Wednesday, May 29, 2013

Câu hỏi nghiêm chỉnh.


Nước mắt phụ nữ làm ướt áo thày tu
Ảnh minh hoạ
Thơ dẫn giải

Bà Là Ai?

Nhà cha đâu phi nhà bà
C sao bà li vào ra thế này
Cha là k sĩ tu chay
Bà là ph n có bày chng con
C sao bà li men mon
Ca không thèm gõ đy tòn cái vô
Bên trong cha tiếp cu đ
Git mình bà cũng cht "" cho qua
Cậu đồ đưa mắt nhìn cha
Dò xem thái độ cha bà ra sao
Bà như quen chốn ra vào
Đến bên tủ lạnh lấy bao kem còn
Mở ra liếm mút thật ngon
Cậu đồ chưng hửng thưa “con xin về”


Câu hỏi nghiêm chỉnh.
Phụ nữ có nên vào nhà xứ một mình (nơi mà cha x cần sự yên tĩnh) và tự tiện xử dụng vật liệu nơi đây như chính nhà mình?


65 comments:

  1. Để giữ cho cha và chính bản thân người phụ nữ bị dị nghị những cái không hay thì câu trả lời là "KHÔNG". Ngoại trừ người phụ nữ là máu mủ ruột thịt của cha.

    ReplyDelete
  2. Người đàn bà ra vào nhà cha như nhà mình, biết có kem trong tủ lạnh rồi lấy ăn tự nhiên thì sự quan hệ đó pghải được coi như vượt qua ngưỡng cửa bình thường.

    ReplyDelete
  3. đúng ra thì đàn bà k nên làm thế

    ReplyDelete
  4. Đã có quá nhiều bài học về nước mắt phụ nữ làm ướt áo thày tu như cái hình minh hoạ ở trên.
    Tôi thiển nghĩ người phụ nữ nên biết căn bản sơ đẳng về lễ nghiã, tam tòng tứ đức là mẫu mực để bảo vệ mình và nhất là người tu hành bị buộc phải giữ mình trong trắng để giúp đời. Dù có thân thiện ở bậc nào, hình thức nào đi chăng nữa thì người phụ nữ cũng không nên vượt qua cái cơ bản sống của con người.
    Thời đại văn minh khoa học thực dụng, một cái bấm điện thoại để báo trước, một cái nhấn chuông cửa báo hiệu là căn bản của những người bình thường trong xã hội. Vượt qua ngưỡng cửa này thì chỉ có một nơi, đó là nhà mình.

    ReplyDelete
  5. Đây là chuyện trong gx mình hả bác Từ ơi? rỏ rỉ chút xíu để nhận diện bà này là bà nào được không? gx mình có mấy bà trơ trẽn ( chữ của cha Huynh) khủng luôn.

    ReplyDelete
  6. Trả lời câu hỏi thì chắc ai cũng nói nhất định là không nên rồi.

    ReplyDelete
  7. Nói thế thì người đàn bà này phải có liên hệ trên sự bình thường mới tự nhiên đến mực xem nhà cha như nhà mình trước sự hiện diên của người đang trò truyện với ông cha. Thái độ của bà này làm người ta phải nghĩ ngợi.

    ReplyDelete
  8. KHÔNG ĐƯỢC VÀO NHƯ THÊ

    ReplyDelete
  9. Họ ra vào ngày đêm ai biết được, họ rất lì lợm và công khai rồi

    ReplyDelete
  10. Bằng vào những cử chỉ thân thiện trên thì khó có người đàn bà bình thường dám làm. Nếu nói người đàn bà này không có gì thì khó thuyêt phục được người trong họ đạo. Dù gì thì điều này cũng đã đánh một dấu mốc trong lịch sử họ đạo.
    Chúc Bác Từ vui nhiều nhé!

    ReplyDelete
  11. Người Qua ĐườngMay 30, 2013, 5:42:00 AM

    Dù là nhà ai cũng không được tự tiện đẩy cửa bước vào và lấy đồ ăn, ngoại trừ đó là NHÀ MÌNH hoặc nhà của người THÂN của mình!

