Xin cảm ơn Thái Lịch Hương đã chắp thêm đôi cánh âm nhạc cho bài thơ “Cung Hằng Thế Tục”.
Từ những vần thơ vốn đã mang nhiều cảm xúc, qua giai điệu và sự hòa quyện của âm thanh, bài thơ như được khoác thêm một chiếc áo mới, trở nên mềm mại, sâu lắng và gần gũi hơn với người thưởng thức.
Cảm ơn em đã dùng âm nhạc để nối dài cảm xúc, để những câu chữ không chỉ nằm trên trang giấy mà còn có thể ngân vang trong lòng người nghe.
Cung Hằng Thế Tục
Sương mai đọng cánh lan ngà,
Cung Hằng lạc bước ghé qua cõi trần.
Tóc mây vương ánh phù vân,
Nghiêng vành trăng mỏng dạo gần bến thu.
Gió đưa hương quế mịt mù,
Thuyền ai lững thững tiếng ru rung bờ.
Dưới cầu nước biếc lững lờ,
Đôi chim uyên chở giấc mơ trong lành.
Tình như giọt ngọc đầu cành,
Trong như suối ngọc long lanh nắng vàng.
Không vương bụi thế đa mang,
Chỉ như sương sớm dịu dàng bên hoa.
Ngàn năm phong nguyệt ngân nga,
Vân vờn lay động la đà mặt sông.
Khói chiều bảng lảng ven đồng,
Chuông chùa xa vọng giữa không mây ngàn.
Cung Hằng nay đã ghé ngang,
Để lòng thế tục ngỡ ngàng sắc xuân.
Tình yêu còn mãi thanh tân,
Đẹp như sương sớm giữa ngần thiên thanh.

No comments:
Post a Comment