Diễn Đàn

Saturday, July 11, 2026

Giấc Mơ Hoa

Đêm qua, khi mọi âm thanh của cuộc sống đã lặng xuống, hắn khép mắt và chìm vào một giấc ngủ thật bình yên.

Trong giấc mơ, hắn bước vào một khu vườn ngập tràn hoa. Những con đường nhỏ phủ đầy cánh hoa đủ sắc màu, gió khẽ đưa hương thơm lan đi khắp không gian. Mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời xanh biếc, còn tiếng chim ríu rít như bản nhạc dịu dàng của buổi sớm.

Giữa khu vườn ấy, một người con gái chậm rãi bước đến. Nàng mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài khẽ bay theo làn gió. Trên tay nàng là một bó hoa dại vừa hái. Nàng nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười trong trẻo đến mức cả khu vườn như bừng sáng.

Hai người cùng sánh bước dưới những hàng cây đang trổ hoa. Không ai nói nhiều, bởi có những tâm hồn gặp nhau chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu. Thỉnh thoảng nàng cúi xuống nhặt một cánh hoa vừa rơi, đặt vào tay hắn rồi khẽ nói:

"Giữ lấy nhé, để mai này nếu nhớ nhau, anh vẫn còn một mùa hoa."

Hắn nâng cánh hoa lên, bỗng thấy lòng mình dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ mong con đường này dài thêm một chút, để gió còn thổi, hoa còn nở và nụ cười của nàng còn ở lại.

Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua. Những cánh hoa bay lên, xoay tròn giữa bầu trời rồi tan dần trong ánh nắng.

Hắn chợt mở mắt.

Ngoài khung cửa sổ, bình minh vừa thức giấc. Tiếng chim gọi ngày mới vang lên đâu đó, còn những tia nắng đầu tiên đang khẽ chạm vào ô cửa.

Một giấc mơ hoa nhẹ bước qua,
Để hồn còn đượm chút hương xa.
Mai này dẫu tỉnh trong đời thực,
Tim vẫn còn nguyên một đóa hoa.

Hắn mỉm cười.

Trên bàn không có cánh hoa nào cả, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nguyên mùi hương của khu vườn trong mơ. Có lẽ, những cuộc tình đẹp nhất đôi khi không cần bước ra đời thực. Chỉ cần một lần ghé qua giấc mơ cũng đủ để trái tim mang theo hương hoa suốt một ngày rất dài.


No comments:

Post a Comment