Từ những vần thơ có nắng vàng, trăng mềm, sương giăng và gió nhẹ, Hương đã khéo léo đưa vào tiếng piano, violin, cello và flute, tạo nên một không gian mùa thu trong sáng, dịu dàng và đầy hy vọng.
Anh rất vui khi Khai Thu từ trang thơ đã có thêm một đời sống mới trong âm nhạc.
Cảm ơn Hương đã đồng cảm, nâng niu từng câu chữ và cho Khai Thu được bay xa hơn bằng những giai điệu thật đẹp.
Khai Thu
Khai thu gió khẽ bên thềm,
Nắng ươm đỉnh núi, trăng mềm cuối sông.
Lá chưa nhuộm hết vàng hong,
Mà hương thu đã ấm lòng nhân gian.
Sương giăng lối cỏ dịu dàng,
Chim nghiêng cánh gọi nắng vàng bên sông.
Ve thôi khép khúc hạ nồng,
Để cây thay lá, để đồng thênh thang.
Bút nghiên lưu bóng chiều vàng,
Cọ nghiêng vẽ mộng khói giăng cuối ngàn.
Ý tình theo gió mơ màng,
Hương thu lặng lẽ dệt ngàn niềm riêng.
Người qua một cõi an nhiên,
Mắt cười trong gió, tóc mềm trong mây.
Trời cao giữ một vầng đầy,
Đất nuôi muôn hạt thêm ngày long lanh.
Khai thu mây mở trời thanh,
Phúc như nước biếc, lộc lành như hoa.
Đường xa luôn gặp chan hòa,
Tâm trong như nguyệt, đời là khúc xuân.

No comments:
Post a Comment