    Khuôn viên của tôn giáo càng phải có biên giới cẩn thận để tránh mọi điều phiền phức đời thường dính dáng vào!

    Con chiên, dẫu là cha mẹ hay anh chị em, lại càng phải kính trọng nhà xứ hơn nữa khi đang có người giải tội.

    Sao lạ có người phụ nữ trơ trẽn thế nhỉ ?
    Khổ cho cha dung túng bước chân phụ nữ thế thì nhà xứ thành nhà riêng của bà mất rồi !

    Than trời !

    ReplyDelete
  12. Bà này có thể còn ăn nhiều thứ khác ở nhà này chứ ko chỉ ăn kem thôi đâu.
    Kinh nhể!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thứ khác là thứ gì Lão 8 có biết hông ?

      Delete
    2. Bác hỏi mà lỡ em vui miệng khai toạc cả ra thì có bà này chỉ còn nước ăn ... mày. Bác Đinh nghĩ có phải thế không?

      Delete
  13. Qúy cô qúy bà thì ko nên vào những nơi chỉ có mình ông cha. nguy hiểm quá, nước mắt này có ngày sẽ làm ướt áo thày tu. mà ướt vào chỗ trên áo rồi ko chừng.

    ReplyDelete
  14. Chẳng biết ông chồng của chị H. nghĩ gì về hành động của vợ mình!

    Hay sợ vợ mà phải ráng nhịn cho thêm phần đạo đức !

    ReplyDelete
    Replies
    1. ở đây có nhiều bà vần H lắm, Ánh Sao úp mở gì chứ,huỵch tẹc cho khỏi đoán sai được ko? giờ cả xứ đang hỏi nhau bà H là ai kia

      Delete
    2. Hỏi nhau làm gì, cứ hỏi thẳng cha xứ là biết thôi.

      Delete
    3. Chúa biết, Cha biết, bà H biết, chồng bà H cũng biết, thôi mình để cho ông chồng mang tiéng đạo đức ráng chùi mép vợ dính đầy kem thôi !

      Delete
    4. Các bác cứ nhìn bà H nào mép chùi sạch nhất thì biết ngay mà

      Delete
  15. Tôi đọc mọi bài viết của Bác Từ, thấy hành vi của ông cha không xứng đáng là một chủ chiên, nói năng không có trách nhiệm, thiếu bác ái không đúng tinh thần người công giáo. Có thể những điều đó là do có những phụ nữ như bà này xúi bẩy đằng sau hoặc bị phải nghe lịnh bà để những xung đột bùng nổ.
    Loại đàn bà này cần phải đưa vào danh sách "CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT"

    ReplyDelete
  16. Tớ thấy chị đàn bà này can trường, cứ đường ta ta đi, nhà ta ta ở, của ta ta ăn. Các bác đem chuyện nhà người ta ra mổ xẻ làm gì cho tốn giấy mực ... mà bà này vào đúng nhà ko nhỉ?

    ReplyDelete
  17. Thời đại thực dụng nên mới vậy, người ta thích cái gì ( quan hệ........ ) thì người ta làm cái đó mặt khác cũng phải hỏi người cha như thế nào nên người đàn bà mới ra vào nhà cha tự nhiên như vậy ? ( Người trên ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào ).

    ReplyDelete
  18. Nguyên do vì đâu mà người đàn bà này lại ung dung ra vào và ăn uống tự nhiên trong nhà cha xứ như thế? Bí ẩn quá, chỉ có ông cha mới trả lời được.

    ReplyDelete

  19. thứ đàn bà này làm xấu tiếng cho giáo xứ, ai là chồng của bà này thì đóng cửa mà dạy nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu chồng bà H hay bà D hay các bà Cóc , Xoài , Ổi gì đó mà dạy được các bà ấy thì đã không có chuyện lén lút ra vào nhà xứ ăn kem ăn vụng !

      Delete
    2. thang trước cha có nói trong nhà thờ là có ngoại tình cũng k sao, k biết có liên hệ tới chuyện ăn vụng.

