Sáng nay là Thứ Tư. Mở mắt ra, tôi chợt thấy cây hoa như ý trên bàn vẫn xanh như mọi ngày. Nó chẳng biết hôm nay là Thứ Hai đầy áp lực hay Thứ Sáu đầy mong ngóng. Nó cũng chẳng quan tâm lương đã về hay hóa đơn sắp tới. Việc của nó rất đơn giản: lặng lẽ xanh và nếu vui thì... nở hoa.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mình có phần thua một chậu cây.
Con người nhiều khi sống vội quá. Mới sáng đã lo chuyện chiều, chưa hết tháng đã lo chuyện cuối năm. Trong khi cây hoa như ý chỉ chuyên tâm làm tốt một việc: hôm nay uống đủ nước, đón đủ nắng và bình yên lớn lên.
Có người bảo trồng hoa như ý sẽ mang lại may mắn. Tôi cũng tin, nhưng không phải vì phong thủy. Tôi tin bởi mỗi lần nhìn thấy nó, mình tự nhắc rằng muốn cuộc đời "như ý" thì trước hết lòng phải bình yên. Một người lúc nào cũng cau có thì dù trúng số cũng vẫn thấy thiếu. Ngược lại, một người biết mỉm cười thì chỉ cần một tách trà nóng, một cơn gió mát và một chậu hoa xanh cũng đủ thấy ngày đáng sống.
Thứ Tư vốn đứng giữa tuần, giống như một trạm nghỉ nhỏ trên hành trình bận rộn. Đây là lúc ta nên giảm tốc một chút, pha một ly cà phê, ngắm vài chiếc lá non và tự hỏi: "Mình đang chạy theo cuộc sống, hay đang sống cùng cuộc sống?"
Biết đâu câu trả lời đang nằm ngay trong chậu hoa trước mặt.
Hoa như ý chẳng nói một lời, nhưng mỗi chiếc lá xanh đều như đang thì thầm: "Đừng vội quá. Cứ sống tử tế, chăm chỉ và kiên nhẫn. Rồi sẽ có ngày cuộc đời nở hoa."
Thứ Tư lặng giữa dòng đời,
Hoa như ý nở, mỉm cười với nhau.
Chúc ai qua những nhịp cầu,
Đều mang hạnh phúc về sau bên mình.
Xin chúc tất cả anh chị và các bạn một ngày Thứ Tư thật như ý. Chúc công việc hanh thông, gia đình bình an, nụ cười luôn ở trên môi và trong mỗi mái nhà đều có một "chậu hoa như ý" để nhắc chúng ta rằng, hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mình có phần thua một chậu cây.
Con người nhiều khi sống vội quá. Mới sáng đã lo chuyện chiều, chưa hết tháng đã lo chuyện cuối năm. Trong khi cây hoa như ý chỉ chuyên tâm làm tốt một việc: hôm nay uống đủ nước, đón đủ nắng và bình yên lớn lên.
Có người bảo trồng hoa như ý sẽ mang lại may mắn. Tôi cũng tin, nhưng không phải vì phong thủy. Tôi tin bởi mỗi lần nhìn thấy nó, mình tự nhắc rằng muốn cuộc đời "như ý" thì trước hết lòng phải bình yên. Một người lúc nào cũng cau có thì dù trúng số cũng vẫn thấy thiếu. Ngược lại, một người biết mỉm cười thì chỉ cần một tách trà nóng, một cơn gió mát và một chậu hoa xanh cũng đủ thấy ngày đáng sống.
Thứ Tư vốn đứng giữa tuần, giống như một trạm nghỉ nhỏ trên hành trình bận rộn. Đây là lúc ta nên giảm tốc một chút, pha một ly cà phê, ngắm vài chiếc lá non và tự hỏi: "Mình đang chạy theo cuộc sống, hay đang sống cùng cuộc sống?"
Biết đâu câu trả lời đang nằm ngay trong chậu hoa trước mặt.
Hoa như ý chẳng nói một lời, nhưng mỗi chiếc lá xanh đều như đang thì thầm: "Đừng vội quá. Cứ sống tử tế, chăm chỉ và kiên nhẫn. Rồi sẽ có ngày cuộc đời nở hoa."
Thứ Tư lặng giữa dòng đời,
Hoa như ý nở, mỉm cười với nhau.
Chúc ai qua những nhịp cầu,
Đều mang hạnh phúc về sau bên mình.
Xin chúc tất cả anh chị và các bạn một ngày Thứ Tư thật như ý. Chúc công việc hanh thông, gia đình bình an, nụ cười luôn ở trên môi và trong mỗi mái nhà đều có một "chậu hoa như ý" để nhắc chúng ta rằng, hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

No comments:
Post a Comment