Diễn Đàn

Wednesday, October 21, 2026

CÁM ƠN ĐỜI VẪN CÓ EM

Có những người bước vào đời ta thật nhẹ, chẳng ồn ào, chẳng hẹn trước, vậy mà ở lại trong tim suốt một hành trình dài.

Thời trẻ, người ta yêu bằng những lời nồng nàn, những nụ hôn vội vã. Qua năm tháng, tình yêu lại đằm hơn trong một cái nắm tay, một ánh nhìn trìu mến, hay câu hỏi giản dị: “Hôm nay anh có mệt không?”

Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bé thế thôi...

Giữa cuộc đời nhiều sóng gió, có một người để thương, một bờ vai để tựa, một bàn tay cùng đi qua những mùa tóc bạc... đã là món quà vô giá.

Tôi viết Cám Ơn Đời Vẫn Có Em như một lời tri ân dịu dàng. Bởi sau tất cả, điều đáng quý nhất không phải đã yêu bao nhiêu, mà là... vẫn còn nhau để yêu thương.

Cám ơn đời vẫn có em,
Cho anh nhặt nắng... bên thềm chiều rơi.
Em hong ấm cả khoảng trời,
Gom đầy thương nhớ... một đời khát khao.

Cám ơn em những ngọt ngào,
Ươm lên môi thắm... nụ đào tình say.
Anh gom hơi ấm bàn tay,
Buộc vào nhịp nhớ... đong đầy chữ thương.

Cám ơn em những đoạn trường,
Dìu anh qua những... dặm đường chông gai.
Dẫu mai tóc trắng phôi phai,
Vẫn xin giữ mãi... bờ vai thuở đầu.

Cám ơn em những đêm thâu,
Ru anh qua những... nhịp cầu gió sương.
Anh đem trăng ướp làn hương,
Rót vào môi biếc... vấn vương một đời.

Cám ơn em giữa biển khơi,
Cho anh neo đậu... một nơi yên bình.
Dẫu mai tóc trắng đôi mình,
Vẫn còn hơi ấm... cuộc tình đôi ta.

Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dừng chân đọc, cùng chia sẻ chút tình nghĩa qua những vần thơ. Chúc mọi người luôn bình yên, hạnh phúc, và bên mình mãi có một người để thương, để nhớ... đến tận cuối đời!

No comments:

Post a Comment