      Delete
    3. Bà D có phải là người mà lúc trước cha Huynh khen là mắt to bụng bé ko? Hôm đó tôi ngồi nghe cha nói mà cười muốn bể bụng. Tôi còn nghe nói bà D này mới chính là kẻ đứng sau xúi cha làm đủ chuyện, từ khi 2 người đi với nhau từ Dallas về thì gx này cắn nhau tới hôm nay.

      Delete
    4. Bà D mạt mũi ra sao mà ác đạn dzị mấy cha? Tui có nghề coi tướng, ai tả mẹ này tui sẽ bói cho nghe.

      Delete
    5. Bà D chính là người mà cha Huynh khen mắt to bụng nhỏ ấy.

      Mặt mũi trông xinh, trẻ hơn bà H và dĩ nhiên là khôn thần trời mới nắm tiền nhà xứ

      Delete
  20. Giáo xứ Bác Từ có khác biệt nhiều với các xứ khác, nên đàn bà được 'ưa chuộng' ra vào với cha xứ như thế. Giáo xứ em thì đàn bà phải giới hạn tiếp xúc với linh mục, chứ đừng nói đến chuyện tự tông cửa vào rồi tự lấy ăn như thế. Đàn bà phải biết tôn trọng gia đình mình và nhất là với một linh mục đang hướng dẫn đàn chiên Chúa. Hành động tự oai tự tác như bà này chỉ có trong gia đình thôi. Không lẽ người đàn bà này là quản gia của nhà xứ?

    ReplyDelete
  21. Tư cách bà này cho thấy không phải là đàn bà ngay lành đạo đức, qua sự kiện trên thì bà này thiếu kiến thức xã hội. Hoặc như những người góp ý ở trên thì bà này có thể có sự liên hệ hơn mức giao du tình cha con của xứ đạo.

    ReplyDelete
  22. Tôi thì cương quyết chả nên cho ai tùy tiện vào nhà xứ chứ đừng nói gì phụ nữ, phụ nam.
    Nên kính trọng nhà Chúa đất Thánh chứ !

    ReplyDelete
  23. Có người chị em thế này thì trái đất cũng đảo diên nói chi ông cha. Tôi làm cha thì chị này tôi sẽ .... mời ra lại mời vào

    ReplyDelete
  24. Cái gì cũng có giá cả, đời là thế.
    Muốn được thì sẽ có mất, không có gì miễn phí phải không ông Từ?.

    ReplyDelete
  25. Tôi thấy cái POLL của Bác Từ chưa đủ hết ý, Bác Từ nên làm thêm một cái nữa như sau:
    Linh mục quản xứ có nên lén lút đón 'Quý Bà' một mình đến thăm không?
    Vì nếu linh mục ko tiếp đón thì đàn bà kia làm sao vào được phải không?

    ReplyDelete
  26. GX này thuọc loại ưu việt của đạo công giáo trên đất mỹ, loại người gì cũng có gom về hết nơi này.

    ReplyDelete
  27. Thành phố của ông Từ Thức như có hậu duê của mỹ nữ Điêu Thuyền thời Đông Châu. Hởi Đổng Trác, hỡi Lữ Bố, Điêu Thuyền là của ai?

    ReplyDelete
  28. Bà này cho voi giày ngựa xéo thôi.

    ReplyDelete
  29. Cháu chỉ xin nói là không nên.

    ReplyDelete
  30. Em nghĩ rằng cha có tính bình dân nên welcome các con chiên tới nhà, coi nhà xứ như nhà của mình, coi cha như cha mình, coi kem như kem của mình thôi.

    Riêng bà H nào đó thì chắc cũng thân tình với cha với xứ cho nên cứ tự nhiên như người Hà nội, không chừng coi giường cha như giường mình nữa.

    Nếu cần thì ông chồng bà ấy nên đem theo cái khăn để chùi mép dùm cho vợ những khi vừa ăn xong.

    Quan trọng là các cha Đồng Công có bình dân như vậy hay không? và có tai có mắt hay không mà thôi.

