Friday, November 2, 2012

Phở Lú

Có ai thử qua tô phở này chưa?


Chuyện Bên Lề

Xưa nay ai cũng biết “cứt” là thứ hôi thối, tồi tệ, … thường xuất hiện trong các câu chửi, thóa mạ người khác như: “mày là đồ chó ăn cứt…”, khi nghe nói đến cứt thì ai cũng muốn tránh xa, vì sợ nhìn hay ngửi thấy là bị nôn, bị ói nên ai cũng biết cứt là một thứ ghê tởm, chả có mấy giá trị. Cứt là miếng mồi khó nuốt cho loài người, cứt chỉ dành riêng cho đám ruồi nhặng là mê tít vo ve bu quanh.

Từ ngày “Quan Chém” về chăm sóc cái Huyện kia, người con dân cứ giật mình thon thót. Cứ vài tuần là ông lại có những phát biểu, sáng kiến làm người dân cứ nhảy chồm chồm hồi hộp. Cuối cùng sau những cuộc chọn lọc, phế thải vĩ đại mà quần chúng con dân là tiêu điểm, thì tình hình xem ra đã trở thành “cái máng chuyển tải rác rưởi hôi tanh” ít người có thể ngửi nổi. Nhưng ông ta vẫn ba hoa nổi tiếng với nghề “chém gió”.

Nhưng, cả làng phải “phục” ông có nhiều sáng kiến. Nhiều phát biểu của ông làm tiếng tăm ông nổi lên như cồn cả trong huyện lẫn ngoài huyện.

Một lần trong buổi tiệc vui, đám bu quanh (ruồi nhặng) vốn hay (vo ve) nịnh nọt, chiêu đãi ông đủ thứ sơn hào hải vị của địa phương. Rượu vào, lời ra.

Một người trong huyện rất phục Quan Chém bèn tới hỏi:
- Thưa Ngài, quả là Ngài có lắm sáng kiến, nhiều phát biểu hay ho nên cả huyện đang chờ những sáng kiến khác có giá trị của Ngài. Để có nhiều sáng kiến phải là người thông minh. Người xưa nói muốn thông minh cần nhiều chất đạm, có nhiều thứ ăn vào người làm cho thông minh ra, vậy như Ngài thì ... đã ăn những thứ gì mà thông minh thế?

- Ta hồi trước còn ở những huyện to lớn kia, tiền nhiều như nước biển, tới đâu cũng thể hiện đường lối “chăm sóc” dân cao, diễn đàn lúc nào cũng nóng bỏng, người hầu kẻ hạ chầu chực không thiếu, bọn đệ tử cho ta ăn đủ mọi hương vị từ thượng vàng đến hạ cám, trên đời này chẳng còn thiếu thứ gì là ta chưa ăn. Đến bây giờ điểm lại thì thấy mình thông minh, nhiều sáng kiến chắc vì đã được ăn tất cả các thứ đó, trừ có mỗi gan Trời là ta chưa được ăn thôi.

- Thế à? Còn tôi thì cũng đã ăn đủ các thứ kể cả gan Trời. Chỉ có “cứt” là tôi chưa ăn thôi.

Dân huyện trách ông Quan Chém 1 nhưng trách nơi đào tạo ông thì 3.

Mưu toan gian xảo trước sau
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

50 comments:

  1. ha,ha,ha ở Houston cũng co' tiệm nếu ăn hết sẽ không ti'nh tiền, ăn ko xong phải trả....chưa ai thử....anh thử chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chưa thử qua, nhưng nếu có cơ hội thì cũng sẽ thử dù biết là không thể ăn hết, thử đẻ chụp hình là kỷ niệm cho vui thôi. Mà ko biết sức mình nhắc nổi tô phở kia không? ...lol

      Delete
  2. Tô phở mang ra trước mặt thì ai cũng trợn mắt lên

    [img]http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/phuongthao/130911_que-nha_pho-garden8.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Xem tô to cỡ nào
    [img]http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/phuongthao/130911_que-nha_pho-garden4.jpg[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn tấm hình là biết không thể ăn.

