Thursday, October 10, 2024

CLB "tối thứ 6" - Mừng Lộc tạm thời tự do.

Tuần này, chúng tôi có hai sự kiện đặc biệt: Hiến & Đình kỷ niệm 27 năm ngày thành hôn và Phước Lộc & Thùy Dương kỷ niệm 7 năm. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên tổ chức cho Lộc trước vì niềm vui quá lớn, không thể chờ thêm được! Vì vậy, lễ kỷ niệm của Hiến & Đình sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Bảy. Thấy vui nhộn chưa quý vị!

Chiều thứ 6 tuần này, chúng tôi kéo nhau đến nhà Lộc thay vì nhà Hiến - Đình như thường lệ. Lý do đổi địa điểm không chỉ vì vợ Lộc, Thùy Dương, đang về Việt Nam thăm bố mẹ và gia đình, mà còn vì đây là dịp kỷ niệm 7 năm "giải tỏa tự do" của Lộc. Sau bao năm "đè nén" và hy sinh "hạnh phúc cá nhân" để phục vụ gia đình (theo đúng ý mình muốn), Lộc cuối cùng cũng có dịp tận hưởng không khí tự do... trong giới hạn. Một ngày đặc biệt như thế, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đến chung vui và chúc mừng Lộc, thành viên nhỏ tuổi nhất trong CLB "Tối Thứ 6." Cả nhóm đến không chỉ để ăn mừng mà còn để chọc ghẹo, cổ vũ cho "ngày độc thân tạm thời" này của Lộc!

Lộc, từ một tay "tơ lơ mơ" chính hiệu "con nai tơ", không biết gian bếp nằm ở đâu trong nhà là chuyện bình thường. Cũng dễ hiểu thôi, vì Lộc có mẹ và mấy người chị thay nhau chăm sóc từ bé. Bếp núc với Lộc chỉ là khái niệm mơ hồ. Thế mà hôm nay, Lộc bỗng biến hình thành anh đầu bếp hạng nặng, cứ như mới tốt nghiệp từ một nhà hàng sang chảnh ở Hồng Kông vậy! Nào là bánh bò, bánh trôi nước, bánh cam, bánh bông lan, thậm chí còn biết làm cả bánh sinh nhật! Ai nghe cũng phải tròn mắt, không ai ngờ được cái tay "ngố" ngày nào lại có thể tinh thông đến vậy.

Thế nhưng, hôm nay Lộc khiến cả nhóm "té ngửa" khi trổ tài nấu nướng với một thực đơn đầy bất ngờ, làm ai nghe cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Không ai tưởng tượng nổi Lộc – người từng không biết bếp nằm ở đâu – lại có thể thực hiện những món "hoành tráng" thế này! Thực đơn hôm nay gồm: BBQ sườn bò thơm lừng hấp dẫn, Ribeye steak mềm ngọt đúng chuẩn nhà hàng, thịt heo vùi than đậm đà khó cưỡng, gà nướng thơm lừng khắp khu phố và không thể thiếu món Original Texas Smoked Sausage – xúc xích xông khói đúng chất miền Tây nước Mỹ. Nhìn những món này thôi đã đủ khiến mọi người "nuốt nước bọt" không ngừng rồi! Lộc hôm nay không chỉ nấu ăn mà còn khiến cả nhóm được một phen vừa ngạc nhiên, vừa cười sảng khoái vì sự "lên tay" bất ngờ của mình!

Lộc hôm nay đúng là không chỉ nấu ăn mà còn khiến cả nhóm có một phen vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Ai cũng cười nghiêng ngả vì không ngờ Lộc lại "lên tay" nhanh đến vậy, biến buổi tối "mừng vợ vắng nhà" thành một bữa tiệc đáng nhớ hơn bao giờ hết! Vậy mới nói đàn ông ở Mỹ là thế đấy, luôn tạo bất ngờ cho mọi người.

Sau phần ăn uống no nê, chúng tôi kéo nhau vào trong nhà chuẩn bị cho phần văn nghệ. Nhà Lộc thì to đùng, phòng khách rộng thênh thang, chẳng khác gì hội trường đám cưới. Điều này khiến cho việc ca hát karaoke trở nên vô cùng thích hợp, chẳng ai phải ngại "tranh" mic hay sợ chật chội. Âm thanh thì khỏi chê, chất lượng như phòng thu chuyên nghiệp! Mỗi người một bài, ai cũng hào hứng thể hiện hết mình, biến buổi tối thành một "show" ca nhạc hoành tráng. Cứ thế, tiếng cười và tiếng hát vang lên không ngớt, tạo nên không khí vui vẻ và sảng khoái cho cả nhóm.

Rồi cũng đến 9h30, giờ chia tay quen thuộc của nhóm. Như thường lệ, dù ai cũng muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng "luật bất thành văn" là phải về đúng giờ. Cả nhóm bịn rịn tạm biệt nhau trong sự luyến tiếc, hẹn hò nhau vào buổi tối thứ Sáu tuần sau, chắc chắn sẽ còn nhiều món ngon và những tiếng cười không dứt. "Tổng chào mọi người, tan hàng!" – câu nói hài hước quen thuộc vang lên, ai cũng giơ tay vẫy vẫy như thể chia tay trong một buổi họp quân đội. Thế là kết thúc một buổi tối thứ 6 ngập tràn niềm vui, tiếng hát và đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ. Ai cũng ra về với nụ cười, chờ đợi tuần sau lại hội ngộ!

Xin gửi lời cảm ơn chân thành và đầy hài hước đến phu nhân của Lộc – bé Thùy Dương! Cảm ơn em đã "tạm thời" về Việt Nam, tạo cơ hội cho anh em chúng tôi có buổi tối thứ 6 vô cùng sôi động và đầy ắp niềm vui. Nhờ có em mà Lộc mới có cơ hội tỏa sáng như "đầu bếp 5 sao" và cũng là MC văn nghệ bất đắc dĩ, giúp cả nhóm cười không ngớt. Hẹn gặp lại em khi trở về để cùng tiếp tục những niềm vui mới, và mong rằng bé phu nhân của Lộc sẽ tiếp tục ủng hộ cho những buổi CLB "tối thứ 6" bùng nổ" tiếp theo!


No comments:

Post a Comment