    ReplyDelete
  31. ko phải thế đâu Con Chiên, nhiều con chiên ở đây phone cho cha đến mòn cả phone mà cha ko bắt đó, cha còn thay khoá mới và phải vài ba cổng mới vào được. Mấy bà ra vào nhà cha như nơi ko người thì ko phải là con chiên mà là .... chiên.

    ReplyDelete
  32. Oh, thế thì cha có sự chọn lọc giữa con Chiên và chiên.

    Nếu cổng có khoá thì các bà các cô có khóa hay ai có khóa?

    Bà H nào đó có bao nhiêu cái khóa ? Khóa nhà và khóa cha? Có lẽ xứ của bác cũng giống thiên đường XHCN vì các bà làm chủ tập thể cho nên quản ný cả cha luôn không chừng, còn cha thì rất yêu con chiên cho nên cứ tôn trọng quyền của con chiên nữ giới ?

    Thế thì các cha dòng Đồng Công nghĩ sao? Hay là các cha Đồng Công bị bất lực nên khác cha H ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kỳ cục, hàng ngày ăn cơm của chiên, hàng tháng lãnh lương do chiên đóng góp lại còn phân biệt kỳ thị, mê chiên này ghét chiên kia. Cha thiếu công minh thiếu đức hạnh kiểu này chỉ Dòng Đồng Công mới đào tạo được. Tôi không phải là chiên ở đây nhưng đọc thấy những cảnh này thì càng lúc càng thấy bất an với mấy ông này.

      Delete
  33. Con Chiên hay Cá Chiên Hay Chim Cu Chiên thì phải rõ ràng như thế người ta mới không lộn xộn.
    Còn chỉ nói Bà H rồi Lại Cha H như trên thì sẽ gây hiểu nhần là Bà H Cha H là một cặp H như thế thì có khác gì người ác mồm ác miệng nói ông bà H thì còn ra thể thống gì nữa.
    Dòng cha H thì luôn nhất quán đồng lòng chung ý. Cha H nói thì cũng là dòng của cha nói thôi.

    ReplyDelete
  34. ặc ặc, cuối tuần có nơi để thiên hạ ngứa mồm, lủng nhĩ rồi.
    Thank kiu ông Từ!

    ReplyDelete
  35. Tình hình cho thấy cha dòng Đồng Công thiên vị quá, chỉ mở khoá cho bà nào cha thích thôi! mất điểm vì thiếu công bằng. Trong 10 điều răn ko biết có thi hành được điều nào.

    ReplyDelete
  36. Hoạ theo Bác Từ cho đề tài thêm xúc tích

    Lắm bà quen thói ta đây
    Cửa quan cũng mặc mặt dày cứ mang
    Ỷ là phụ nữ cuả chàng
    Ngông nghênh õng ẹo chẳng màng người quanh

    Lắm bà quen thói lanh chanh
    Oang oang như vẹt giọng đanh chua lè
    Cả đời chỉ thích le te
    Tâng ông bốc chị mê khoe con tài

    Lắm bà quen thói vểnh tai
    Chuyện người tìm bới chê bai đủ điều
    Xầm xì toàn những lời điêu
    Nhóm này họp lại là tiêu cộng đoàn.

    ReplyDelete
  37. Thưa bác Tử Tư ở đây chúng tôi có đủ 3 loại đàn bà này, nhưng họ chẳng bày ra được trò gi trước khi cha Huynh về. Mong là khi cha Huynh đi họ lại chui vào cái vỏ kia mà ngủ.

    ReplyDelete
  38. [img]http://4.bp.blogspot.com/-ob3AafI-wdg/TaH5txxayJI/AAAAAAAABQs/0jfIijbvG3w/s1600/old+lady+celebrating.jpg[/img]

    chi2lua tìm nguoihanoi để thanh toán.
    thiện tai...thiện tai....

