Diễn Đàn

Thursday, June 18, 2026

NGÀY VINH DANH NHỮNG NGƯỜI CHA

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026, lại là một ngày đặc biệt đối với biết bao gia đình trên khắp thế giới. Đó là Ngày của Cha (Father's Day), một dịp thật đẹp để những người con dành sự biết ơn, lòng kính trọng và tình yêu thương đến người đàn ông đã âm thầm đi cùng mình suốt cả cuộc đời.

Cha thường không nói nhiều như mẹ. Cha cũng ít khi thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Nhưng có lẽ, trong rất nhiều gia đình, tình yêu của cha lại hiện diện qua những điều giản dị nhất. Đó là những buổi sáng thức dậy thật sớm để đi làm, là những giọt mồ hôi lặng lẽ sau một ngày vất vả, là những lần nhường cho con phần ngon nhất, hay những đêm thao thức lo lắng khi con đau bệnh, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Có những người cha nghiêm khắc, có những người cha ít nói, có những người cha chẳng bao giờ biết ôm con hay nói câu "cha yêu con". Nhưng tận sâu trong trái tim mình, họ luôn mong con được bình an, trưởng thành và hạnh phúc. Tình yêu ấy giống như bóng cây già che mát một khoảng trời, không ồn ào nhưng đủ để con cái nương tựa mỗi khi mỏi mệt.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Những đứa con ngày nào giờ đã lớn, có cuộc sống riêng, có gia đình riêng. Và rồi đến một lúc nào đó, khi nhìn mái tóc cha bạc thêm, dáng đi chậm lại hay đôi bàn tay ngày càng gầy guộc, ta mới chợt nhận ra rằng người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng mình cũng đang già đi theo năm tháng.

Ngày của Cha không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền hay những bữa tiệc sang trọng. Đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời chúc bình an, một bữa cơm sum họp hay đơn giản là ngồi bên cha uống một tách trà, nghe ông kể lại những câu chuyện cũ cũng đủ làm lòng người ấm lại.

Với những ai còn cha, đó là một món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng. Còn với những người cha đã đi xa, ngày này lại trở thành khoảng lặng để nhớ về những yêu thương chưa kịp nói, những lời cảm ơn còn dang dở và những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt.

Ngày 21 tháng 6 năm nay, giữa bộn bề của cuộc sống, mong rằng mỗi người chúng ta sẽ dành cho cha một chút thời gian, một chút yêu thương và một lời cảm ơn chân thành.

Bởi có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng khi mất đi rồi, người ta mới hiểu rằng đó chính là những điều quý giá nhất của cuộc đời.

Còn cha còn đó bình yên,
Còn nghe tiếng gọi thân quen mỗi ngày.
Xin dành thương mến đong đầy,
Kẻo mai ngoảnh lại, nhớ hoài bóng cha.

Và có lẽ, đối với nhiều người con, được gọi hai tiếng "Cha ơi" vẫn luôn là một hạnh phúc dịu dàng và thiêng liêng nhất.


No comments:

Post a Comment