      Delete
  4. Người Mỹ ăn xòn ko hết nói chi tới mình. Cũng như anh Từ, nếu có dịp sẽ thử qua cho biết. Nhưng phải đi Cal hay TX mới có dịp.

    ReplyDelete
  5. Nghe nói nhiều người Việt Nam ăn hết đó

    ReplyDelete
  6. Mò vào được đây rồi, ăn hết Tô Phở nầy chắc Lú luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sống trong xóm lú mà Thằng Dột ko lú thì mới lạ.

      Delete
    2. Có ai biết lú được lan truyền từ đâu đến đây k?

      Delete
    3. Chắc là ko phải từ tô phở này rồi.

      Delete
  7. mang choma cô hiện nguyen hình ăn lấy sức phục vu gái tơ

    ReplyDelete
  8. he he he... đã Dốt mà còn Lú nữa, trong đời nầy đã có mấy tay?

    ReplyDelete
  9. Chắc phải bưng bằng 2 tay ? Mình sẽ ăn hết nhưng phải bỏ hết thịt bò ra vì mình bị Gout không thể ăn thịt bò ( nếu ăn vào chỉ sau 2 giờ đồng hồ là bệnh tái phát ngay .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông ko ăn được thịt bò thì coi như mất nửa thú vị của cuộc đời, nửa còn lại mà ko hoạt động thì coi như hình nộm rồi.

      Delete
    2. Đ C T ơi! Thi6t Bò là món "Chồng ăn Vợ khoái, thằng con vui cười" đó

      Delete
  10. Tớ có đọc được bài vè nói về quan dốt nhưng ko thuộc hết chỉ nhớ thế này:
    Vè vẻ vè ve
    Cái vè quan dốt
    Mã thì béo tốt,
    Chỉ tại cái đầu,
    Nó ngu đã lâu
    Đặc như củ chuối,
    Đã quen gian dối,
    Lại muốn ra oai
    Nên bị hoạ hoài
    Tiếng Việt thì rổm
    Nói ra là khốn
    Nhưng thích ba hoa
    Miệng như cái loa
    ….

    Ai thuộc thì viết tiếp ..
    Ông Từ may ra biết

    ReplyDelete
  11. Ông Nhộng đọc vè thì tôi kể chuyện này, chắc là nhiều người biết, nhưng ai chưa nghe thì nghe cho vui cuối tuần

    Quan không bằng người đàn bà dốt

    Có anh lính đi xa, nhân có bạn bè ghé thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem. Không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một cái hình bát quái, hai con dê, và một cái chũm chọe, anh ta mới nẩy ra ý ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn chục quan tiền .

    Người vợ xem thư, biết thiếu tiền, bèn lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi:

    - Chồng chị gửi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về tận tay, còn kiện cáo gì nữa?

    Người vợ nói:

    - Bẩm quan lớn! Anh ta ăn bớt ạ! Chồng con gửi cho những một trăm quan kia ạ!

    - Sao chị biết?

    - Bẩm quan lớn! Thư chồng con viết rành rành ra đấy, xin quan lớn xem thư sẽ rõ.

    Quan giở bức thư quái lạ kia ra xem, không hiểu gì cả, liền hỏi:

    - Thế là thế nào? Bức thư không có chữ nghĩa gì cả, sao chị biết chồng chị gửi một trăm quan?

    - Bẩm quan lớn, chồng con biên rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, bốn chín ba sáu. Bát quái, tám quẻ, mỗi quẻ tám gạch, tám tám sáu tư. Ba mươi sáu với sáu mươi tư, chả là một trăm quan đó sao?

    Quan cho là phải, bắt anh kia trả số tiền kia. Nhưng quan còn thắc mắc, hỏi:

    - Thế hai con dê và cái chũm chọe kia là ý thế nào?

    Chị kia xấu hổ, hai má đỏ ửng, mỉm cười, không nói. Quan hỏi mãi mới thưa:

    - Bẩm quan lớn, không có ý gì cả ạ! Nhà con vẽ đùa đấy thôi.

