Mùa hạ chắc đang lặng lẽ thu dọn hành lý. Sau mấy tháng rong ruổi với nắng vàng, tiếng ve râm ran và những cơn mưa bất chợt, có lẽ nàng cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút. Còn nàng thu thì chắc đang đứng đâu đó sau cánh cửa thời gian, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy màu mật ong, cài lên mái tóc vài chiếc lá vàng rồi mỉm cười chờ đến lượt mình bước ra.
Nghĩ cũng thật vui.
Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng đẹp theo cách riêng. Thế nhưng cứ mỗi lần thu sắp về, lòng người lại như chậm hơn một nhịp. Có lẽ vì sau những ngày nắng rực rỡ, ai cũng mong được hít một hơi gió mát, ngắm một buổi chiều dịu dàng và tìm lại chút bình yên cho chính mình.
Bảy ngày cuối của mùa hạ, thôi thì đừng vội than nóng nữa. Hãy tranh thủ ngắm thêm một buổi hoàng hôn, uống thêm một ly cà phê với bạn bè, gọi cho người thân một cuộc điện thoại hay đơn giản là mỉm cười với người lạ. Biết đâu, những điều rất nhỏ ấy lại trở thành ký ức đẹp nhất của mùa hè năm nay.
Còn tôi, tôi luôn thích chờ mùa thu.
Không phải vì thu hứa hẹn điều gì thật lớn lao, mà vì mỗi mùa thu đều mang đến cảm giác như cuộc đời vừa lật sang một trang mới. Người ta dễ tha thứ hơn cho những điều cũ, dễ hy vọng hơn vào những điều mới và cũng dễ tin rằng, sau mọi vất vả, cuộc sống vẫn luôn dành sẵn một món quà nho nhỏ cho những ai biết kiên nhẫn.
Biết đâu mùa thu này sẽ mang đến một người bạn mới, một cuốn sách hay, một chuyến đi bất ngờ hay chỉ đơn giản là một buổi sáng thức dậy với thật nhiều năng lượng. Cũng biết đâu có ai đó sẽ tìm được công việc mình mong đợi, có người thực hiện được ước mơ còn dang dở, và cũng có người bất ngờ gặp lại một nụ cười từng làm tim mình rung động.
Thế nên, thay vì đếm từng ngày cho thời gian trôi nhanh, chúng ta hãy cùng tận hưởng bảy ngày cuối của mùa hạ bằng một tâm trạng thật vui. Hãy để mỗi ngày đều có thêm một điều đáng nhớ, thêm một lời cảm ơn và thêm một lý do để mỉm cười.
Rồi khi nàng thu khẽ gõ cửa, chúng ta sẽ mở rộng cánh cửa lòng để đón em như đón một người bạn cũ lâu ngày mới gặp.
Mong nàng thu sẽ mang theo những cơn gió mát, những chiều vàng dịu nhẹ, những tin vui còn đang trên đường và thật nhiều bình an. Để khi mùa thu khép lại, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười và nói rằng, mình đã sống một mùa thật đẹp, với rất nhiều điều đáng để nhớ và đáng để mong.

No comments:
Post a Comment