Diễn Đàn

Thursday, September 17, 2026

Gửi Người Một Chút Bình An

Chiều nay, ngồi trước màn hình, nhìn những cái tên quen thuộc vẫn thường ghé qua trang mình, bất chợt tôi muốn viết đôi dòng. Không phải tản mạn chuyện mùa thu, cũng chẳng phải kể chuyện vui buồn của Từ Mỗ, mà chỉ muốn gửi một lời thật thân thương đến tất cả những người bạn đã và đang hiện diện trong góc nhỏ Facebook này.

Cuộc đời rộng lắm, người đông lắm. Vậy mà giữa hàng triệu người, chúng ta lại tình cờ gặp nhau.

Có người tôi đã từng bắt tay ngoài đời. Có người ở cách nhau nửa vòng trái đất. Có người quen đã nhiều năm, cũng có người chỉ mới kết bạn vài ngày. Có người thường xuyên trò chuyện, có người chỉ lặng lẽ ghé đọc rồi đi. Nhưng dù gần hay xa, dù thân quen hay chỉ đôi lần tương tác, tôi vẫn trân trọng cái duyên đã đưa chúng ta gặp nhau nơi này.

Bởi cuộc đời chẳng ai biết trước ngày mai.

Hôm nay còn khỏe mạnh, còn vui vẻ, còn có thể ngồi bên ly cà phê mà đọc vài câu thơ, ngày mai biết đâu mỗi người lại bận rộn với một ngả đời riêng. Vì thế, khi còn có thể gửi cho nhau một lời chúc, tôi muốn lời chúc ấy phải thật lòng.

Tôi cầu mong cho tất cả những người bạn của tôi, những điều tốt đẹp mà bạn đang ước ao sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Mong những lời cầu nguyện chân thành của bạn được Đấng Trên Cao lắng nghe và chấp nhận.

Mong những cố gắng âm thầm rồi sẽ được đền đáp. Những dự định còn dang dở sẽ thành công. Những cánh cửa từng khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Người đang chờ một tin vui sẽ sớm được mỉm cười. Người đang đi qua những ngày khó khăn sẽ tìm thấy bình yên phía trước.

Mong cha mẹ còn bên đời được mạnh khỏe. Mong vợ chồng luôn thương yêu, con cháu thuận hòa. Mong người xa quê tìm được hơi ấm của quê nhà. Mong người đang cô đơn sẽ gặp được một tấm lòng chân thành để cùng nhau đi hết những mùa còn lại.

Tôi cũng mong rằng những thành công đến với bạn không chỉ được tính bằng tiền bạc hay danh vọng, mà còn bằng những đêm ngủ thật yên, những sáng thức dậy lòng thanh thản, một mái nhà có tiếng cười và bên cạnh vẫn còn những người mình thương.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn thường xuyên nhìn thấy nhau trên Facebook, xin hãy nhớ rằng đã từng có một người nơi góc nhỏ này chân thành cầu chúc cho bạn được bình an.

Cảm ơn tất cả những người đã ghé qua, đã đọc, đã thương, đã cười cùng những câu chuyện của tôi, và đôi khi cũng chịu khó nghe Từ Mỗ lẩm cẩm vài chuyện chẳng đâu vào đâu.

Xin gửi đến tất cả bạn bè gần xa lời thân thương nhất.

Cầu mong Đấng Trên Cao gìn giữ bạn và gia đình. Mong mọi lời cầu nguyện thiện lành được lắng nghe, mọi ước nguyện tốt đẹp được chấp nhận, mọi cố gắng chân thành rồi sẽ có ngày đơm hoa kết trái.

Và mong chúng ta còn gặp nhau thật lâu.

Không nhất thiết phải gần nhau.

Chỉ cần biết ở một nơi nào đó, vẫn có người nhớ đến mình bằng một tấm lòng tử tế, thế cũng đủ ấm một đoạn đường đời.

Gửi người một chút bình an,
Gửi thêm may mắn ngập tràn tháng năm.
Nguyện cầu điều ước trong tâm,
Trên cao thấu hiểu, ươm mầm nở hoa.


No comments:

Post a Comment