    - Đùa thế nào, phải nói ra!

    - Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con hẹn với con rằng đến tết trùng dương thì nhà con sẽ về thăm nhà ạ!

    Bấy giờ quan mới nhận thấy mình không sáng ý bằng người đàn bà không học hành gì cả!

    ReplyDelete
  12. Quan dốt như bò

    ReplyDelete
  13. Xin tiếp lời "nguoihanoi"


    Hể nói là nhảm
    Lắm đều thê thảm
    Ở cái xứ nầy
    Lắm chuyện bầy nhầy
    Lũ ăn Bọ Xít
    Chỉ biết nịnh hót
    Bò tót một bầy
    Vây quanh Quan Lú
    Cha chả là Khú
    Cái đám nịnh thần
    Chỉ dám ăn FUN
    Vừa lòng Quan Lớn
    ....

    (ai tiếp nhé)

    ReplyDelete
  14. ngán cho cái muĩ vô duyên câu thơ thixã ,con thuyền nghệ an quan chém đòi ăn fun sói ăn thịt thối thôi cho chúng mày ăn cái búa tài xồ nếu chê ít cho thêm vài ngàn con đinh vít chia cho gia tộc chúng mày cung ăn để hết tường trình

    ReplyDelete
  15. ông từ ơi muốn nói quan chém bê bối tiền bạc cứ nói huỵch toẹt ra viết bài có bằng chứng cho thiên hạ biết ,khỏi đóng nguyệt liễm nữ.đừng nghe những gì quan chém nói ,ông ấy toàn nói phét không à ,cả gh mỹ có nơi nào bắt ép người ta đóng tiền đâu ,,,quan chém nói khi về fatima co vaì chục ngàn khi đi khỏi có 2 triệu..về đây người ta bỏ đóng góp thế mà nói bụng to làm lời đươc vài chục ngàn, giáo dân ở đây người ta hiểu biết,,coi chừng khi bị cút xéo gx còn cái hòm không làm sao gx tồn tại đươc đúng là tiền là tiên là phật là cái dây cho hiện nguyên hình chui cổ vào...ông này chưa đóng góp cho xứ này đồng nào có chăng là moi móc cuả gx làm việc mờ ám..tẩ chay sớm đi

    ReplyDelete
  16. Trong báo Trái Tim Đức Mẹ, tháng 9&10, 12 - Số 417-418.
    Ở mục Hỏi Để Sống Đạo.Có U.WF Hỏi về NGƯỜI CỦA GIÁO HỘI, trong đó có câu: "Cha xứ mới về coi giáo xứ chúng con được một vài tháng thì Ngài kêu gọi tất cả các hội đoàn làm bản "kê khai tài sản" và Ngài tuyên bố chỉ có NGƯỜI CỦA GIÁO HỘI mới được quyền trên tài sản đó mà thôi."

    Trong phần trả lời Ngài chỉ nói tới "Tài sản của giáo xứ" "Tài sản của giáo hội"

    Tại sao Cha Xứ lại muốn Kiểm Soát luôn Tài Sản của các Hội Đoàn.
    Còn Tài Sản của GX thì không ai được quyền biết tới, Tài Sản của GX được xử dụng như thế nào, thừa thiếu ra sao? Tại sao lại không dám công bố?

    Xin đưa ra đây để rộng đường tìm hiểu
    Chẳng lẽ ...?

    ReplyDelete
  17. Cuối tuần nghe hề giải trí bà con ơi!
    Đắc Kỷ Ho Gà trước 75 (đồ cổ)
    [youtube]http://youtu.be/XBeuKumE5tc[/youtube]

    ReplyDelete
  18. ha ha ha... ông Từ này khéo kiếm thứ giải trí cho diễn đàn nhỉ! Mấy mươi năm tớ mới được nghe lại audio này, hay tuyệt! Nhưng để ý thì có hơi hướm quen quen nơi đây ... ha ha ha
    Thiện Tai! Thiện tai !!!

