Diễn Đàn

Sunday, October 18, 2026

GỬI EM

Có những lời yêu chẳng cần nói thành câu, chỉ khẽ gửi theo làn gió... cũng đủ làm một trái tim xao xuyến.

Em à! Nếu thương nhớ có hình hài, có lẽ anh đã ôm cả một trời nhung nhớ vào lòng. Nếu nụ hôn biết lên tiếng, hẳn đôi môi anh đã thì thầm tên em đến ngàn lần.

Anh viết Gửi Em không phải để kể một chuyện tình, mà để thú nhận một điều rất đỗi dịu dàng: có một người đàn ông vẫn biết rung động, vẫn biết tương tư, và đôi khi... còn muốn đánh cắp một nụ hôn rồi giả vờ vô tội!

Người ta bảo yêu là cho đi, còn anh lại tham lam một chút... gửi em cả trái tim, nhưng mong em giữ hộ suốt đời.

Bởi có những món quà... trao rồi, chẳng muốn nhận về!

Gửi em một chút tình say, 
Gói trong thương nhớ... gió lay môi hồng. 
Nhặt tia nắng đậu bên song, 
Ươm lên má thắm... nụ đào anh trao.

Gửi em một thoáng chiêm bao,
Mượn trăng khâu lại... ngọt ngào đêm thương.
Anh nghiêng một nửa vấn vương,
Để em nghiêng nốt... chung đường ái ân.

Gửi em một chút tình gần,
Dẫu xa vẫn chạm... muôn phần nhớ mong.
Anh đem tim buộc tơ hồng,
Thắt vào hơi thở... cho lòng vấn vương.

Gửi em một chút men thương,
Rót vào môi biếc... để vương vị tình.
Anh xin đánh cắp bóng hình,
Giấu trong lồng ngực... lung linh dáng kiều.

Gửi em một sớm một chiều,
Gửi luôn cả những... lời yêu chưa thành.
Mai này tóc có phai xanh,
Anh còn nợ mãi... một vành môi em.

Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ghé đọc Gửi Em, cùng tôi chia sẻ chút tình tự ngọt ngào. Chúc mọi người một ngày thật dịu dàng, trái tim luôn ấm áp và trong đời... mãi có một người để nhớ, để thương!


No comments:

Post a Comment