Tháng 7 đang chuẩn bị khép lại, nhẹ nhàng nhường bước cho tháng 8 ghé thăm với những cơn gió dịu dàng, những ngày nắng đẹp và bao điều mới mẻ đang chờ phía trước. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta lại bước sang một tháng mới, có người háo hức đón mùa thu, có người mong chờ những cuộc gặp gỡ, và cũng có người đang âm thầm chuẩn bị đón thêm một tuổi mới.
Sinh nhật là dịp để chúng ta tự thưởng cho mình một nụ cười, một lời cảm ơn cuộc đời và một chiếc bánh nhỏ dù tuổi có tăng thêm vài con số. Người trẻ thì thêm tuổi để trưởng thành, người lớn tuổi thì thêm tuổi để… có thêm kinh nghiệm kể chuyện và thêm quyền được làm khó con cháu một chút. Hihi.
Chúc những ai sắp đón sinh nhật tháng 8 sẽ có một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, bình an, niềm vui và luôn giữ được tâm hồn trẻ trung. Chúc mọi người một Chủ Nhật thật ấm áp, khép lại tháng 7 bằng nụ cười và mở cửa đón tháng 8 bằng thật nhiều hy vọng, yêu thương.

No comments:
Post a Comment