    ReplyDelete
  19. Điếu lạ nữa là cái hẽm nhà ông lại thấy xuất hiện nhà thơ (Cái Bang) rồi tài tử hát vè (Thằng Dốt) thế mới biết cái hẽm nhà ông cũng lắm nhân tài. Mấy tháng trước thì thấy toàn tài chửi, tài điếm, tài quỷ quyệt, tài ăn theo, tài láo toét, tài lật lọng ..v.v... hôm nay mới thấy xuất hiện tài văn học ..
    thế là ông cũng đỡ lẻ loi một mình.

    ReplyDelete
  20. Mấy tài tử ngày xưa đóng tuồng hề không có chỗ chê, nghe là cười lăn ra. Tuồng ngày nay đạo diễn tệ quá, tài tử toàn đồ dỏm được chét phấn bôi son, Áo quần bóng loáng trông đến lụm thụm làm mất đi hình ảnh chân thật của con người họ.

    ReplyDelete
  21. Em lớn lên ở VN nhưng đây là lần đầu nghe tuồng này, cười bể bụng luôn. Có tuồng nào hay anh mang lên tiếp nhé.

    ReplyDelete
  22. Nhìn tô phở có đưá bé ngồi là thấy xanh mặt, ăn sao nổi nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng Ý.
      Nhớ tới Bọn Chệt ăn thịt người

      Delete
  23. Tiếp bài thơ Thằng Dốt .


    VUI VẺ CẢ LÀNG
    LANG THANG MẤT CHỖ
    GHẾ GỖ HỘI ĐỒNG
    CHẲNG NÊN CƠM CHÁO
    TÀ SÁO NHẢY DÔ
    TÔ HÔ QUAN LỚN
    SẴN THÌ CÓ CHỚN
    NGHE BÙI LỖ TAI
    BỊ GÀI CHẲNG BIẾT
    ĐÓ LÀ THỨ THIỆT
    THỦ QUỸ NGÀY NAY
    TẠI GIÁO XỨ NÀY
    MỌI SỰ TỎ BÀY
    DO NƠI THỦ QUỸ
    QUAN CHÉM NGHE QUA
    LẤY LÀM THÍCH DẠ
    AI SÀI NĂM CHỤC
    PHẢI TRÌNH QUAN LỚN
    THỦ QUỸ THÌ KHÔNG
    MẶC SỨC TUNG HOÀNH
    MỚI RA CỚ SỰ
    KHEN NGAY ĐẦU LỄ
    MẮT TO BỤNG NHỎ
    ỐI CHÈNG ĐÉC ƠI
    AI LẠI LÀM THẾ
    GIỮA NGAY GIỜ NGỌ
    TRỜI ƠI LÀ TRỜI .

    Xin tiếp tục nhé .

    ReplyDelete
  24. Tại sao phải kiểm soát kê khai tài sàn của các Hội Đoàn , trong khi đó cả Giáo hội hoàn vũ đều biết các Hội đoàn chỉ có cờ quạt ảnh tượng và chút tiền do Hội đoàn đó đóng góp và xoay sở để hoạt động chứ Giáo xứ cũng chẳng bao giờ cho .

    Vậy ! Tài sản ... Tài chánh của Giáo xứ thì dấu nhẹm , như vậy là CÓ VẤN ĐỀ XIN MỌI NGƯỜI PHANH PHUI Và LÀM SÁNG TỎ .

    ReplyDelete
  25. Chưa tới ngày ông Táo về Trời mà Sớ đã đọc rùm beng lên rồi!
    Lại kê khai tài sản gì đó, có việc cho anh Từ làm rồi.

