn ôm nỗi nhớ,
Mà người xa mãi một dòng thơ.
Chia tay tháng sáu ngỡ ngàn trôi,
Tiếng hạ còn vang giữa lưng đồi.
Ai giữ cho ta mùa nắng cũ,
Để lòng thôi lạc giữa chơi vơi.

No comments:
Post a Comment