Saturday, September 3, 2011

Ngôi làng phụ nữ bán thân nuôi chồng

Những cô gái sống trong ngôi làng này từng là những vũ công chính trong chế độ phong kiến. Tuy nhiên, khi chế độ phong kiến sụp đổ, những người con gái xinh đẹp cũng mất luôn nguồn sống. Cuộc sống khó khăn đã khiến họ phải chọn giải pháp “bán thân”, nhưng điều đau đớn hơn cả là người chồng của những thiếu phụ này coi việc ăn bám trên thân xác vợ mình là chuyện đương nhiên. Bi kịch này cứ truyền từ đời này sang đời khác, những bé gái trong làng đến một độ tuổi nhất định cũng sẽ nối nghiệp gia đình “bán thân”, còn những bé trai lớn lên sẽ lại mặc nhiên ăn bám vợ mình.

Một số hình ảnh những cô gái "bán hoa" tại làng Ingonia, bang Rajasthan, Ấn Độ:

Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Những cô gái đang "chào hàng"
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Một thiếu phụ mặc diện chờ khách
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Cuộc sống của những bé gái làng Ingonia.
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Những chuỗi ngày vô vọng
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Những người đàn ông núp sau bóng vợ mình.
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Những cô gái khác hoạt động vào ban đêm.
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Cuộc sống với họ là những chuỗi ngày sống bằng tiền "đi khách" của vợ mình.
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Những ê chề và nỗi suy tư 
Ngi lng phụ nữ bn thn nui chồng
Cảnh "bán hoa" để sống ở làng Ingonia.

4 comments:

  1. số phận phụ nữ ở các nước nghèo , hủ lậu ... luôn luôn là bi kịch lớn của một đời người , và cho cả thế hệ sau!

    Đem mấy ông chồng Ấn độ này qua làm công nhân ở VN cho rồi !

    ReplyDelete
  2. Thật tội nghiệp cho phụ nữ ở làng này, ngày ngủ với 5,3 ông, tối lại ngủ với chồng.
    Những người đàn ông ở làng này thật giản dị, vô tư như ... người HN.

    ReplyDelete
  3. Thiếu ánh sáng cuả đảng hu hu. Nếu được ánh sáng cuả đảng soi rọi chắc còn tệ hơn!!!!

    ReplyDelete
  4. Bác Hồ còn sống chắc sẽ xin hộ khẩu ở làng này sống cho khoẻ thân ,,,lol

    ReplyDelete