    ReplyDelete
  26. Giáo xứ có chút xíu ngần ấy người mà đã đồng ý cho tài chánh minh bạch thì tại sao Thủ Quỹ và Cha Xứ là dấu dấu diếm diếm như mèo ấy nhỉ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì là có vấn đề đó, ai cũng nghĩ vậy

      Delete
  27. te7n lắc ,tên rỗ mụ chửi tục hát hò cá gì

    ReplyDelete
  28. dã biết có vấn đề sao còn đóng nguệt liễm cho chúng nó chia nhau

    ReplyDelete
  29. tên gìa mắc bệnh fun lộn lên đầu ,,, tồn đọng lâu ngày sinh bá chứng ,cuộc đời có 60 nam mà đã sống thừa sống du 14 năm , laị còn sống thên 9 nam nữa để thành con quái vật à,, cộng thêm cái bệnh kinh niên dại gái, miệng như cái loa cs hiếp dâm lổ tai giáo dân mỗi khi tà sói xúi bẩy sâu cá nhả nọc ôi sao lại vì đàn bà mà tâm hồn điên đảo , vì đàn bà mà đội đá chai đầu vì đàn bà mà 3 năm đày côn đảo, có người dã nói mời tới nhà ăn cơm xong đuổi mãi không chịu về thật là trơ trẽn và vô liêm sỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao lại có nhiều "Oán Khí" bốc mùi thế

      Delete
  30. Dự Lễ giờ đây mệt mỏi rồi
    Ngồi nghe Cha giảng mỏi mòn thôi
    Điêu Nghoa, Xạo Trá, Lọc Lừa
    Giờ đây đả rỏ CÂy Dừa, Thành Huynh

    ReplyDelete
  31. Ai ơi nhớ lấy "Câu nầy"
    Nếu mà Dốt Chử đi cày còn hơn
    chớ đừng nồi máu du côn
    Chí Hòa, Phú Quốc, Côn Lôn rước dzề

    he he he ...

    ReplyDelete
  32. ông trời có mắt quý vị ạ ,,sẽ bị quả baó thôi..điạ phương này trước đây cũng đoàn kết vui vẻ lắm nhất là khi rướ đức mẹ ,thế mà bây giờ không ai nhìn ai nữa do con rấn già rung chuông sai khiếnlũ đàn em gồm đám ma cô,,cu cong rỗ lắc, đầu có sừng,,vợ chồng bày hầyvà còn nhiều tên côn đồ nữa.....cộng thêmtên già dịch bám váy con sâu cái nu64a thì còn ai nhìn nhau nữ đu62ng nói yêu thương ...chỉ khi nào đập da75p đầu con rấn rung chuông này lũ tay sai tứ tán may ra ở đây mọi người mới lại nhìn nhau ,nâng đở và giúp đỡ nhau

    ReplyDelete
  33. thớng sói,,,dê cụ thích đàn bà..khứa lão...hiện nguyên hình là những hỗn danh đã được cầu chứng ,,,không ai được dùng,nếu như tên này chưa cút về fatima

    chửa chán ru mà quấy mãi đây ,càng ở lâu càng ăn nhiều cà chua trứng thới ,,,vô liêm sỉ,,,nhục nhã rúc dưới váy dàn bà vjnh dự lắm hả ,,,hèn kém khi nào có vợ chồngtà sói ở nhà thì tru ,thì sủa ,,khi không có chúng nó thì cụp đuôi rên hừ hừ,,,tên chia rẽ từ khi ngươi xuất hiện

    ReplyDelete
    Replies
    1. dziết gì dzậy ông/bà muốn theo tránh sói xuống bùn luôn sao

      Delete
  34. chửi như chửi chó mà không biế nhục ,bây giờ làm sao đây quý vị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu hỏi hay tuyệt.

      Đún là "Bó tay . com

      Delete
  35. tại sao qúy vị để cho những tên ăn nói bẩn thiủ này daị diên cho qúi vị , chắc khi họp hdmv chỉ nói tiếng leò

    ReplyDelete
  36. rau nào sâu nấy,,,chủ nào tớ nấy,,,khuyên người của giáo hội đừng bao giờ hứng lên mà nói tiếng nước lào trên toà giảng nhé..

    ReplyDelete
  37. t6n này nhiễm phải nọc độc quá nặng cuả con sâu cái rồi bây giờ chỉ có thầy buà mớ trị được thôi mỗ lần sâu cái ra lệnh là rụng rời tay chân chỉ biết cúi đầu làm theo thôi .đúng là bó tay ,bó chân ,,bó cả dầu và toàn bộ cơ thể luôn

    ReplyDelete