    ReplyDelete
    Replies
    1. onghanoi thấy bagialua này chưa đánh cũng phải chào thua.
      Trông tướng thế này thì làm gì mà có chuyện lúa được. ha ha ha

      Delete
    2. Mèn ơi! đây chắc là bà ngoại của chi2lua.
      chi2lua chắc đang mắc "ấp chứng" bèn mang bà ngoại ra hù tui hén.

      Tớ mới đi xa về, đọc bài và com thấy choáng luôn

      Delete
  39. Tôi thấy ông Bác Từ viết những điều mà rất nhiều trong họ đạo ông không dám nói, không dám viết hoặc không có cơ hội: Vạch mặt chỉ tên từng người trong nhóm cai trị. Ông Bác Từ đòi họ phải biết xấu hổ, phải biết dừng lại những hành vi thô bỉ. Phải nhận thức sự uất ức của người trong họ đạo và nhất là phải rửa cho sạch bộ mặt bẩn thỉu của mình trước khi đứng trước diễn đàn nói những lời giả nhân nghĩa thiếu trách nhiệm. Ông Bác Từ đã làm không ít người tức tối và nhất là... sợ! Chức vụ càng cao thì nỗi sợ càng lớn. Những trình bày của ông là lưỡi dao bén gọt những gì che chắn bên ngoài của các người chỉ biết phò kẻ cai trị. Đưa ra những khuôn mặt lở lói, dị dạng của nhóm lợi ích kia để từ đó, người dân trong họ đạo thấy rõ hơn những trái khuấy, kệch cỡm và gian manh của những con sâu núp sau tàu lá.

    ReplyDelete
  40. Bác Hồng Đức nói thật chí lí , khâm phục !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Hồng Đức toạc ra như thế lại khổ cho ông Từ phải đổ vỏ ha ha ha

      Delete
    2. Cụ Hồng nhẹ tay cho, cụ vả thế thì nát mặt người ta còn gì.
      Thôi cụ nên về nghỉ kẻo dơ tay.

      Delete
  41. Eo ơi, lâu quá mới thấy bác Hồng Đức xuất hiện, em ngỡ là bác bị bác gái cột ở chân giường ko cho chạy nhảy nữa. Ai dè hôm nay bác dạo diễn đàn với cây ba toong, vung tay đập túi bụi vào phường ăn trộm bị bắt quả tang. Giá như bác ở cùng làng với Bác Từ thì hay biết chừng nào, tha hồ bắt trộm, tha hồ gọt vỏ mấy trái đạo đức.

    ReplyDelete
  42. HÔM NAY NGHE THUYẾT GIẢNG HƠI BỊ ĐÃ LỖ NHĨ!!!!

    ReplyDelete
  43. họ vừa điếc lại mù k nghe ai nói đâu

    ReplyDelete
  44. Bác Từ ơi, sao lại có người đàn bà kỳ quái thế, bà này như không còn coi ai ra gì cả nhỉ, bà không xấu hổ thì cũng phải nghĩ đến chồng con và cha họ đạo bị con chiên và người chung quanh đàm tiếu chứ. Cháu thật không biết người đàn bà này nghĩ gì, bà được lợi lộc gì mà mang cả danh dự của mọi người thân đối lấy tiếng nhơ nhớp kia.

    ReplyDelete
  45. Lão thấy lợi lộc kín thì chỉ có bà và người chủ nhà biết mí nhau thôi, mình có nghĩ gì thì cũng để lòng, nói ra không có chứng cớ thì bị là vu khống ngay. Lợi lộc trước mắt thì mọi người đều nghe là "Mở ra liếm mút thật ngon" lành rồi đó.
    dzọt lẹ mất công nick nguoikhongten vác keyboard ra choảng lại.

    ReplyDelete
  46. lot ao xuat di ong h .con ba h cu tu nhien; ong an nen hen bac si cua sung

    ReplyDelete
  47. khon nan cha voi cu nhu phuong thao khau dam duc ,,,mat tro tran bong lot ao tu hanh di kiem gai lang choi se khong con ai co y kien ,,,chu con bam o cai xu nay cang xau mat minh cang xau cai noi dao tao ra minh ,cang lam o danh gh cong giao

    ReplyDelete