Diễn Đàn

Sunday, August 2, 2026

Xin Đừng Giết Nhau Bằng Lời Đồn

Tôi thật sự sững sờ khi nghe những lời đồn đang lan truyền khắp thành phố.

Nghe nói có một nhóm người vì bất đồng với cha xứ nên đã gửi đi những thông điệp khiến bất cứ ai nghe qua cũng cảm thấy chạnh lòng và bất an. Điều làm tôi buồn hơn là cách làm này dường như gợi lại những câu chuyện của hơn mười lăm năm trước, khi cũng từng có những lời đồn thêu dệt được gieo rắc, để lại những vết hằn trong lòng nhiều giáo dân mà đến hôm nay dư âm vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt.

Là người Công giáo, chúng ta vẫn luôn được dạy sống Mến Chúa, Yêu Người, xây dựng sự hiệp nhất và phục vụ cộng đoàn. Vì thế, trước bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh dự của một con người, nhất là một linh mục, điều cần có trước tiên là sự thận trọng, công bằng và lòng bác ái.

Nếu một điều chưa được kiểm chứng mà đã vội vàng truyền đi, đặc biệt là những lời cáo buộc rất nghiêm trọng như nói một linh mục có quan hệ bất chính với một người phụ nữ, thì hậu quả không chỉ dừng lại ở việc làm tổn thương một cá nhân. Nó còn làm xáo trộn đời sống giáo xứ, gây chia rẽ cộng đoàn và khiến nhiều người yếu lòng trong đức tin.

Nếu những điều ấy là sự thật, Giáo hội luôn có những quy trình thích hợp để xem xét và giải quyết. Nhưng nếu đó chỉ là lời đồn, thì mỗi lần chúng ta nhắc lại hay tiếp tục lan truyền cũng có thể trở thành một sự bất công đối với người khác.

Tôi chỉ xin được hỏi một cách chân thành:

Chúng ta muốn trở thành người xây dựng hay người làm rạn nứt cộng đoàn? Muốn gieo bình an hay gieo nghi ngờ? Muốn làm chứng cho Tin Mừng hay để những lời chưa được kiểm chứng làm tổn thương danh dự của người khác?

Xin mỗi người hãy dành một phút để suy nghĩ trước khi nói, trước khi chia sẻ, trước khi bấm nút gửi một tin nhắn. Có những lời nói chỉ mất vài giây để phát tán, nhưng phải mất rất nhiều năm mới có thể hàn gắn những vết thương mà chúng để lại.

Ước mong giáo xứ chúng ta luôn là một cộng đoàn biết sống trong sự thật, lòng bác ái và tinh thần hiệp nhất, đúng với điều Chúa đã dạy: Mến Chúa và yêu người.

Riêng tôi, tôi cũng đang dành thời gian để tìm hiểu nguồn gốc của những lời đồn này.

Tôi không muốn kết luận khi chưa có đủ bằng chứng, vì sự thật luôn cần được tôn trọng. Nhưng tôi cũng không chấp nhận việc danh dự của bất kỳ ai bị đem ra làm đề tài để đồn đoán, bôi nhọ hay kích động dư luận.

Nếu những thông tin tôi thu thập được xác nhận rằng có người đã cố ý dựng chuyện, bịa đặt hoặc phát tán những lời vu khống nhằm làm tổn hại đến danh dự của cha xứ và gây chia rẽ cộng đoàn, thì tôi sẽ công khai những bằng chứng mình có và đề nghị những người có trách nhiệm xem xét, xử lý theo đúng quy định của Giáo hội và pháp luật.

Tôi không làm điều đó vì muốn hơn thua với ai, cũng không nhằm bêu tên bất cứ người nào. Điều tôi mong muốn là sự thật phải được trả lại đúng vị trí của nó, để những người vô tội không phải mang tiếng oan, và để cộng đoàn giáo xứ không còn bị dẫn dắt bởi những lời đồn vô căn cứ.

Mỗi lời nói đều có trách nhiệm. Mỗi tin nhắn được chuyển đi đều có thể cứu một con người hoặc làm tổn thương một con người. Vì thế, trước khi nói về người khác, xin mỗi chúng ta hãy tự hỏi: điều mình sắp nói có đúng sự thật không, có mang lại ích lợi không, và có phù hợp với lương tâm của một người Kitô hữu hay không.


No comments:

Post a Comment