Diễn Đàn

Friday, June 26, 2026

HẠ XANH

Có những mùa hạ chỉ đi ngang đời người bằng một cơn mưa, một tiếng ve hay một chiều nắng nhạt. Nhưng cũng có những mùa hạ ở lại rất lâu, bởi nơi đó có một ánh mắt, một bàn tay và một mối tình đủ sâu để theo ta suốt cuộc đời. *Hạ Xanh* không chỉ là màu của lá, của trời hay của dòng sông, mà còn là màu của tuổi trẻ đang yêu hết mình. Đó là tình yêu nồng nàn nhưng dịu ngọt, say đắm mà vẫn thủy chung, mang theo chút bụi đường của những kẻ từng đi qua phong ba để càng biết trân trọng phút giây được ở bên nhau. Khi trái tim còn biết rung động, mùa hạ sẽ mãi xanh, và tình yêu chân thành sẽ luôn là khúc hát đẹp nhất của đời người.

HẠ XANH

Hạ xanh mở lối duyên nồng,
Mắt em đốt lửa giữa lòng phong ba.
Tay đan tay dưới trời hoa,
Môi thơm còn đọng hương ngà đắm say.

Ve ngân rộn khúc tình đầy,
Áo em mỏng tựa mây bay cuối chiều.
Vai kề gió quyện hương yêu,
Cho hồn lữ khách phiêu diêu quên đường.

Bờ sông sóng vỗ vấn vương,
Trăng non nghiêng bóng tơ vương tóc mềm.
Nụ hôn thắp sáng màn đêm,
Nghe tim cháy đỏ như men rượu nồng.

Phong trần một kiếp long đong,
Qua bao gió bụi vẫn mong gặp người.
Mắt em rửa sạch cuộc đời,
Cho ta bỏ lại những lời trần ai.

Hạ xanh còn thắm tương lai,
Tình như mưa đổ ngập hoài hồn nhau.
Mai sau tóc điểm bạc màu,
Xin còn giữ mãi thuở đầu mê say.

No comments:

Post a Comment