Nghe lời, tôi khăn gói lên núi. Mỗi ngày hít khí trời, uống nước suối, ngồi thiền, ngắm mây, lâu lâu còn nói chuyện với chim và... cãi nhau với muỗi.
Sau bảy ngày khổ luyện, cuối cùng cũng đắc đạo.
Trước khi cho xuống núi, thần linh gọi tôi lại dặn rất kỹ:
"Nhớ thay hình đại diện. Việc này rất quan trọng!"
Ngài xua tay lia lịa:
"Không được! Dùng hình thật nguy hiểm lắm. Lỡ mấy vị thần dữ đang rảnh rỗi đi ngang Facebook, thấy mặt con liền tiện tay ếm vài lá bùa. Nhẹ thì sáng dậy nói năng cộc cằn. Nặng thì đang hiền như cục bột cũng hóa thành... phản diện chính hiệu. Người quen gặp còn tưởng con mới đổi luôn cả... tính cách!"
Tôi nghe xong lạnh cả sống lưng.
Thế là hôm nay vừa xuống núi, việc đầu tiên là thay ngay hình đại diện theo đúng "chỉ thị của thần linh". Từ nay xin dùng hình giả để các vị thần dữ có muốn ếm bùa cũng... ếm nhầm người.
Nếu vài hôm nữa thấy tôi trẻ ra, may mắn hơn, viết hay hơn, kiếm tiền khá hơn thì xin cảm ơn thần linh.
Còn nếu chẳng có gì thay đổi... thì chắc tuần sau tôi phải xin lên núi học thêm một khóa "cao cấp", vì hình như vẫn còn thiếu vài tín chỉ để tốt nghiệp!
Xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, bình an, nhiều tiếng cười. Và nhớ nhé... đây chỉ là chuyện vui để cười, tuyệt đối đừng tìm núi để tu chỉ vì muốn đổi avatar!

No comments:
Post a Comment